1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi khi muốn ........

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi vu4v, 16/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vu4v

    vu4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Muốn lắm vào ngày hôm nay sẽ có ai đó ngoài kia sẽ tặng mình một cái mũ. Đơn giản thế thôi...Ai cũng hỏi thích tặng quà sinh nhật là gì. Vậy mà điều mình mong muốn mãi vẫn chưa được....Từ khi đó....lâu lắm rồi...SN mình luôn bắt đầu cực kì vui vẻ và kết thúc có cái gì đó thiếu trọn vẹn. 1 cái gì sao mà bâng khuâng khó tả thế ?
  2. cold_heart86vn

    cold_heart86vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi nó muốn ước gì tuổi thơ của nó đừng bị đánh cắp,để tâm hồn nó giờ ko già cỗi
    Đôi khi nó ước giá nó nhận được 1 câu nói quan tâm của bố mẹ nó thì tâm hồn nó sẽ ấm áp biết bao,nó thấy gia đình bạn nó vui vẻ mà nó chợt thấy lòng buồn và ước muốn
    Và giờ đây nó muốn giá như có 1 ai đó có thể khiến nó tin tưởng khiến nó có thể tìm lại nụ cười vui vẻ như bao đứa bạn khác.Nó rất hay cười nhưng nụ cười của nó thật gượng gạo và nhạt nhẽo.Nó muốn nó có thể khóc 1 cách thật ngon lành để giải toả mọi thứ
  3. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi muốn ..... có ai đó để đánh thức dậy vào mỗi buổi sáng sớm, kiss 1 cái lên trán
  4. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi muốn sinh nhật mình có ai đó gửi cho một điện hoa to đùng giống như hôm nay em Huyền nhận được từ anh Ánh. Gửi từ tận trong Sài Gòn ra lận. Ôi! Hạnh Phúc!
  5. dungcuchuoi

    dungcuchuoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào cũng muốn trúng lô ạ
  6. vu4v

    vu4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Khi nào là cái ngày cậu muốn nhận hao đây ? Địa chỉ người nhận ??
  7. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------------
    cô bé Dung này thật lạ! tôi đã bảo khi nào buồn thì tôi và 3 đứa kia luôn có mặt cơ mà, xem nào , nếu muốn khóc thì áo tôi có thể uớt nước mắt của bà , hình như bà ko tin tôi lắm nhỉ?
    ai đánh cắp tuổi thơ của bà? chỉ bà tự mang nó dấu đi thôi
    cô nàng hay khóc nhè ạ.
  8. vu4v

    vu4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Muốn lắm ngày đó,mình không giao cửa hàng cho nó. Thế thì đã không có cảnh hoang tàn ngày hôm nay. Lùi 1 bước để tiến....bước !
  9. None_one

    None_one Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Tìm bạn ư!
    Điều đó ai mà không muốn chứ.
    Đôi khi ta bỏ lỡ những người bạn thật sự và làm bạn với những người không đáng. Đến khi quay nhìn lại thì đã quá muộn, có tiêc nuối thì cũng qua rồi, muốn làm lại cũng muộn rồi.
    Còn giờ đây lại muốn có những người bạn chân thành nhưng sao khó quá.
    Mình cũng muốn tìm bạn để . . .
    Già thì chưa già nhưng trẻ thì có lẽ sắp qua rồi. Nhìn lại mình chưa làm được gì cho đời cả, chưa làm gì cho mình cả.
    Buồn.
    Nếu ai cũng như tôi hoặc gần giống thì có thể làm bạn với tôi không ?
    Message: Vlthdn@yahoo.com
    ĐT: 031.791746 Đại
    Mong hồi âm !
  10. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Qua mất rồi. Tiếc wa''!!!
    Anyway, thank U so much for the good intention. hehe
    Đôi khi muốn...những điều này thành hiện thực... để chẳng bao giờ phải nói đôi khi muốn nữa.
    ---------------
    Anh ơi! Sao anh lâu về vậy. Muốn nghe thấy giọng Anh nói, tiếng Anh cười quá chừng. Ước gì hôm nay đã là 4-9 rồi Anh nhỉ?

Chia sẻ trang này