1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi khi là cần một người chỉ để ....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi glassheart07, 21/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lineIIage

    lineIIage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    đi xe bus nhiều rùi mà chả gặp mống nào để làm wen cả,lúc kết 1 em thì xe chật kín người ko tiến lại gần được để ....
  2. anhduc_vu

    anhduc_vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cần một người nào đó, để mỗi sáng trên xe đi làm, khi nghe đến một bài hát hay, mình có thể gọi điện thoại rủ nghe chung.
    Có đôi khi, dò tìm hết trong contact list mà kg muốn/kg thể gọi cho ai được cả. Cảm giác cô đơn lăm lắm...
  3. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Giống mình thế!
    Buồn ghê ... CŨng là mùa đông thế này ... Nhưng chỉ cần 1 người mà khi nghĩ đến cũng đủ ấm lòng ... Đừng đau và đừng hờn tủi ......
  4. lineIIage

    lineIIage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ có mình nè,heart07 có cần 1 người *luôn luôn lắng nghe,luôn luôn thấu hiểu * ko?
    còn gần 20 ngày nữa là noen rùi,ko biết lúc đó có nàng nào chịu ngồi sau xe mình ko nhỉ?
  5. shoplink85

    shoplink85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    ... Để..." đi ăn trưa với tớ nhé ,tớ đói rồi"
  6. zetx_090

    zetx_090 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Cần 1 người...bên cạnh.
    Quan tâm những lúc mệt mỏi.
    Lo lắng những lúc buồn phiền.
    Để mình luôn nghĩ đến mỗi khi vui ...hay mỗi lúc buồn.
    Để không bao giờ phải làm gì 1 mình nữa...
    Để có 1 người vữg chãi cho mình tựa vào , ôm mình khi mình khóc...
    Để mình kể chuyện cho nghe , để mình hát cho nghe , để đánh thức mình dậy và đưa mình đi học , để nhắn tin hỏi xem mình có đói không ...
    Người ấy mãi không đến.Nhưng không sao.Vẫn đang đợi ....1 người nào đó !
  7. lineIIage

    lineIIage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    ơ con cái nhà ai mà xinh đáo để
  8. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Để sinh nhật mình nè ... đưa mình ra biển chơi ....... Mua bánh cho mình, thắp nến .........
    Ôi .... buồn ....
  9. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Có thì càng tốt(như bi giờ) nhưng ko có cũng ko sao.
    Chẳng cần ai,fải tự mình thôi!!!!
  10. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Cần 1 người để khi gọi "Long à, Long ơi" dù ko có gì nhiều để nói nhưng sẽ có trả lời là "Ồ, tớ ở đây". Cảm ơn cậu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này