1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi khi muốn ........

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi vu4v, 16/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Partiro

    Partiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Sao ban giong minh the, nhieu luc cam thay that co don du xung quanh minh nhieu nguoi...Day la nhung luc thu thach cua cuoc doi.
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Đôi khi muốn quên một ai đó...bởi vì chỉ toàn nhớ người không nhớ ta...
  3. i_am_i

    i_am_i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hình như tìm dươc một người bạn hợp mình rất dễ mà cũng rất khó thì phải ????
    Thật khó ............và thật khó................
  4. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Sometime around you is a dark sky so light your eyes and look the far stars( hơi dốt tiếng Anh không nhớ nổi chính xác câu này như thế nào nữa, sai sót gì các bác thông cảm )
  5. vu4v

    vu4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Thế là cũng có nhìu người đồng tâm trạng chứ đấy nhỉ ? Cuộc sống này thật dễ dàng tạo điều kiện cho những kẻ đồng cảm đến bên nhau. Nhưng sao lại quá khó để kết hợp họ lại với nhau....vì thế vẫn cứ chỉ là " đôi khi muốn...."
  6. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Đọc những bài viết này chợt nhớ ra đã có lúc mình cũng đã từng muốn đi đến 1 nơi nào đó thật xa, gặp một người nào đó chẳng quen biết để có thể nói tất cả những gì chất chứa trong lòng rồi sau đó không bao giờ gặp lại người đó nữa.
    Dĩ nhiên là tôi đã ko thể làm được điều này mà tự mình đã phải vượt qua những khó khăn lúc đó. Nhưng sau đó lại nhận ra được 1 điều:
    Khi cánh cửa này đóng lại thì có một cánh cửa khác sẽ mở ra. Hãy nhìn vào cánh cửa ấy chứ đừng cố gắng mở cánh cửa đã bị khép chặt kia.
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    hay nhỉ ? Mình thì chỉ muốn nằm trên giường, thò tay một cái là đến tủ lạnh, vừa nhấm nháp vừa đọc truyện tranh hoặc đọc Tam Quốc, truyện Kiều hoặc truyện của Ezit Nêxin.... Ước gì có cái máy tính mà mình không cần động đậy gì nó vẫn làm việc theo ý muốn của mình nhỉ? À quên, còn muốn có một người thay mẹ mình cho mình làm nũng mà không có tà ý gì nữa...
  8. vu4v

    vu4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    khớ khớ khớ..tự dưng thèng nào kiu mìn xì pho ( à quên, sì pam ) diễn đàn là sao ? Cấm cửa mí ngày lìn à. Kiểu này đúng là đôi khi muốn..........đấm vỡ mặt thàng nào đó quá !
  9. spip_marsupi

    spip_marsupi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi muốn mình không được sinh ra , hay có thể biến mất tại đây , ngay vào lúc này .
  10. vu4v

    vu4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hey ! Đôi khi muốn ........nhiều thứ thì không cấm. Nhưng mà mún thía này thì coi chừng ........pa má you ở nhà bị giật mình đấy ! Không nên không nên ! Vui lên chứ ! Làm bạn nhé ?

Chia sẻ trang này