1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi khi ta ngớ ngẩn đến không ngờ...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi beconthichdua, 23/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitxiem82

    vitxiem82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    He he, Vịt nhỏ à, chuyện con cái là chuyện của con gái, bạn Shogun cần gì phải lo nhỉ. Mà trẻ con được sinh ra thế nào bạn ý biết quá rõ ý chứ . Chắc là bạn Shogun lại sắp cưới vợ hay sao mà quan tâm đến vợ thế????
  2. vitxiem82

    vitxiem82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình cũng hay nghĩ lẩn thẩn chuyện trên trời dưới biển...Mình nghĩ nếu như mình không bước chân vào hội Cún 82 thì sẽ thế nào nhỉ? Mình sẽ không quen biết mọi người trong này, sẽ không có nhiều chuyện xảy ra, và chẳng phải biết xem họ thế nào...Rồi lại ngồi nghĩ nếu không có Internet thì sao nhỉ, mọi người sẽ không thể gặp nhau qua Forum này và không thể biết nhiều như thế.
    Nhiều lúc nghĩ quen nhau trên mạng rồi yêu nhau có hay không nhỉ? Đã có bao nhiêu chuyện vui nhưng cũng không ít chuyện buồn xảy ra vì quen nhau trên mạng. Vì nơi đây người ta có thể nói thoả thích mà không sợ vì không gặp trực tiếp nhau. Ở bên ngoài cuộc sống quá bận rộn và nhiều cái quan tâm rồi nên không cần phải có thêm nhiều chuyện như thế. Mình lại nghĩ Internet chỉ là nơi để tìm kiếm thông tin và giải trí thì vui hơn. Vì rốt cuộc những cái thân thiết mình nhận thấy thì mình đều tìm thấy ở ngoài cuộc sống thật. Mà nhiều lúc thật còn chẳng bền lâu nữa là không thật.
    Hehe, dạo này ngồi với đống code và cái máy tính nhiều quá đâm ra ghét, chỉ muốn ra ngoài chạy nhảy cho thoải mái. Mà đúng là cái máy tính gây ra nhiều chuyện phiền phức thật đấy. Nhờ có nó mà làm ra bao nhiêu việc nhưng cũng vì thế mà con người trở nên thụ động và ngồi một chỗ.
    Mà tóm lại là mình vẫn đang ngồi trước cái máy tính và gõ chữ post bài đây....
  3. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy thôi, chứ cứ thử rời cái máy tính ra xem, biết nhau ngay Tớ bây giờ bị cái tật nghiện máy tính, ngày nào mà ko xờ đến nó thì chắc ốm luôn Dẫu sao đi nữa thì cái máy tính vẫn là thứ trung thành với mình nhất, nó chỉ bỏ mình khi nào bản thân mình cảm thấy chán nó (vì nó quá già nua), bán nó đi, tậu thằng khác về
  4. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Nói là tậu con khác về cho nó hấp dẫn.
    Với lại ko có cái máy tính chắc giờ này cầy cục vẽ vẽ tẩy tẩy khổ bỏ mịe....
  5. vitxiem82

    vitxiem82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    hehe, đúng là Shogun thì mới nghĩ ra được việc Tậu con khác về , chẳng ai có thể nghĩ thông minh như bạn cả...
  6. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, mất công ngồi lẩn thẩn, mạng lại lỗi, ko send bài lên được . Dạo này mình hay ngồi lẩn thẩn, học hành mà làm gì nhỉ cũng chỉ để ra trường kiếm việc làm thôi, học nhiều bằng về doạ chồng nó đánh cho thì hết hâm . Học cho lắm vào, tiền thì chả có để tiêu, làm ít, tiêu nhiều. Rồi lại lẩn thẩn, liệu cho đến bao giờ thì mình có người chịu lấy làm vợ nhỉ, hôm nọ cáu thằng bạn thân, bị nó nhắn tin bảo:" Điệu này thì 35 tuổi mới lấy được chồng nhé" làm cho có kẻ đọc được cười sung sướng, đến chán
  7. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Mơ ước lẩn thẩn, mơ bất cứ lúc nào, có khi thao thức cả đêm để diễn kịch của chính mình
    Hồi bé xem phim kiếm hiệp, mơ mình được ăn mặc đẹp như các cô diễn viên đi hành hiệp, mơ mình ngã xuống vực sâu tìm được bí kíp luyện công. Về sau đi học võ thì mơ mình hoàn thành Karate đai đen 2 đẳng, rồi đăng ký học thêm Teakondo đen 1 đẳng để đá chân cho thẳng cho đẹp, rồi thêm 1 cái khoá judo để cho mềm tính bớt
    Ngày xưa nhà nghèo, Tết đến cứ mơ nhà mình trúng số độc đắc, mình sẽ mua gì sắm gì. Rồi mơ mình làm con nuôi nhà giàu (bất hiếu )
    Nhiều nhiều lắm. Nhưng bây h thì bận tối mắt tối mũi, có khi chẳng còn mơ gì nữa. Mình chỉ thấy mệt mỏi vì công việc vì lo toan!!
    __________________
  8. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    <~ Đang mơ được lấy vợ, ha ha
  9. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Lại ngồi lẩn thẩn, nghĩ ngợi lung tung, cuộc sống có quá nhiều cái phải nghĩ trong khi mình chả muốn nghĩ một tẹo nào. Những thứ làm mình phải để tâm nhiều nhất vẫn ko thể delete ra khỏi đầu được, cứ lẩn thẩn thế này mình sẽ ko còn là mình nữa mất.
  10. muschino

    muschino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé xem phim kiếm hiệp, mơ mình được ăn mặc đẹp như các cô diễn viên đi hành hiệp, mơ mình ngã xuống vực sâu tìm được bí kíp luyện công. Về sau đi học võ thì mơ mình hoàn thành Karate đai đen 2 đẳng, rồi đăng ký học thêm Teakondo đen 1 đẳng để đá chân cho thẳng cho đẹp, rồi thêm 1 cái khoá judo để cho mềm tính bớt
    Ngày xưa nhà nghèo, Tết đến cứ mơ nhà mình trúng số độc đắc, mình sẽ mua gì sắm gì. Rồi mơ mình làm con nuôi nhà giàu (bất hiếu )
    Nhiều nhiều lắm. Nhưng bây h thì bận tối mắt tối mũi, có khi chẳng còn mơ gì nữa. Mình chỉ thấy mệt mỏi vì công việc vì lo toan!!
    __________________
    <--------------mơ nhiều thế này, khổ nhỉa. Ko bít có lẩm cẩm không nữa nhỉa. Tốt nhất theo tớ nghĩ nên hỏi mọi người xem nụ hôn đầu tiên của mọi người thế nào đi. Xem ai lãng mạn nhất nào???????????mơ học võ thế kia, sau này khổ nhất ai lấy ấy thui, coi chừng dính vài quả...vào bệnh viện...không kịp ngáp..............

Chia sẻ trang này