1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi khi muốn ........

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi vu4v, 16/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NMI

    NMI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn thực sự luôn luôn ở bên mình, hiểu mọi điều mình muốn nói.
    Đôi khi, chỉ cần đi cùng bạn mình một lúc là cảm thấy thật vui vẻ, không cần điều gì to tát, một cốc cafe, thậm chí một cốc rượu thì thật thú vị
    to vu4v: một người bạn thật sự của bạn chỉ ở đâu đó bên cạnh bạn mà thôi, hãy cảm nhận...
  2. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Đôi khi muốn nói với ai đó rằng có tôi thích em rồi đó, nhưng để làm gì trong khi chẳng có gì để lo toan cho cuộc sống?
    Đôi khi muốn đi thật xa, bỏ lại những gì đã tạo dựng để làm lại cuộc sống mới, nhưng cuộc sống của bố mẹ sẽ như thế nào đây?
    Đôi khi muốn nói rằng tôi không phải là người xấu, nhưng hành động lời nói luôn phản bác định nghĩa đó.
    Kể ra cũng già rồi, 24, không còn là lứa tuổi bay nhảy tự do không lo nghĩ. Cuộc sống nhiều toan tính bộn bề làm mất đi cảm xúc của một con người. Nhiều khi họ nói tôi vô tình, nhiều người lại nói tôi đào hoa. Sự phức tạp trong môi trường làm việc, khiến cơ thể khô khan luôn khoác trên mình bộ cánh quyến rũ.
    Ngày qua ngày ai cũng có một cái gì đấy, tôi vẫn ở lại với những cái mà tôi xác định. Nhiều khi công việc không có lối thoát, ngồi một mình trên trong bóng đêm, cảm giác cần hơi ấm một ai đó sao mà da diết đến vậy, nhưng lại sợ cái cảm giác sẽ gây tai hoạ cho một ai đó. Chung thuỷ là cái gì đó rất mỏng manh trong tôi. Tôi biết rằng chỉ một va chạm nhỏ nó sẽ vỡ tan và biến mất không còn tàn tích.
    Tôi ghét bản thân tôi, ghét cách nói chuyện của tôi, ghét ngay cả cách nghĩ của tôi. Giá mà ngày đó có người uốn nắn thì giờ đâu phải nuối tiếc.
  3. Sonata_No7

    Sonata_No7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi muốn bay vào vũ trụ bao la để chạy trốn một thực tại phũ phàng...
    Đôi khi muốn một bờ vai chia sẻ...
    Thật là mâu thuẫn, chẳng thể hiểu nổi mình

  4. vu4v

    vu4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Thực sự muốn gặp lại em 1 lần nữa. Ngồi cạnh em cảm thấy thật ấm áp. Hận mình đã không dũng cảm hỏi tên em. Lặng lẽ bên em. Cảm thấy thật yêu đời....Sao mình lại không hỏi tên em nhỉ ?
  5. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    có những khoảnh khắc đi qua chợt để lại bao nuối tiếc ,đôi khi muốn nắm bắt , muốn níu giữ,nhưng .... nếu đã ko phải của mình thì dù cố gắng cũng chỉ vậy mà thôi. Có đôi khi muốn thoát khỏi tình trạng này, vẫn cứ sống với những ảo vọng ko thực tế, nhưng lại ko đủ can đảm để vượt qua nó, ko đủ can đảm để làm vuột mất những gì còn là của mình . Đôi khi muốn mình chỉ mạnh mẽ hơn 1 chút , có lẽ mọi thứ đã khác và nhẹ nhàng hơn bây giờ. Đôi khi muốn đừng bao giờ có khoảnh khắc đấy, để rồi........lại tiếc nuối, có là chi đâu mà sao em cứ hững hờ ?
  6. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Sự kém cỏi thể hiện ra trên từng cử chỉ. Sự biếng nhác được chứng minh bằng tiến độ công việc.
    Vui buồn lẫn lộn, A & A là 2 đức tính cần, cố gắng cho lần sau vậy.
    Nhất quyết không trai, chè, bạc dành tiền cho gái, rượu, cờ vậy
  7. vu4v

    vu4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Là em đó ư ? Chả nhẽ em lại biết anh ?
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi muốn quay về cái thời còn là cô trò nhỏ trong lớp ngồi cạnh anh bạn hay mơ mộng.
    http://www.koreus.com/files/200406/paperwars_dontdirectlink.swf
  9. vu4v

    vu4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi thực sự muốn gặp bạn, bạn của tôi. Nhưng có cái gì đó thật mong manh giữa chúng ta, hai người biết nhau nhưng không hề biết mặt....Thú thật mình không thích cảm giác đó,nhưng mỗi khi nghĩ về bạn mình lại cảm thấy mạnh mẽ và tự tin vào bản thân rất nhiều...cảm ơn bạn thật nhiều
  10. vu4v

    vu4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Muốn lắm một lần gặp lại. Đúng giờ này tuần trước nè,gặp em rồi ngẩn ngơ mãi...

Chia sẻ trang này