1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi khi muốn ........

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi vu4v, 16/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vu4v

    vu4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    sáu tháng qua mình dã làm gì nhỉ ? Bỏ thuốc lá , không cafe đêm, hạn chế đá banh, không cá độ bóng đá, không overnight, giảm nhậu nhẹt, không game, không thức khuya dậy muộn, đã xin đi làm không lông bông lang bang...cũng khá nhiều thứ đấy nhỉ ? tốt hơn ? Có đấy, tuy bị mang tiếng là thằng điên trong mắt bạn bè. Danh hiệu KHỔ Vì....( its tính văn học quá ) cũng đã được phong tặng. Vì ai nhỉ ? Có phải để được câu nói : MÌNH CHIA TAY NHÉ, CÓ LẼ MÌNH KHÁC NHAU NHIỀU QUÁ !
    Ô ? Hay thật ! Mình thay đổi mình để thành công dã tràng à ?
    Thực sự muốn 1 điều vào lúc này : HÃY LÀ CHÍNH MÌNH !
    To : 049168067, cảm ơn vì tất cả. Đã đến cái ngày mà không ai muốn,có tránh cũng chả được. Nhưng sáu tháng qua tiếng yêu chưa bao giờ được nghe mà sao tiếng chia tay thì nghe nhiều thế nhỉ ?
    ANYWAY,STAY THE SAME !
  2. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi muốn được ôm thật chặt.
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi muốn được ở 1 mình, được tự do làm 1 điều gì đó mà không bị ai chú ý hay bình luận. Muốn là 1 người thật bình thường, thậm chí mờ nhạt.............. Đôi lúc tự hỏi, sống trong cảnh chùa buồn vậy, mình có ở được không nhỉ, thử 1 lần được sống ẩn dật, cảm giác sẽ ra sao nhỉ?
  4. Taro_misaki

    Taro_misaki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi muốn mình không là mình nữa.
    Đôi khi muốn quay trở lại để kịp hẹn hò với em.
    Đôi khi muốn để có thể cùng em bước đi trên đường phố khuya của Sài Gòn.
    Đôi khi tôi muốn biết "em" là ai mà cứ để cho tôi chờ đợi.
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Cùng nhau --->
    Trên con đường mùa thu ---->
  6. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    đôi khi muốn ôm em vào lòng thật chặt nhưng lại sợ em ko thém nhìn mặt 1 đứa bạn như thế
    đôi khi muốn nhìn sâu vào mắt em thật lâu, nhưng lại sợ mình ko bao giờ rứt ra được
    đôi khi muốn là 1 bờ vai để em dựa vào mỗi lần em khóc vì thằng ấy nhưng biết em luôn khóc 1 mình , ko muốn ai nhìn thấy em khóc
    đôi khí muốn cướp em về trong tay mình nhưng người kia lại là đứa bạn thân
    /.............
    đôi khi muốn tát cho em 1 phát để em thật sự là em.........
  7. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Mưa đá
  8. ngoaiquoc

    ngoaiquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Muốn à. Nhiều lắm...............có lẽ cho em phát tát thì emmới nhận ra mình là em..hihihih... đùa chứ không thế đâu... muốn em là của anh và em phải là người hiền dịu
  9. vu4v

    vu4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Muốn kết thúc tất cả
  10. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    đôi khi em muốn một mình
    đôi khi em muốn bình yên cho đời
    đôi khi em muốn có người
    đôi khi em muốn mình ko là mình
    đôi khi em muốn ngày cười
    đôi khi em muốn chơi vơi với người
    đôi khi em biết mình ....lặng thế thôi
    Ô kìa...em biết đôi khi ...mình muốn....

Chia sẻ trang này