1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi khi ta chứng kiến 1 sự việc, mà có cảm giác chắc chắn rằng ta đã chứng kiến, trải nghiệm nó ở đâ

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi traveltour, 07/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mr_xcuong

    mr_xcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    2.801
    Đã được thích:
    0
    bác này giống em, đọc topic này xong mới biết mình cũng bình thường như ai
  2. daigia001

    daigia001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    thế giới bên kia có hay kô thì kô biết vì chưa chết nên chưa biết
    nhưng khi mỗi người đang sống đều tồn tại trường sinh học, khi chết đi trường sinh học này vẫn tồn tại ở lại với con cháu và phù hộ cho con cháu. không nên thiêu người đã chết vì điều này làm cho trường sinh học của người đó ra đi mãi mãi
  3. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    hehe,hoá ra nhiều ông tưởng bở nhỉ,là dejavu thôi,có gì đâu.
    Hồi trc cũng bị,đặc biệt là hồi cấp 3,bị nhiều,cũng hơi thắc mắc,cơ mà đọc Kindaichi cũng có vụ tương tự nên bít là tên nó là déjàvu
  4. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Khoá topic với lý do: Vấn 'ề này hỏi nhiều quá r"i các bác nhé, bàn luận 'ến 'ây 'ủ r"i
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này