1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi khi muốn ........

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi vu4v, 16/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    bảo về nhà nấu cơm cho bố mẹ ăn đi mà nó lười kinh, chát chít suốt ngày chỉ tổ hư người, híc
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi muốn cuộc sống có điều gì đó bứt phá ... Đừng giản đơn .... Nhưng đôi khi lại muốn cuộc sống cứ yên bình và thanh thản trôi đi như thế này ... Đừng có ai đến và đừng có ai đi ... Đừng có chuyện gì bất ngờ xảy ra .... hãy cứ thanh thản và nhẹ nhàng trôi !
  3. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Màn đêm tĩnh lặng...
    Bóng tối trùng trùng...
    Thăm thẳm không trung
    Một màu mắt biếc
    Nghìn trùng xa cách
    Bặt tín vô âm
    Nỗi nhớ âm thầm
    Rơi trong ảo vọng
    Tâm hồn mơ mộng
    Tim thổn thức trông
    Một sắc cầu vồng
    Ước cầu Ô Thước
    Mây trời uốn luợn
    Ta được gần nhau
  4. Be_xi_trum

    Be_xi_trum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi muốn hét lên thật to: Dung ơi ! Giờ này em đang ở đâu ????????
  5. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Lúc này mình chỉ muốn ngồi ở bờ Hồ và mút kem. Chắc thú vị lắm. Ở trong này muốn ăn kem toàn phải vào quán ngồi. Nếu to đùng ngã ngửa như mình mà đứng giữa đường, cầm que kem mút nhiệt tình và hăng say chắc sẽ bị người khác cho là dở hơi mất.
    Thèm ăn ốc quá!
    Thèm ăn cốm quá!
    Thèm cả bánh trung thu HN nữa!
    Trung thu năm mình 4 tuổi, trung thu cuối cùng mình đón ở HN, ông nội đã làm cho 3 chị em một cái bánh nướng hình mặt trăng thật to, bên trong đầy lạp xưởng và trứng muối, có cả vị lá chanh thơm thơm. Đấy là cái bánh trung thu ngon nhất mà mình được ăn. Mình còn được thêm một cái đèn cù. Thích lắm.
    Bây giờ chỉ muốn ở HN đón trung thu.

Chia sẻ trang này