1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi khi ta...Điên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi namhuyen09, 08/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Mặt trời thì đương nhiên là có thật. Ừ. Nhưng mặt trời cũng " không bao giờ có thật". Đồng ý với PCT về ý niệm này.
    Mặt trời đã, đang trước ngưỡng cửa Tuyền Đài. Nghĩ đến đây thấy có luồng điện lạnh toát sau lưng. Làm sao phù phép cho mặt trời sống dậy đây ?
    Say quá. Quay cuồng quá.
    Có người hỏi say vậy lòng có tỉnh ? ngất ngưởng lắm.
    Một lần, nửa đêm bừng tỉnh nhớ rằng mình vừa cám dỗ thần chết. Vụ đó vừa lãng mạn ngoài dự tính lại vừa đổi được sinh mạng mình. Thần chết đẹp tựa thiên thần, thanh tao ơi là thanh tao. Có lẽ, lần đầu tiền trong đời đã cảm nhận được việc dùng "Nhân kế" và toàn bộ những gì "Tự có" để giữ sinh mạng mình và tiện thể thưởng thức cái hoan hỷ đất trời ban.
    Vậy lúc say có tỉnh không ?
    Chả biết. Vô định. Tự nó thế nào thì ra thế ấy.
    Không ý đồ. Thiên hạ bằng hữu tin thì tin không tin thì tin.
    Chiều nay cố nhớ, cố lắm....
    Đâu đó lá vàng vẫn đang la đà rơi trong mắt tao nhân mặc khách. Cũng thấy mang mang nơi này. Nghĩ đến mảnh trăng sơ huyền treo nơi ngọn ngô đồng...
    Lạc mất rồi.
  2. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Một chút sót chẳng làm vơi nổi khổ. Một chút đau chẳng đủ vớt linh hồn. Đi hết chiều vục mặt xuống hoàng hôn. Buồn say khướt ... phải bóng mình Thu trước !?
  3. HaUyenNhi

    HaUyenNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hn sao mình muốn đc làm người điên để nhảy xuống cái "chậu" nước mà tự vẫn thế k biết. Ôi đời...
  4. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Có đôi mắt thuộc về bóng tối của mưa rừng hoang khê ? Có đôi mắt thuộc về triền nương rực sắc vàng ? Có đôi mắt ngập tràn ánh trăng đêm mưa ?
    Cơ hồ có cả ngàn vạn đôi mắt đã mở ra nơi bắt đầu một mùa Đông gỗ và đá.
    Có những đêm như đêm qua. Trong ngôi nhà, giữa màn mưa đêm bất tận. Tỉnh dậy rồi ư ? Ta có thật sự tỉnh dậy không ? Chỉ một tiếng tru dài hú gọi mặt trời mùa đông nơi loài sói có đủ không ? Có lẽ đó cũng chỉ là dự cảm.
    Được Namhuyen09 sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 15/11/2007
  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    ...Ngủ đi nào, chú Linh cẩu đam mê
    Đêm sắp cạn, trăng sao gần tắt bóng
    Tru khản cổ chẳng có lời đồng vọng
    Đốm lửa tàn trong mắt ... hết linh thiêng!...

    ĐHT.
  6. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Đồng vọng nhỏ nhoi đã ghé đến nơi này.
    Chiều, cái câu này tự nhiên rơi tòm vào trí nhớ.
    "Nghe tiền nhân về chào tiếng lạ
    Những mai hồng ngồi nhớ thiên thu... "

    Thật là, chả ra làm sao. "Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà..."
  7. saobang0608

    saobang0608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Điên, ... trắng đêm để thấy mình quá đỗi cô độc
    Điên, ... trắng đêm ngồi làm bài tập để mong cơn buồn ngủ
    Điên, ... dạo phố mùa đông giữa bộn bề công việc và học hành
    Điên, ... để thấy mình ko phải kẻ điên duy nhất.
    Đời không điên lại thấy đời vô nghĩa, vô vô nghĩa...
  8. annie_tm

    annie_tm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    đôi khi sao...ít quá...khai thật tí đê
  9. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi, cây đèn thần không còn phép mầu nhiệm. Đôi khi đât trời lặp lại nhau. Mưa, cái điệp khúc mưa hôm nay mới hãy hùng làm sao. Đóng lại ngăn kéo này luôn. Ngủ ngoan nhá.
  10. Muahoaxoan

    Muahoaxoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Một lần điên là một lần biết mình sẽ phải làm lại từ đầu...Nó không hề vô nghĩa chút nào.

Chia sẻ trang này