1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi khi muốn ........

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi vu4v, 16/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vu4v

    vu4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Muốn BIA !
  2. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    vu4v thân.
    Cuộc đời thật chán chường phải không chú!? Cái ta cần thì không có! Cái ta có thi không cần.
    Vậy bi giờ đã tìm được ai chưa?
    a4u
  3. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Bác này ở topic kia cũng thấy 1 vẻ chán chường, ko bít ai nhưng mà muốn xuông mà, mình cũng muốn cho bạn ít chán hơn.
    Muốn mưa nhỏ nhỏ thôi để có ai rủ loăng quăng cùng, chứ to thế này, chẳng ma nào ý ới
  4. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy các đồng chí thế này là không được, uỷ mị sướt mướt quá. Đời thiếu gì việc để làm, các chú cứ nông nhàn rồi đâm ra suy nghĩ linh tinh, buồn chán .Lo nghĩ gì 3 cái chuyện lẻ tẻ, như anh đây công việc ngập đầu đâm ra tâm hồn chai sạn mất rồi( Đùa vậy thôi chứ anh cũng "nãng mạn" lắm, vừa làm việc vừa rỉ rả guitar vừa TCS.Rỗi rãi vưỡn lang thang cùng bạn bè cafe phim ảnh ...nói chung không có gì đáng phải suy nghĩ cả). Hé hé
  5. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi muốn...Anh ngồi kề bên
    Để được gục lên đôi bờ vai Anh và...khóc
    Đôi khi muốn... bàn tay Anh nắm chặt
    Để Em vững tin hơn trên mỗi bước đường đời
    Đôi khi muốn...thốt lời gọi "Anh ơi!"
    Đọng dịu dàng, căng tròn đầy tha thiết
    Đôi khi muốn...thôi thôi đừng mải miết
    Lang thang vô tình ta lướt bước qua nhau
  6. phuthuyValda

    phuthuyValda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Một ngày trời chẳng nắng , cũng chẳng mưa. Có thể ra đường mà ko mất thời gian với mũ nón , mạng nhện, ô hay áo mưa. Đạp xe quanh Lăng mà ko sợ mệt.
    Một ngày ko phải nghĩ ngày mai sẽ làm gì? Không còn lo ngày mai phải trả bài này, ko ngập đầu trong đống sách vở và lo lắng liệu những ước mơ có thành sự thật ko?
    Một ngày sẽ ko phải nghĩ đến một người nào đó có được yên ổn ko?

  7. vu4v

    vu4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hic hic hic........lâu lâu quay lại thấy sốc quá. Cám ơn bác A4U nhé. Lâu lắm mới nghe ai đó gọi Vũ thân. Bi giờ vẫn chưa có ai. Khà khà khà....và nói thẳng là cũng deck cần mí cái chiện tình iu thánh thiện đó nữa. Quan trọng bi giờ em sẽ trở về chính em của ngày xưa............ƠI !
    BÁc gì nhỉ ? LOTOMO ? Sao em gõ cái nick bác nó cứ thành ( Lotmo ) nhỉ ? Không tin bác cứ gõ mà xem ? Hay là bác cũng hay Lót Mo vào.......chỗ nào cần lót ấy nhỉ ??? Cảm ơn bác về những điều bác bật mí. Cuộc sống của bác thật hoàn hảo. Em mong mãi cũng chả được đâu. Thôi kiếu bác, cứ cho em buồn tí ti nhé ? Có đòi hỏi quá đáng không nhỉ ?
    Bi giờ bắt đầu đi chinh phục các nàng trong đây. Khè khè khè....mùa săn lại bắt đầu. Hi vọng không phải Mùa Lạc !
  8. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, chú đừng có cả giận mà mất khôn. Anh là anh khuyên chú thật tình đó. Miẹ, đàn ông con trai gì mà suốt ngày ủ ê rồi buồn chán, nghe não tình vật. Thế chú định sướt mướt để dụ mấy em mò đến lau nước mắt an ủi vỗ về chú à???. Chú phải chủ động mà kiếm đê, đừng có mà ôm cây đợi thỏ. Ah mà chú định đi săn đấy à, xin chúc mừng nhé nhưng anh hỏi nhỏ câu này nhá, "súng ống đạn dược" đã chuẩn bị kỹ càng chưa? Lúc cần nhả đạn mà hóc thì có ngồi mà....
    PS Chú đừng lôi nick của anh ra xuyên tạc lung tung nhé, nó không có tội tình gì đâu. Hé hé, anh đi ngủ sớm đây để mai còn làm cửu vạn cho anh em box ĐT. Thế nhé, chào chú.
    Đời anh cô đơn nên hai tay khoác 2 em, híc híc
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Em đi về phía ấy
    Anh chia cho nỗi buồn
    Chia cho cơn mưa nhỏ
    Và nắng quái chiều hôm
    Một cái hôn ban sáng
    Thành cơn mưa buổi chiều
    Chia cho cơn mưa ấy
    Ðể xa rồi em yêu
    Tia nắng ấm gần nhau
    Xa nhau thành nắng quái
    Chia làm gì nắng ấy
    Ðể xa rồi em đau.
    .............................
    Một bàn tay gầy guộc cũng đủ...
  10. vu4v

    vu4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Lotmo đã quan tâm đến thằng em dại nhé. Khớ khớ khớ...bác dùng từ nặng quá làm em sốc đấy. Làm già mà súng đạn toè loe thế. Em đúng là đang định kím mí cô đến lau nước mắt thiệt. Nhưng cũng đâu cần Bác bi bô ầm ĩ thế nhỉ ? Ngại chết Nhưng dù sao cũng cám ơn bác thật nhiều. Còn chuyện cái nick thì em cứ gõ theo thứ tự, nó mún thành cái gì là do bộ gõ của ttvnol quyết định chứ em có tội chi đâu..
    Hôm nào đó bình loạn típ với Bác nha. Em qua hỏi thăm cô em gái chút nhé

Chia sẻ trang này