1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi khi là cần một người chỉ để ....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi glassheart07, 21/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Để cảm thấy đường về không dài quá ... Bước chân chênh vênh quá ....
    Để không môi không ngập ngừng mỗi khi hát bài hát đó ........
    Và chiều đừng quá chông chênh!
  2. anhduc_vu

    anhduc_vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Để lúc đi shopping mình kg cần phải bận tâm suy nghĩ "nếu là em, em sẽ chọn kiểu gì, cái nào thì sẽ hợp với em nhỉ?"
    Để lúc đi ăn mình kg cần phải suy nghĩ, "em thích ăn món gì nhỉ?"
    Để... shh..ttt..., cái quái gì mà lúc nào cũng nghĩ đến "nó" vậy nhỉ? Đúng là khi càng muốn quên thứ gì đó thì nó lại càng hiện lên trong đầu mình rõ như ban ngày vậy!
  3. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Để mình được nhắn tin hỏi thăm mỗi ngày, để mình...chăm sóc, ai sẽ là người may mắn đó?
  4. simplething

    simplething Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Để cùng mình nghe 1 bản nhạc yêu thích, cùng nhan tán gẫu chuyên linh tinh, đèo em đi lòng vòng, làm theo những đòi hỏi vớ vẩn nhưng đáng yêu của em...where are you now?
  5. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    đổi tiền giấy ra tiền xu...
  6. luuhang

    luuhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Để có người nhắc mình ăn cơm đúng giờ .
  7. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Để về trời mưa, không phải lầm lũi bước nặng nề, không hiểu thứ nước trên mặt là nước mưa hay nước mắt .. ...Tủi nhục!
    Em nhớ anh! Rất nhớ anh .....................
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Để quan tâm,để hỏi han:"anh ăn cơm chưa?,trời lạnh anh mặc ấm vào nhé...."
    Đôi khi chỉ để mua cho ngươi` đó những cái áo mùa thu ,mùa đông rất đẹp mà tình cờ nhìn thấy.
    Đôi khi để dựa vào bờ vai đó mà khóc,mà tâm sự mà tỉ tê những chuyện bùn hay vui.
    Đôi khi để đựoc vui hơn,đc cảm jác mình cần thiết thật sự cho 1 người...
  9. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Để có thêm quyết tâm làm được cái việc mà bây h đang muốn làm, phải đi bằng được để chứng tỏ rằng, một người đã nhìn ko đúng con người mình.
  10. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Để đấm cho một phát cho bõ tức. ĐỒ ĐÁNG GHÉT.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này