1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi khi cùng cần phải điên !!!

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Goodbye2romance, 13/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HSDD_007

    HSDD_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    He he , đại ca nói nhỏ cho em cái , azquang làm vua .. như thế nào thế , he he , mà mấy bữa nữa cho em phi lên tị nạn chính trị nhé , dạo nao Kosovo căng thẳng quá
  2. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày tôi cố gặng chọn một niềm tin ....
    Ngạc nhiên quá .. vừa online đã thấy 1 người bạn click vào rồi ... nhìn cái status của bạn .. tôi cũng mường tượng được cái gì đang xảy ra với bạn ... "Chán" ... 1 từ thật ngắn ngủi nhưng hàm chứa trong nó là những ưu tư, phiền muộn .... Muốn giúp lắm chứ ... nhưng đến tôi cũng chẳng giúp được cho tôi .. liệu những lời khuyên của tôi có giúp ích gì được cho bạn .... Tất cả những điều bạn nói cũng chung quy 1 điểm cuộc sống của bạn cũng là 1 chuỗi ngày đơn điệu và chồng khít lên nhau ... sáng làm việc ở công ty .. tối quan lý quán ... ngày lại ngày ... cuộc sống đâu có niềm vui ????
    Bạn muốn được yêu .. muốn có 1 chỗ dựa thật vững chắc ...tôi hiểu chứ ... những gì bạn cảm thấy được .. thì chẳng thể với tới... nhiều nhiều lý do .. chỉ đơn thuần nếu có thể xảy ra thì chỉ "khổ " .. khổ cả hai ... vậy nên bạn chọn nỗi cô đơn trong lòng bạn ....

    Thôi thì bạn ơi, cuộc sống vốn dĩ khó khăn nó không tạo được niềm vui cho bạn .. thì bạn hãy thử cố gắng tự tạo cho mình niềm vui trong cuộc sống nhé ....
  3. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua có lẽ là đêm kinh hoảng trong những ngày tháng lăn lộn trong SG... vẫn như mọi ngày.. những tối ngày nghỉ dành khoảng thời gian nhất định để xem phim ...
    1h sáng ... "phải kiếm rượu uống thôi" .. tiếng thằng bạn lầu bầu... tưởng đùa ... hoá ra thành thật ... 1 chai rượu thật to .. 1 đĩa lạc thật lớn ... Ông bạn ngồi thu mình 1 chỗ .. nhấm nháp nhưng ly rượu cay nồng thật lớn ... tất cả im lặng ... Nguyên nhân cũng chỉ vì tình yêu .. 1 thằng hiền lành đến độ hầu như ai cũng có thể bắt nạt được lại có những hành đồng kì quái ... chuyện tình của ông bạn cũng thật éo le ... yêu cho lắm vào để rồi bây giờ lại ngồi uống rượu 1 mình...
    Rượu dường như làm ông bạn mạnh mẽ hơn.. nói cũng nhiều hơn.. tâm sự thật lòng ... 3h sáng ... "Quý ơi lần này đứt thật rồi ...bây giờ phải lên gặp nó ngay .. tất cả phải giải quyết trong đêm hôm nay.. tôi yêu nó thật rồi " ... 3 h sáng trời lạnh .. hơi rượu làm ông bạn chếnh choáng và nghĩ ra những ý nghĩ điên rồ ... khuyên mấy cũng chẳng được .. chỉ dặn nhớ mặc áo ấm ...
    1 bộ phim mất hay đi ... giấc ngủ cũng chẳng kịp đến ... 6h sáng thấy ông bạn mò về nhà ... chỉ kịp quăng mình xuống ngủ... hơi rượu vẫn nồng nặc .. thằng này điên thật .... Hi vọng mọi việc sẽ tốt đẹp cả ông bạn AZ
  4. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Tặng AZ:
    Có thể lắm 1 ngày thật lạ ....
    Có 2 người trên trái đất gặp nhau
    Họ gửi cho nhau những lá thư như thể
    Đã gặp tự trăm năm và tất cả bắt đầu..........
    Tất cả bắt đầu , tất cả không đâu
    Một làn hương xa xăm , một nụ cười bất chợt
    Một nông nỗi mơ hồ sau làn mi ánh ướt
    ***g ngực râm ran những nhịp tim thầm
    Ôi trái tim sư tử bị giam cầm
    ***g ngực chặt người làm sao sống nổi
    Gầm thét hoài trong 1 khối lặng câm
    Rồi gục chết trước đại ngàn ngóng đợi .................
    Tôi đã yêu cùng cực tựa như đời
    Chỉ 1 ngày ngày ngắn ngủi để yên thôi
    Để tự đốt cháy mình trong khoảnh khắc
    Để nhận lại tàn tro giữa giông bão tơi bời
    Nhưng bất chấp , tôi còn yêu bất chấp
    Một nhát dao nào laị cắm ngập vào tim
    Tôi sẽ lết trườn trong máu mình , dẫu chân trời xa khuất
    Có thể mất mọi điều , không thể mất lòng tin .........
    Tôi vẫn tin 1 ngày kia hạnh phúc
    Sau bao nhiêu thất bại ê chề
    Họ lại vượt qua được bao điều vất vả...........
    Để trái tim cằn như đá lại si mê ....................​
    [
    Được Goodbye2romance sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 20/12/2004​
  5. salt_apricot_231

    salt_apricot_231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    ÔI!! CÁI TOPIC NÀY NẶNG NỀ QUÁ,ẢM ĐẠM ,ĐỌC MÀ NHƯ NGỬI THẤY NỒNG NỒNG MÙI RƯỢU,VÀ NGHE QUEN QUEN ĐÂU ĐÓ CÁI CẢM GIÁC ĐAU ĐAU ĐÁNG SỢ.CÓ LẼ CHUYỆN CỦA TÔI KO GIỐNG ANH NHƯNG TÔI CŨNG CHỈ CÓ Ý KIẾN NAY`!! TẠI SAO TRONG MÙA ĐÔNG NAY` ÔNG ANH GOODBYE2RO... LẠI KO THỬ ĐI ĂN KEM NHỈ.TRONG CÁI LẠNH RUN NGƯỜI TA MỚI CẢM THẤY SỰ ẤM ÁP CỦA NHỮNG GÌ TA ĐANG ĐÓ,SỐNG BẰNG HIỆN TẠI CÒN KỈ NIỆM LÀ QUÁ KHỨ,HÃY DỪNG LẠI 1 LÁT TRÊN PHỐ TRÀNG TIỀN,NÊMTHỬ VÀI QUE KEM,LOANH QUANH 1 VÒNG VỀ NHÀ LẮNG NGHE HƠI ẤM TỪ GIA ĐÌNH....CÓ NGƯỜI ĐÃ TỪNG NHẮC TÔI RẰNG,KHI VẤP NGÃ BẠN CẦN CÓ BẢN LĨNH,NHƯNG CHỢT NHẬN RA MÌNH KO THỂ BẢN LĨNH HƠN HÃY TỰA VÀO VAI NHỮNG NGƯỜI SẴN SÀNG ĐỠ BẠN(ĐÓ CHÍNH LÀ GIA ĐÌNH)..KHI GẶP KHÓ KHĂN NẾU CÓ 100 NƠI BẠN NÊN CHẠY ĐẾN TRONG ĐÓ CÓ GIA ĐÌNH,CHỈ CÓ 10 NƠI ĐỂ BẠN VỀ,CŨNG SẼ LÀ GIA ĐÌNH VÀ NẾU CHỈ 1 NƠI ĐỂ BẠN NƯƠNG TỰA THÌ CHẮC CHẮN ĐÓ CHÍNH LÀ GIA ĐÌNH....HƠN NỮA CUÔC SỐNG CÒN NHIỀU ĐIỀU Ý NGHĨA HƠN LÀ VIỆC GẶM NHẤM......BẠN HIỂU Ý TÔI CHỨ......HEEHE!!!!HÌNH NHƯ MÌNH HUYÊN THUYÊN HƠI BỊ NHIỀU...DÙ SAO CŨNG MONG NHỮNG GÌ TÔI NÓI SẼ GIÚP ĐƯỢC PHẦN NÀO........KHÀ KHÀ
  6. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    " Con người sống có thể bị người khác vô tình hay cố tình làm khổ... Riêng em ngoài việc bị người khác vô tình hay cố tình làm khổ thì còn bị cái sự điên rồ phi thực tế của mình làm khổ ... mà cái khổ này là cái khổ nhất "
    Đó là lời tâm sự của 1 cô bạn.. nó đã từng ám ảnh tôi trong những đêm mất ngủ .. suy nghĩ cũng nhiều ... rút cục cũng chẳng thể định hình cái sự điên đó là sao ??? ... cứ vậy thôi .. nghĩ để mà nghĩ ...
    Sức khoẻ mình dạo này xuống trầm trọng ... đó là hệ qủa tất yếu của những cuộc đi chơi không giờ không giấc ... những trận nhậu không biết trời đất ... trước và trong cơn say hình như cái sự điên nó cũng giảm bớt ... thấy mọi người xung quanh hồn nhiên đến lạ ... sau mỗi cơn say là những toan tính cuộc cuộc sống .. những sức ép vô hình và hữu hình ....
    Rất thích được lắng nghe mọi người tâm sự .. nghe và cảm thông thôi ... cũng tự hiểu mình còn quá trẻ còn nhiều nhiều lắm những chặng đường chông gai đợi mình phái trước ... Cuộc sống mà ... mâu thuẫn và giải quyết mâu thuẫn .. cuộc sống cứ vậy ... không vận động là ngập ..
    Những người bạn của tôi ơi ... xin lỗi vì chẳng có nhiều lời khuyên đâu .. chỉ dám hứa chắc .. khi buồn cứ gọi điện ... sẽ không đến ngay được nhưng dám chắc sẽ có mặt mình ... Hãy chọn cho mình những niềm vui nhé ... Cứ sống cho thật lòng mình .. Ông trời có mắt mà ... cười lên nhé ...
  7. bonbon_hn8x

    bonbon_hn8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
  8. bonbon_hn8x

    bonbon_hn8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Sai Gòn hôm qua bắt đầu trận mưa đầu mùa rồi.Không hiểu sao dân mình cũng lắm người buồn quá ...
    Nhìn cảnh vật quanh nhà ,nhìn mưa rơi tự nhiên thấy buồn đến lạ.7h30 tối cơn điên bùng phát,xin ra ngoài đi chơi,chỉ muốn một mình lượn phố phường....mà cả nhà nói là HÂM.Không được ra ngoài,cơn điên cứ âm ỉ trong lòng,tắt đèn ngồi trong bong tối và suy nghĩ"Liệu mình có kì quặc không nhỉ,phải chăng sở thích như thế bị cho là hâm.Mỗi người có lúc cũng phải có điểm "lặng" trong cuộc sống chứ nhỉ!".
    Nhắn tin cho bạn nhận được một lời không mấy hiểu mình"Không ngờ hôm nay C nhà ta cũng có lúc trầm tư cơ đấy"....buồn lại thêm buồn.Cũng may vẫn còn người hiểu để mà tâm sự,để mà "trút lòng".Đến một lúc nào đó cuộc sống như dòng chảy,liệu người đó có còn chịu khó sent những lời động viên,an ủi vào lúc nửa đêm nữa không nhỉ.......???

Chia sẻ trang này