1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đôi khi sự thật ko pahỉ như ta nghĩ

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi nha_viet, 21/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Ông này dạo này yêu vào có khác.....ăn nói văn hoa quá.....
    Nói tình bạn ko lợi dụng nhau thì ko có rồi, nhưng mà đã là tình bạn thì ko nên dùng từ lợi dụng, chỉ nên nói là giúp đỡ, nhờ vả lẫn nhau thôi, còn đã lợi dụng thì đâu phải là tình bạn!
    Khung_long21
    FOREVER AS ONE
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng thích bạn bè mà lợi dụng nhau chút nào cả , ghét lắm ý nhưng mà biết làm sao đc , đôi khi vì lòng ích kỉ trong mỗi con ngừoi mà thành ra lợi dụng nhau , biết tránh thì sẽ sống tốt đc mà thôi !
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới hiểu rằng . Đôi khi sự việc sờ sờ trước mắt ta là như vậy nhưng cuối cùng lại chẳng phải là như vậy . Rồi thì thấy sự thật nó đúng là như thế . Nó thật sự là như thế , nhưng nó lại ko phải như mình biết . Nó khác hẳn . Bây giờ mới hiểu , chắc gì tất cả những gì mình biết đã là sự thật , chắc gì những gì mình nhìn thấy đã là sự thật !
  4. busted

    busted Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    cái này ko fải gọi là chẳng thích mà fải nói là cực kì ghét chị ạ
  5. baby_cat

    baby_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    chẹp... gì thì gì em ko tin có tình bạn nào lại ko lợi dụng nhau !
  6. sun_moon87

    sun_moon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    ko biết chọn bạn có khi còn hại cả nhau ấy chứ.Đến lúc khó nhìn cả mặt nhau.
  7. blue_of_love

    blue_of_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    BC nói thế là sai roài, có những người bạn thực sự thì chẳng bao giờ lợi dụng nhau cả,nếu như BC nói thì những kể cả những người bạn thân của mình chơi với mình cũng là lợi dụng mình hả.
  8. sun_moon87

    sun_moon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    như thế nào thì được gọi là bạn thân đây?lấy gì để đảm bảo rằng người bạn mà mình coi là bạn thân lại sẽ ko bao giờ phản bội mình?
  9. blue_of_love

    blue_of_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Đã gọi là bạn thân thì phải tin tưởng nhau chứ.
  10. baby_cat

    baby_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    ha ha nói thật em hầu như chưa đặt tin tưởng vào ai bao h , thật đấy ! còn bạn thân ư , mỗi người có 1 khía niệm về từ ấy mà , như em có con bạn chơi với nhau từ lúc bé xiu nhưng đã bao h em coi nó là bạn thân đâu !

Chia sẻ trang này