1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi khi là cần một người chỉ để ....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi glassheart07, 21/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0

    Để có 1 bờ vai dựa vào mỗi khi thấy vui hay buồn..

  2. skylibra

    skylibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi là cần một người chỉ để ta quan tâm hơn.
  3. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    cần 1 người để cảm thấy mình tồn tại trên đời ko chỉ có 1
  4. boy_langtu007

    boy_langtu007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Trên cuộc đời này tôi chỉ cần : Một việc gì đó để làm, một ai đó để yêu thương và một cái gì đó để hy vọng.!
  5. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Để có người gọi điện hỏi han, lo lắng mỗi khi mình sụt sịt hoặc trả lời điện thoại bằng cái giọng mệt mỏi ...
    Để có người chỉ cần nghe tiếng mình "Hello moto" trong ĐT đã phì cười ...
    Để có người hát nghêu ngao trên đường, và cùng bật cười khi nghĩ đến một đoạn nhạc chế ...
    Để nhận ra tình cảm của nhau bằng một bài hát đôi cả hai cùng thích ...
    Để có một thứ gì đó hi vọng ... Hi vọng là sẽ tốt đẹp ... Hi vọng là sẽ bền lâu ... Hi vọng ... Niềm tin ...
    Em rất nhớ anh ...
    Để có người hờn dỗi khi mình ko chịu ôm, ko chịu hỏi han, ko chịu ... nói nhớ!
    Để mỗi ngày ôm 1 phút!
    Haizzzzz ... Bi giờ nhé! Cần là rất cần một người để em thôi ko dõi theo anh mỗi ngày! Ko phải ước ko chạm mặt anh trên cty. Ko phải đến thăm chị anh rồi trốn về khi biết anh đến ...
    Cần cần lắm ý! >"<
  6. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0

    để nắm tay khỏi lạc trong dòng người đi chơi Noel...
    để cho tay vào túi áo khi đi giữa trời mùa đông giá rét...

  7. kiduong1

    kiduong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ nỗi buồn ,nhân đôi niềm vui, có 1 người để trái tim ta ko cảm thấy lạc lõng bơ vơ
  8. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    de chia se, de noi chuyen, de cung nhau di dau do cho do cai canh 1 minh....
    co khi cha de lam gi
  9. sukiyo87

    sukiyo87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    để nghe chung chiếc ipod đã cũ!
  10. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Để bây giờ ... ngay lúc này đây... có người phóng xe đến, đưa em ra ngoài hít thở không khí ban đêm ...
    Để cũng ngay bây giờ đây, cho em cúi mặt vào bờ vai .... và khóc cho thỏa thích ...
    Để ôm lấy em trong những giấc ngủ vùi... và đặt lên môi nụ hôn ngọt ngào ...
    Để ....
    Để làm gì nữa nhỉ??? Vô nghĩa quá...
    Nói là cần một người!
    Thực chất là đang nói về anh!
    Tệ thật!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này