1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi khi ta ngớ ngẩn đến không ngờ...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi beconthichdua, 23/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi ta ngớ ngẩn đến không ngờ...

    Dạo này thi thoảng ngồi nghĩ ngợi lung tung, đem cái nghĩ ngợi ra Cún hà nội chơi, biết đẩu biết đâu lại tìm được đứa thi thoảng ngớ ngẩn như mình ?

    Hôm trước tạt về ăn cưới thằng em họ, có một người quen đến nhà mình chơi, nhìn mình và bảo: "Con bé này giống bố quá, còn anh giai lại giống mẹ. Con gái thường giống bố, con trai giống mẹ!?

    Thế là mình ngồi ngẫm nghĩ: Mình giống bố mình, bố mình giống bà nội, bà nội lại giống ông cố, ông cố thì giống ông sơ, ông sơ thì giống ông cao, ông cao thì giống ông gì ấy nhỉ?

    Anh trai mình giống mẹ mình, mẹ mình giống ông ngoại, ông ngoại giống bà cố, bà cố lại giống ông cao, ông cao thì giống bà gì ấy nhỉ?

    Mình cứ lẩn thẩn cả tiếng đồng hồ cũng chẳng tài nào nghĩ ra ông bà là bố mẹ của ông bà là bố mẹ của ông bà là bố mẹ của ông bà cố thì gọi là gì nhỉ? Nhức đầu quá đi mất....
  2. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tự nhiên hỏi Hubby bệu, liệu khi 50, 60 tuổi có còn yêu nhau như bây giờ không nhỉ? Hubby bệu trợn mắt ?o Khiếp, nghĩ đến ôm bà vợ 60 tuổi nhăn nheo đã thấy kinh?..
    Điên ruột, thế hắn quên mất là đến lúc đấy hắn đã?.
  3. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    82 mà đã lẩn thẩn.Khổ thân ghê
  4. Tinker_Bell

    Tinker_Bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời , ko hiểu em này sao lại tự nhiên lẩn thẩn thế nhỉ ? Thế đã có chồng con gì chưa ? Nếu chưa thì có người tình nguyện nè ... ...
  5. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên mình ngồi mơ đi thi Ai là triệu phú, mình ước trả lời đến câu thử 10 (or more). Không phải mình mơ phần thưởng đâu, mà mình mơ mọi người trầm trồ "Giỏi phết! giỏi thật!". Nhưng mơ thế mà chả dám đăng ký, vì nhỡ đâu mình tạch ở câu <5 thì triệu người cười cho chết. (Lại phí tiền đi trang điểm)
    Còn nữa mình ngồi nghĩ, mình mà kiếm được 1 công việc mới thì mình phải nói chuyện với lão Sếp mình như thế nào đây? Cho nó bõ những ngày lão ấy bóc lột mình quá thể. Lão ấy sẽ níu giữ, cố thuyết phục em ở lại và tăng lương cho em 100%. Nhưng em ko ở lại. Em cứ đi. Bỏ lại lão ấy với đống công việc dồn bấy lâu do mình lượn TTVN sáng lại chiều.
    Và em mơ thấy
    Thấy ông nhìn em
    Thấy dáng ông cười
    Và lời ông nói
    Lúc ông đuổi (việc) em
  6. Tinker_Bell

    Tinker_Bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Hahaha , suốt ngày lượn lờ TTVN mà bảo sếp sẽ níu giữ và cố thuyết phục em ở lại à , Hoang Đường !
  7. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Chị thân yêu, lại đến thời phải đại tu lại một vài thứ rồi, lâu lắm chắc chị chưa cho dầu mỡ nên nó hơi bị kẹt .
    Mà dạo này em cũng hay lẩn thẩn ngồi nghĩ, mà em toàn nghĩ đến tiền thôi chị ạ, đúng là ko có tiền nó sinh ra lẩn thẩn thật
  8. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    ặ, nhóc yêu thi thoỏÊng câng lỏân thỏân nhặ chỏằi chỏằn 'au. Thỏằ?nh thoỏÊng chỏằc thơ hoỏÊ tĂng chỏằi thơ vỏƠt vỏÊ cho mỏằi ngặỏằi quĂ. A.Quỏằnh bỏằ?u vỏÊ cho chỏằ vỏằ nhà mỏạ tỏằ> dặỏằĂng bỏằ?nh nhâõ?, lỏĂi fn tiỏp vài cĂi vỏÊ.
    Rỏằ"i chỏằ
  9. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Hoài thân, lâu rồi ko gặp chị. Hoá ra bà chị lại lẩn thẩn đến như vậy hả, giống em thế? Em thì toàn nghĩ bậy thôi, eo ơi bậy lắm!
  10. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Bậy đến đâu kể ra chị mới biết được chứ. Cùng lắm là chuyện mơ tưởng với con Nhóc sinh đôi của em chứ gì
    Vừa rồi tự nhiên chị nghĩ, giá như chị trúng xổ số độc đắc được một tỉ đồng, chị sẽ đổi hết ra tiền xu 500 chất đầy nhà thi thoảng ngắm cho sướng con mắt Rồi đột nhiên một hôm mở cửa nhà để lại ngắm tiền thì tự nhiên xu đổ, đè gẫy cả chân, rồi lại được chở vào bệnh viện, đột nhiên lại nghĩ đến cái chết. Không biết người ta bôi vẽ mặt mình thế nào? Người ta mặc cho mình bộ quần áo mà mình không thích, mà nhất là người ta cởi quần áo mình ra thì ngượng vỡ mặt. Mọi người thân khóc mình rả rích, có người thương mình mà gày mòn héo hon. Rồi lại không biết con mình lúc đó ai trông? Liệu có ai chăm nó dạy bảo nó nên người không? Rồi chồng mình nữa? Bạn bè có 10 năm nữa liệu còn ai nhớ đến mình?.
    Nghĩ đến đấy thôi tự nhiên nhập tâm quá lại khóc ngon lành

Chia sẻ trang này