1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi khi ta chứng kiến 1 sự việc, mà có cảm giác chắc chắn rằng ta đã chứng kiến, trải nghiệm nó ở đâ

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi traveltour, 07/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sonpham13

    sonpham13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới hiểu tại sao, lúc trước cứ tưởng mình có khả năng siêu nhiên gì gì đó...
  2. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Hình như hiện tượng này ai cũng gặp phải nhỉ
    Ngoài lề tí: Phim Dejavu hay dã man
  3. nobita107

    nobita107 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng gặp. Hồi trước thấy lạ, hỏi thằng em thì nó cũng thế.
    Bạn gì nói kiếp trước thì: vì sao trong cái ảnh "kiếp trước" lại có cái otô?
    Tớ thử đoán hiện tượng này: một bộ phận của não "thỉnh thoảng" sinh ra một tín hiệu, tín hiệu này buộc phần não còn lại phải "nghĩ" là hình ảnh hiện tại đã từng xảy ra.
    Nghe ngớ ngẩn nhỉ? Nhưng mà tớ chỉ nghĩ được thế thôi.
  4. maluudan

    maluudan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    14
    bây giờ mới biết nó là dejavu đấy, ngày trước cứ thấy quái quái..
    Cái phim Next (Nicolas Cage) có khi là cấp cao hơn của hiện tượng này đấy nhỉ :D
  5. tranquan83

    tranquan83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    cái này thì ai chả bị, tớ nghĩ chỉ là một hiện tượng của bộ não thôi.
  6. bibiboon

    bibiboon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng tin là có kiếp trước. Thực ra kiếp trước là một hình thức để vật chất chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác thôi. Vì khi tim ko còn đập, não sẽ ko thể làm việc. Nhưng những gì thuộc về tiềm thức vẫn còn, nó như một loại sóng thôi.
    Hồi cấp 2, nhiều lần đi trên đường, mấy lần tớ đi qua một đoạn đường mà tớ có cảm giác đau lòng lắm. Rồi nhiều lần đi về, tâm trí ko để ý, lại đi lạc xuống con đường ấy. Chẳng hiểu thế nào nữa.
    Nói chung, chúng ta đang sống thì nên sống có ích.
  7. Neo_valuables

    Neo_valuables Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    me too
    Trước gặp phải cũng nghĩ là mình từng trải qua những việc thế này rồi. Có lẽ người ta nghĩ là có kiếp trước kiếp sau, có năng lực siêu nhiên là do cái này đây
  8. NickAoThiSao

    NickAoThiSao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    nhưng rof la? thi?nh thoa?ng có nhưfng sự việc em có ca?m giác đaf xa?y ra trong giấc mơ cu?a em rô?i >_<
    nhớ hô?i be bé, 1 lâ?n va?o công viên tre?o cây chụp a?nh & bị ngaf, lúc ngaf xuống đất kịp thốt ra câu nói "hic, hi?nh như đêm qua/kia cufng mơ sef ngaf thế na?y"
  9. bachikhuon

    bachikhuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    hehe, tớ cũng nghĩ thế, nhất là sau khi đọc kiếp sau của marc levy :D :D
  10. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    cũng có cảm giác như tên topic của bác này.
    Đã từng mơ thấy 100% nội dung đề thi 1 trong 3 môn mà em thi ĐH, rồi thi học sinh giỏi môn tay trái, lúc đầu k tin lắm và vẫn ôn bài đầy đủ, khi làm bài thi mới thấy hoảng và...sướng (vì cũng ôn kĩ kĩ phần đó nhiều hơn)...
    Nhìn một ng có thể đọc vị ra hành vi rồi khái quát con ng, hic, nhìu lúc thấy ghê ghê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này