1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi khi nói dối ko có nghĩa là giả dối

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi co_be_de_thuong, 22/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Rách Việc
    [​IMG]
  2. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    lại thêm một thằng câu bài , treo nick nó đê
    [​IMG]
  3. linh_hon_phong_van

    linh_hon_phong_van Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện bạn nêu ra rất cảm động và ý nghĩa ....trong cuộc sống nói dối hay nói thật không quan trọng điều quan trọng là những hậu quả mà nó mang lại ...nếu là nói dối mà mang lại những điều tốt đẹp thì tại sao lại không ?? và nếu như nói thật mà mang lại những điều xấu và tệ hại hơn thì sao?? Đừng lúc nào cũng cứng nhắc quá , sống theo khuôn khổ quá mà phải biết ứng xử đúng lúc các bạn à ...thế giới này không phải lúc nào cũng tốt đẹp như ta tưởng ???
    [​IMG]
    cuộc đời ơi ..số phận ơi ..ta là gì giữa hoang tàn đổ nát ??? hic hic
  4. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã từng bị nhiều lần bạn thân nhất của tớ nói dối tớ ( đau khổ không cơ chứ ), tớ biết là nó toàn muốn tốt cho mình, nó nói vậy là tốt cho mình nên tớ không giận nó, và vẫn thân với nó như thường.
    Nhưng các bạn có biết cái cảm giác đau như thế nào khi từ trên mây nhảy uỵch một phát xuống dưới đất không ??? Cứ hiểu nó là tốt rồi tha thứ cho nó, nhưng thà được nghe sự thật và khóc thật to lên , còn hơn là vui sướng trong giả dối rồi chịu hậu quả của cái tưởng tượng ấy.
    Nếu cho tớ chọn : sự thật và lời nói dối ( dù tốt đến thế nào đi nữa, dù động cơ có như thế nào đi nữa ) thì tớ vẫn chọn sự thật. Hic hic
    friends forever
  5. linh_hon_phong_van

    linh_hon_phong_van Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Điều đau đớn nhất là khi mình đặt niềm tin quá lớn vào một người mà người đó lại lừa dối mình , coi mình như một tên ngốc nghếch khờ khạo ....Ôi cuộc sống , tình bạn và những điều gian dối tại sao mình lại luôn luôn đau khổ vì nó cơ chứ ?????
    [​IMG]
    cuộc đời ơi ..số phận ơi ..ta là gì giữa hoang tàn đổ nát ??? hic hic

Chia sẻ trang này