1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi khi ta ngớ ngẩn đến không ngờ...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi beconthichdua, 23/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    #@$$%#^%$&$@#%^, u mới 25 thôi u ạ. !!!! Ăn bớt kiểu %$#$# gì thế ?!??!?! U %$#%# thích trẻ thì để cho tôi trẻ với chứ, U 26 thì tôi đã 25 àh, ngu gì mà tự nhiên mong chóng già thế . Năm nay tôi mới 24
    Lúc nãy ngồi ngẫm cũng giật mình. Mình đã 24 tuổi rồi đấy.
    Quềnh già nhà bà Hoài lấy vợ năm bao nhiêu tuổi nhể, phấn đấu cho bằng ông ấy, đỡ mang tiếng muộn...
  2. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Nỡm, nợn ạ, Hubby bệu lấy vợ năm nào u chả nhớ, chỉ biết năm đấy u mới có ?16 tuổi tròn trăng
    U hôm nay tự nhiên chợt thắc mắc : "các cụ mình đã ngưng *** nhau từ khi nào nhỉ ?" nhưng không dám hỏi, giờ thì các đã quy tiên từ lâu, thế là không có dịp nào để hỏi nữa
    Giờ thì đang thắc mắc bố mẹ mình đã ngưng *** từ khi nào hay vưỡn còn *** ? nhưng có cho tiền cũng không dám hỏi
  3. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    tớ mà đã ước đến tiền thì chả bao giờ ước trăm triệu cả
  4. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Cái trò "Ai là tỷ phú" ấy hay phết, mình chỉ mới được xem tổng cộng... 2 chương trình. :(( :(( ai biết trên mạng có chỗ nào down cái này thì bẩu tớ với. :((
  5. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Đang muốn nghiên cứu thật kĩ là trẻ con được sinh ra như thế nào nhỉ??? không hiểu có khó khăn lắm không nhỉ
    Chị Hoài cho vài lời hướng dẫn đi để em còn lo cho vợ em sau này
  6. hoaxukhac

    hoaxukhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hàng ngày mình vẫn đi học bằng quả xe tính ra là 4 tỉ đồng Vn. Ở đây nó gọi là autobus. Nhưng đi quả xe đấy nhìn ra ngoài đường vẫn mơ có ngày được lái xe không có mái nhà, cái xe mui trần ạ
  7. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì hàng ngày vẫn đi xe của bộ đến trường
  8. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Vâng, các cô các bác toàn xe ngon, em thì ngày lào cũng còng lưng đạp cái xe đạp truổng cời đến trường, mà mẹ khỉ cái xứ này gió to thế !!!! :(( Nhiều khi đạp mãi ko đi được tẹo nào, nước mắt nước mũi cứ dzàn dzụa... :(( Hu hu... đời sv nghèo chỉ ước có con BMV hay Mẹc xe đì mà sao khó quá. :((
  9. hoaxukhac

    hoaxukhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Tưởng bé đi học mới đến trường mới phải khóc, hóa ra lớn đi học cũng vẫn phải khóc à...kiểu này bạn Vi chắc nhớ mẹ chứ gì, nhưng lại nói là không đạp được Dylan nên khóc.
  10. smalllduck

    smalllduck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    hihi, bạn shun của tớ dạo này bít lo cho vợ con quá nhỉ, đáng iu thía , chẹp chuyện trẻ con thì về hỏi mẹ ấy, mấy đứa rùi, kinh nghiệm đầy mình

Chia sẻ trang này