1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi khi là cần một người chỉ để ....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi glassheart07, 21/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn học cùng giảng đường lớn từ lâu lắm rồi, không chơi, không thân, chỉ biết thôi, giờ gặp lại qua mạng, thế mà lại có thể nói chuyện rất vui, vì chẳng thân nên có thể kể cả những chuyện một cách thật lòng nhất, giống như xả rác í, cảm thấy thỏa mái, mà bạn ấy lại bảo là rất vui vì được nghe hehe.
    Rồi bạn ấy kêu đang bị một em tán, bạn ấy sợ haha.
    Tuy không được nói kiểu cãi nhau với thằng bạn HMĐ của mình, nhưng nói chuyện với bạn ấy rất vui hihi.
    Đôi khi cần một người chỉ để.... xả rác.
  2. embiet_emseratnhoanh

    embiet_emseratnhoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    để dc chửi cho sướng mồm
  3. macmannhi

    macmannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Lúc này, muốn lắm có một người bên cạnh nhắc nhở mình học tập, nấu cho mình ăn, ngọt ngào với mình, mắt lấp lánh và mỉm cười với mình.
  4. Devil186

    Devil186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    ********? Tâm sự?....
  5. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Để có người đi bên cạnh mình rồi cằn nhằn : găng tay đâu ko đeo vào, đi chậm thôi 30km/h thôi, khẩu trang cũng ko thèm đeo nữa, khăn đâu ko quàng tí về nhà lại ho cho mà xem...thế mà cứ luôn mồm bắt anh phải quàng khăn, đội mũ cẩn thận...chỉ được cái nói người..........
    Còn gì nhở : em xem lại đi....mới có từ tết đến giờ ngã xe sơ sơ 2 lần rồi....đưa cái chân đây xem nào....còn bị đau ở chỗ nào khác không....ghét thế ko biết....đi với chả đứng...<<<<<< nói nhiều vô đối.....
    Nhưng mà đôi khi cần một người là để....đè người đó ra mà nặn trứng cá kakaka....
  6. macmannhi

    macmannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Để nhõng nhẽo:
    Anh ơi! Em đau lưng, Anh cõng em lên gác nhé! Lấy thuốc giảm đau cho em nữa cơ.

  7. macmannhi

    macmannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    ... để được nghe gọi: "Này bà nó!"
  8. Devil186

    Devil186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Ko bao giờ chiều chuộng e, ko bao giờ cảm thấy muốn gần gũi e! Thế nhưng sao chia tay lại thấy cô đơn, trống trải thế nhỉ?
  9. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cần 1 ai đó chỉ để nỗi nhớ của mình ko phải dành cho 1 ng khuyết tên
  10. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Nếu mỗi người chúng ta đều có một người như thế thì hạnh phúc cho cả thế giới đấy!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này