1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi khi muốn ........

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi vu4v, 16/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vu4v

    vu4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi muốn ........

    Cùng ai đó cafe ? Dĩ nhiên rùi,thích quá đi chứ lại.Vừa uống cafe vừa tán gẫu mọi chiện trên đời này. Khá quá còn gì nưã !
    Tụ tập bạn bè làm 1 bữa liên hoan hòanh tráng ? Đúng quá đi ! Thích thật đấy ! Vừa ăn vừa nghịch ngợm cùng bạn bè !
    Hay cùng ai đó lang thang picnic nơi nào đó thiệt lãng mạn nhỉ ? Ồ ! Ý kiến quá hạp lí.........
    Nói chung là đôi khi muốn thì nhiều lắm....nhưng bây giờ tui thật sự cần 1 người bạn..
  2. ga_con_lon_ton

    ga_con_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi chẳng để làm gì
    Bạn bè?
    Vui chơi?
    Giải trí
    Hư vô :))
    hâh
    Thế cái gì là hiện thực của cuộc đời mình ??
    Vùi vào các trò chơi để quên đi cái hiện tại ??
    Vùi vào cái ảo giác để quên đi sự thật
    Cuối cùng 1 câu hỏi đi suốt cả đời" Mình là ai ?? Là ai ? " nhỉ
    :))
  3. hongtutoan

    hongtutoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn? Tui dc ko?
  4. Mystery_man

    Mystery_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ đến lại đi nhanh thế không biết nữa ,cuộc sông thì có mấy ai đoán trước được điều gì chứ .nao nhiêu thứ để mơ thế mà giờ đây chỉ mong 1 cuộc sống yên ổn như bao người khác ,có người nói tình Yêu thì fải đẹp lắm mà mình thấy có đẹp gì đâu ,cũng chỉ là thích nhau được 1 thời gian thì lại thôi ý mà ,xã hội ngày càng fát triển cuộc sống ngày càng xung túc thì nhu cầu về vấn đề tình cảm ngày càng tăng lên ,nhưng có người thì mạnh dạn trong xuy nghĩ ,tình cảm ,và hành động ,có người thì nhút nhát ,có người thì cậy mình có tiền mà đùa giỡn với nhưng cô bé mới lớn còn Tò mò ,có người thì mong thành đạt trong cuộc sống mà cuộc sống thì đâu có như mình nghĩ cơ chứ .Còn mình thì mong làm wen với các bạn .
  5. Mystery_man

    Mystery_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ đến lại đi nhanh thế không biết nữa ,cuộc sông thì có mấy ai đoán trước được điều gì chứ .nao nhiêu thứ để mơ thế mà giờ đây chỉ mong 1 cuộc sống yên ổn như bao người khác ,có người nói tình Yêu thì fải đẹp lắm mà mình thấy có đẹp gì đâu ,cũng chỉ là thích nhau được 1 thời gian thì lại thôi ý mà ,xã hội ngày càng fát triển cuộc sống ngày càng xung túc thì nhu cầu về vấn đề tình cảm ngày càng tăng lên ,nhưng có người thì mạnh dạn trong xuy nghĩ ,tình cảm ,và hành động ,có người thì nhút nhát ,có người thì cậy mình có tiền mà đùa giỡn với nhưng cô bé mới lớn còn Tò mò ,có người thì mong thành đạt trong cuộc sống mà cuộc sống thì đâu có như mình nghĩ cơ chứ lúc vui vẻ với bạn bè có biết nghĩ gì đâu lúc thì nhậu nhoẹt lúc hát hò ,cuộc sống thật wá nhiều thứ để chúng ta lựa chọn nhưng không hẳn thế khi bạn THI Dại Học bạn có tự chọn cho mình được 1 trường mà bạn thích hay cái sở thích của bạn lại bị papa ,mama bạn làm cho chệch hướng ,cuộc đời ai mà biết trước điều gì .Khi bạn lớn bạn mong muốn làm 1 diều fì to tát nhưng cuộc sống có như bạn mong muốn ko hay cũng chỉ loanh woanh trong nhà và lúc đó bạn fải nghĩ đến Tiền có ai tự sống đâu cơ chứ ,cuộc sống nhiều thứ để lo thật .Còn mình thì mong làm wen với các bạn .
  6. oishi_girl_83

    oishi_girl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    ít nhất có thể khóc ngon lành trc mặt mọi người mà ko cảm thấy mình thua cuộc và bất lực.

    u?c gio_mua_dong_bac s?a vo 09:39 ngy 18/06/2004
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Khóc mà không có ai dỗ dành thì khóc làm gì....
  8. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Khóc mà không có ai dỗ dành thì khóc làm gì....
    [/quote]
    bác gió mùa có câu nì hay wá xá hay luôn. đúng là không có ai dỗ thì khóc làm gì cho nó mệt hỉ? bác bói câu này ở đâu zậy?
    chị IVY ui, bác ý bỉu chị cho bác í mượn cái vai, ôm bác í cho bác í khóc kìa. híc, tội wá. xa như zậy làm sao ôm hử? thui, kiếm đại ai xài đỡ đi.
    hì, lúc chị ivy ra ngoài đó, hai anh chị thử chưa zậy?
    không được treo níck à nha.
  9. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Gió mùa nói thế nào chứ, cứ gì cần người dỗ dành, đôi khi những khi người ta khóc khi có 1 mình, 0 ai muốn mình là người yếu đuối trước mặt người khác .
    Tớ chỉ muốn ra biển lúc này ........
  10. vu4v

    vu4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    115 người đọc và có 8 bài trả lời. Nhưng một người bạn thực sự thì vẫn đâu đó xa xôi quá ......
    Khóc để làm gì nhỉ ?

Chia sẻ trang này