1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi khi nói dối ko có nghĩa là giả dối

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi co_be_de_thuong, 22/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. co_be_de_thuong

    co_be_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi nói dối ko có nghĩa là giả dối

    Bạn đã bao giờ bị một người bạn thân nói dối chưa???Có lẽ rất nhiều người đã từng trong hoàn cảnh đấy và chắc hẳn rằng khi đó bạn sẽ rất tức giận phải ko??Các bạn ạ, các bạn đã bao giờ thử suy nghĩ tại sao họ lại nói dối mình chưa???Tất nhiên đa số những lời nói dối xuất phát từ một động cơ ko tốt, nhưng mà một số lời nói dối lại bắt nguồn từ sự yêu mến của người đó dành cho mình phải ko các bạn???Bạn có thể trách một lời nói dối chẳng qua vì muốn bạn vui hơn ko???Cả tôi và các bạn đều đã từng nói dối vì lí do đấy rồi , chính vì vậy khi phát hiện mình bị nói dối hãy bình tĩnh suy xét trước khi tức giận nhé, đừng để mất một người bạn vì lí do lãng nhách đó giống tôi nha!!!

    co_be_de_thuong
  2. badboytoday

    badboytoday Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    13
    Tôi đã từng nói rồi , may mắn sao tôi không phải lo lắng vì vấn đề này lắm bởi vì bạn bè có nói dối tôi cái gì thì chắc chắn điều đó là có lợi cho tôi ---> Đôi khi cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy nữa nhưng đúng là như vậy đó
    [​IMG]
    Lúc giàu sang không cần kiệm khi nghèo mới hối. Đương thời vô học khi thấy việc mới tiếc!​
  3. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Tớ cũng giông bad boy đó, nhiều lần mình bị những đứa bạn thân nói dối, nhưng hầu như lần nào chúng nó nói vậy cũng là muốn tốt cho mình. Cũng ko phải lúc nào mình cũng may mắn như thế, nhưng mình cũng phải chấp nhận mà thôi. Vì nói thật thì mình cũng đã từng nói dối bạn của mình, nhưng lời nói dối đó là vì nó, nếu nó biết sự thực thfi có lẽ nó sẽ đau lắm. mà thôi, ko nói chuyện buồn nữa, okie?
    If you love me, let me know
    If you don't love me, let you go
  4. em_chua_biet_yeu

    em_chua_biet_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Ko nghe thấy câu : sự thật mất lòng à ?
    That why......I Love You.......
  5. mangluoi_ankeda

    mangluoi_ankeda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    bạn mình nói dối thì đã làm sao!đâu nhất thiết lúc nào sự thật đã là tốt đâu.có những diều cần thiết phải nói dối vì như vậy sẽ có lợi cho bạn.
    osama bin laden
    [​IMG]
  6. ScorpionKing

    ScorpionKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Chính tôi là cái thằng phải trả giá cho cái sự dối trá đó nè.Tất nhiên động cơ nói "ko đúng" thì nhiều.Nhưng cái người nghe,khi nhận ra bị qua mặt liệu có bình tĩnh mà nghĩ cho mình tí nào ko.Mình thì đã thành cái đứa dối trá,lúc đó lời nói chẳng còn trọng lượng nữa.Mặc dù đâu fải mình cố tình,hay là mức độ đâu xấu xa tệ hại lắm đâu.Ít người hiểu đc cho ta....hahaha....:( buồn nhì.
    Tôi viết đây ko vì vinh quang chốc lát
    Mà để giải trí,để vui chơi...
    Cho những người bạn thân tình tôi yêu quý nhất
    Cho kỉ niệm buồn vui năm tháng qua rồi.
  7. ScorpionKing

    ScorpionKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Túm lại , nếu ko nhất thiết thì nên hạn chế tối đa,đừng để cho những điều dối trá xảy ra càng tốt.Vì ko gì qua mặt đc SỰ THẬT. Thà rằng sự thật mất lòng còn hơn dối trá qua đc lúc đó,liệu rồi về lâu về dài sẽ ra sao.Cứ nhìn vào bài học của tớ này.Trả giá = 1 tình bạn đẹp rồi đó :((
    Tôi viết đây ko vì vinh quang chốc lát
    Mà để giải trí,để vui chơi...
    Cho những người bạn thân tình tôi yêu quý nhất
    Cho kỉ niệm buồn vui năm tháng qua rồi.
  8. lamtruong_hp

    lamtruong_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thật thế hả Scop ông có thể tường thuật lại cái tình bạn đẹp đó ko???hà hà hà
    Ngồi chat nghe thần tượng hát.
  9. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    theo tôi nói dối là cả một nghệ thuật , chúng ta có thể thường xuyên bị những người bạn xung quanh mình nói dối , họ cũng được coi là có chút nghệ thuật nói dối , nhưng nếu người bạn thân của mình nói dối mình thì điều đó có nghĩa là người bạn đó thực sự có nghệ thuật , hãy nghĩ về mặt tích cực nhé , tại sao họ lại nói dối mình , có việc gì chăng , hay có điều gì khó nói hoặc giả điều đó gây tổn thương cho bạn ( nhẹ thôi ) , đó là người bạn thân của bạn , bạn đã coi người ta là bạn thân thì không nên nghi ngờ hay buồn chán làm gì cả , sớm muộn họ cũng nói cho ta biết tại sao lại nói dôi ta vì họ là bân thân của ta mà < xin hết > . Vâng xin cảm ơn
    [​IMG]
  10. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Nói dối đâu phải là điều xấu . Các bạn có ai xem phim tối chủ nhật không ?
    Tôi không biết bộ phim đó tên gì vì lúc bật ra thì đã chiếu rồi .
    Bộ phim kể về cuộc sống của Nước Nga trong thời kì bị Người Đức chiếm đóng . Người Đức cấm những người Nga nghe tin tức trên đài . Ai bị phát hiện sẽ bị giết . Nhưng có 1 người đàn ông , chỉ vì muốn cứu bạn mà đã nói dối là anh ta có 1 chiếc đài có thể nghe được tin tức của quân đội Nga đang tiến đến giải cứu mọi người ở thành phố đó . Nhưng không ngờ những lời nói dối đó lại được anh bạn kia tuyên truyền khắp mọi nơi . Người đàn ông này không muốn nói dối nhưng có quá nhiều người không có niềm tin vào chính phủ , liên tiếp có những người treo cổ tự tử .Người đàn ôn này đành phải nói dối để cho họ có niềm tin để sống . Và cứ như vậy hàng ngày tin tức được người đàn ông này bịa ra ......
    Tin này đến tai người Đức , họ bắt 1 số người dân và sẽ giết họ nếu như người nào đó trong thành phố không giao nộp chiếc đài . Họ đã bắt người đàn ông đó , bắt người đó giao nộp , nhưng người đàn ông đó đâu có chiếc đài nào ...... Người Đức muốn người đàn ông đó phải thừa nhận việc nói dối của mình trước dân chúng . Nhưng khi đưa ra pháp trường , bao nhiêu con mắt đỏ dồn về mình thì người đàn ông này đã chấp nhận cái chết để mọi người có niềm tin tiếp tục hy vọng 1 ngày mai tươi đẹp hơn ........
    Nói dối không phải là điều xấu .
    As time goes by , my love for you grows deeper . You made my heart dance , my mind sing , my soul soar , and I can do nothing but think of my heart

Chia sẻ trang này