1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đôi khi E muốn khóc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gossipgirl, 04/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    đang định lập cái topic có đôi khi để mà đánh dấu những lúc lên cơn điên khùng cũng như những lúc yếu lòng một tí ,bạn gái àh đôi khi tình yêu nó mù quáng như thế ,những thứ không thuộc về ta lại là những thứ ta luôn khát khao ,
  2. gossipgirl

    gossipgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình có thể y người y mình, chứ đừng chạy theo người nào đó mà biết chắc k phải là của mình, người nào đó thuộc quyền sở hữu của người khác, người nào đó k thật sự y ai, mà chỉ y chính bản thân A ấy...
    Bây h thì cả 3 người, chẳng có ai hp cả... Nhưng E đã trả A về với vợ A, E chấp nhận mất A mãi mãi, all or nothing!
    Đã tự dặn mình là chia tay rồi, quên A đi, nhưng sao lúc nào cũng nhớ, lúc nào cũng nghĩ về A, băn khoăn, day dứt, k biết A bây h ntn, vợ A đã tha thứ cho A chưa, chắc A đã quỳ xuống xin chị ấy tha thứ đúng k?! E nhớ có 1 cảnh trong film nào ấy, người vợ bắt quả tang chồng mình vào KS với tình nhân, người chồng đã quỳ xuống xin tha thứ ngay trước mặt người tình của mình. Sau đó thì họ cũng li dị, người chồng đương nhiên quay lại với cô tình nhân, nhưng lúc đó cô ấy cũng bỏ đi, vì k chấp nhận hành động hèn hạ của anh ta.
    Còn E, chắc đó là cái giá phải trả khi E chấp nhận y A, chấp nhận quen A, chấp nhận làm người thứ ba. Đó sẽ là gánh nặng mà E phải mang suốt cuộc đời này, vì E đã y 1 người k dành cho E, 1 người mà E đã nghĩ sẽ gắn bó với E mãi, 1 người E đã lầm tưởng là người đó cũng y E...
  3. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    "yêu..cho rất nhiều
    Song nhận chẳng bao nhiêu..."
    Chả bao giờ thích thơ Xuân Diệu, nhưng thấy trong trường hợp này rất hợp với trường hợp của bạn chủ topic..
    Mình chỉ có ý là: hãy để kỷ niệm là hồi ức, đừng biến nó thành hành trang!
    Mạnh mẽ lên các bạn
  4. gossipgirl

    gossipgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    it was so strong, y did it all go wrong?!
    so tell me y, im swimmin'' against the tide
    n im prayin'' 4 a lifeline
    cuz im losin'' u
    so tell me y, u took it another try
    r u givin'' up this fight
    i cant stand, wont stand losin'' u...

Chia sẻ trang này