1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi khi ta ngớ ngẩn đến không ngờ...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi beconthichdua, 23/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoaxukhac

    hoaxukhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hay là khi chúng ta lập gia đình thì sẽ có những suy nghĩ này......????
  2. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng em cũng hay nghĩ ngẩn ngơ xem nếu như mình chết thì ko biết là có ai thương mình ko. Liệu ngoài bố mẹ mình, có ai nhỏ thêm giọt nước mắt nào ko? Mà chết rồi thì mình sẽ ra sao, sẽ làm một hồn ma lang thang đây đó, dõi theo người mình yêu quý, hay là đầu thai vào một kiếp khác. Ôi, nghĩ loanh quanh luẩn quẩn thấy mình cứ ngu ngu làm sao ấy
  3. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Hô hô hô, vừa nghĩ là ko biết chị Hoài mà bị cởi quần áo ra trông sẽ như thế nào nhỉ???
  4. hoaxukhac

    hoaxukhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Thì trông sẽ giống các con gái khác chứ sao....hahaha...
  5. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Hừm, Trĩ nhá, dám mổ cả chị ?
    ?Ơ, mình đã 26 tuổi rồi sao? Sao lại thế nhỉ? Thật không thể tin nổi? Sao lại thế? Tại sao lại thế?.
  6. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là tớ muốn biết con gái khác trông như thế nào ấy chứ?!
  7. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Lúc tóc thẳng thì thích xoăn, giờ xoăn lại thích thẳng, cứ lúc thẳng lúc xoăn giờ thì rối bù như con điên . Rõ già và lẩn thẩn
  8. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Ngày chủ nhật em ngồi nhà lại lẩn thẩn nghĩ ngợi chị iu ạ!
    Em nghĩ hôm nay giá mà trời nắng, nhưng lại nghĩ, nắng thì mình cũng có định đi đâu đâu cơ chứ, đằng nào mình cũng ở nhà. Xong rồi em lại nghĩ, bây giờ tự nhiên em có 100 triệu thì em làm gì nhỉ, em sẽ đi du lịch cho sướng, biết đâu em lại kiếm được một thằng gọi là chồng từ chuyến du lịch này nhỉ? Rồi em lại nghĩ sao mọi chuyện nó cứ không theo ý mình nhỉ, nói chung là em lại lẩn thẩn mất rồi
  9. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Gớm, mơ có xèng thì mơ nhiều nhiều một chút. Giả dụ như giàu như Bill Gate chẳng hạn, lúc đó sẽ tiêu tiền như thế nào, có nên phi một chuyến du hành vũ trụ không nhỉ? Mất cũng chỉ có 20 triệu đô thôi chứ mấy. Chẹp, số còn lại thì đầu tư học hành ...Chị chả mơ 100 triệu, chị toàn mơ con số to hơn
  10. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Mịa, hôm nay đi ô tô, nghĩ: "Giá mà mình đang vần vô lăng, thì có phải sướng ko nhỉ?!". Oài, đang muốn đi học lái quá, mà cò thì chưa tiến. Chắc hè này phải cày cuốc gì đó thôi! Bao giờ mình mới có đủ xiền mua ô tô nhỉ?

Chia sẻ trang này