1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi khi muốn ........

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi vu4v, 16/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oishi_girl_83

    oishi_girl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những người trả lời topic này, họ trả lời vì họ thật sự cảm thông và chia sẻ với bạn. Ít nhất bạn có thể vào profile của chúng tôi, bạn sẽ biết 1 vài ID ở YM, và chúng tôi luôn sẵn sàng share với bạn. Đừng có bi quan quá như thế, tôi tuy ko hiểu hết những khó khăn của bạn nhưng nhưng có thể cảm nhận đc suy nghĩ mà bạn đang có, vì tôi cũng đã từng như vậy. Cố lên nhé !!! Hi vọng 1 ngày gân đây sẽ đc đọc 1 bài trả lời mang nhiều niềm vui hơn từ bạn
  2. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy mở lòng mình ra trước đi, bạn ạ. Bạn hãy đọc các bài tâm sự ở trên diễn đàn này, và hãy tìm cho mình một người có tâm hồn hoặc tâm trạng suy nghĩ như bạn. Có thể lúc ấy các bạn sẽ dễ đồng cảm và chia sẻ với nhau hơn. Chủ động hơn, bạn nhé.
  3. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc như việc ta trồng 1 cái cây và vun đắp nó từng ngày, bảo vệ nó thì mới mong có quả ngọt bạn ạ, nếu chỉ trồng rồi đợi đến ngày hái quả thì hiếm khi ta thu được cái gì...Bạn hãy tâm sự cùng mọi người trên Diễn đàn này, bạn sẽ tìm được người vừa ý với bạn, thời gian lâu hay mau phụ thuộc mức độ chăm sóc của bạn thôi ....
  4. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi tôi muốn !
    Giết chết em , để thế gian không yêu em nữa
    Chặt tay em hết ve vuốt đam mê
    Ha ha ha ... không em , không rock ... ha ha ha ...
    Biết có ai giống tôi không nhỉ !
    Tranghaykhoc !
  5. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Muốn muốn cái giề? mệt wá. Muốn gì thì làm đi. Các anh các chị ở đây sao mà phức tạp. Mệt
  6. vu4v

    vu4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    khà khà khà....dzậy mì mìn hổng có nghĩ ra là seo thía nhỉ ? cuộc sống nì nghĩ cho cùn thì cũn sâu bi tì fun lém chứ. Hi vọng khi online với nick vu4v vào các bủi chìu sẽ gặp được ai đó cùng cảm xúc với mìn....
  7. PianoLove

    PianoLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Đúng ra thì là
    Men get and forget
    Woman give and forgive
    ==> bác vu4v Vũ 4 vợ này có vẻ thành kiến các chị em hay sao ý !
    bác mà thích chat chit lên mạng lúc nào cũng gặp em , em sẵn sàng buôn chuyện với bác ! YM piano_for_lovesongs!
    He he
    Được pianolove sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 23/06/2004
  8. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Tất cả mọi việc đang đổi thay, thay đổi.... Nhưng chẳng có gì là thay đổi cả.... Cuộc đời của chúng ta để trả lời cho tất cả các câu hỏi Tại Sao??... Tôi đã đi tìm Điều Đó ở khắp nơi nhưng không thấy... Tôi đã hỏi tất cả các vị triết gia và những người đã có điều Đó nhưng không ai biết Hạnh phúc của tôi ở đâu....
    Cuộc đời đi qua như những dấu chân in trên cát... Và cuối cùng thì tôi dừng lại và nhìn sâu vào trái tim mình và thấy Điều Đó...
    ....Cuộc sống tuy phức tạp nhưng lại vô cùng đơn giản, và Hạnh phúc thì nằm ngay trong chính bản thân mình...
  9. vu4v

    vu4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    làm sao có thể gọi là bạn khi mà ngay cả cái tên khi chat cũng không thể cho nhau biết nhỉ ?
    Vậy hay chăng có nên tin một tình bạn theo kiểu mù mờ vậy chăng ?
  10. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu. Đôi khi người ta chỉ cần một người để chia sẻ, một người để cảm thông, một người để nghe ta nói hoặc một người để nói cho ta nghe, thế là đủ. Cuộc sống này là hư ảo và không vĩnh hằng đối với một con người, có những người ta chỉ gặp 1 lần chẳng biết đuợc gì nhiều nhưng cho ta ấn tượng, cảm xúc và cả hi vọng. Bác cứ cố tìm kiếm một cái gì đó vững chắc làm gì, cuộc sống là 1 dãy tiếp nỗi các phép thử mà. Cứ tin đi vì niềm tin không bao giờ chết được.
    Muốn uống rượu quá, ở nhà uống hết sạch hũ rượu thuốc của bố, mấy trai rượu ngoại để tiếp khách cũng còn mỗi cái vỏ không, đi ra ngoài hàng mua cuốc lủi thì toàn bị pha cồn vào uống nhức hết cả đầu. Làm bạn với rượu cũng khó,đời lắm thử thách thật !!! Thôi thì đi uống cafe vậy, bác " Vũ 4 vợ " ở nhà với vợ chán rồi đi uống cafe với em không , he he,

Chia sẻ trang này