1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi khi suy nghĩ ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhoc_hot_chilly, 13/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi suy nghĩ ....

    Mọi người cứ hay thích hình trái tim hơn là hình tròn .Chẳng hiểu vì sao !Có thể là vì hình trái tim đẹp hơn ,ý nghĩa hơn ( đấy là mọi người nghĩ thế chứ mình cũng chẳng rõ ) .Ờ mà hình như thiên hạ nghĩ rằng hình tim thể hiện tình cảm dạt dao` nhất...
    Bọn con gái hay lấy hình trái tim làm chuẩn .Nào là gối hình tim ,áo chấm tim ,túi xách hoa văn tim .Nhiều vô số kể những hình trái tim màu đỏ màu hồng bay lơ lửng trong giấc mơ của những đứa con gái lãng mạn
    Những thằng con trai thì cứ thích thể hiện tình yêu của mình bằng hình trái tim đầy đặn ,rực rỡ .Thêu dệt cho tình yêu của mình một tấm màn tràn trề hình trái tim .Nào tranh cát hình trái tim ,chặn giấy hình tim và nhiều thứ nữa .Ai mà kể nổi ...
    Ta chẳng ghét hình tim nhưng nếu để ta viết tên những người ta yêu quý lên một hình thì nhất định đó không phải là hình tim đâu.Bởi hình tim tuy đẹp nhưng chỗ lồi chỗ lõm .Có những chỗ tròn đầy nhưng lại có những nơi sâu thẳm .Mà nếu ta viết tên những người ta yêu quý lên đó thì có nghĩa là có khi nào đó tình cảm sẽ dừng lại .Mà ta không muốn thế ....
    Nhưng ta thích viết tên những người thân yêu của ta trên hình tròn .Bởi vì đơn giản hình tròn cứ chạy mãi không dừng .Ta viết tên họ trên đó không bao giờ ta lo rằng tình cảm của ta của họ bị dừng lại ....Bởi thế ta yêu hình tròn ....
  2. X78

    X78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Bé nhầm hình tròn với đường xoắn ốc rồi chilly. Còn bản thân anh, anh thích hình vuông bởi nó có những góc ngoặt 90 độ, đó là những sự đổi thay nên có trong cuộc sống, đừng chỉ chạy vòng vo mãi theo một đường tròn giống như ta sinh ra, lớn lên chỉ quanh quẩn mãi trong một vòng tròn để rồi đến khi chết ta lại gặp lại chính bản thân mình.
    Shock. No idea

Chia sẻ trang này