1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi khi ta ngớ ngẩn đến không ngờ...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi beconthichdua, 23/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Đại loại là chả có ý kiến ý cò giè, thấy nick lởm nên hỏi thử thôi.
    liệu có tình trạng gọi là bệnh "ì" trong cuộc sống không nhỉ? Gi gỉ gì gi cái gì cũng "ì". thí dụ như bây giờ ì óc chả nghĩ được cái gi gỉ gì gi gì để gõ.
    Tạch
  2. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0

    Ối ồi, vậy thì hãy gọi điện từ ngay bây giờ đi. Đợi đến khi rụng răng rồi mới gọi thì còn lói lăng gì được nữa!

  3. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Cho em ngớ ngẩn ké 1 tí nhá bà chị!
    [​IMG]
  4. DHTC

    DHTC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Bác này ra đg dẫm phải đinh tặc rồi
  5. DHTC

    DHTC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào suốt ngày thấy lang thang bên mấy box tuyển vợ
  6. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    thằng trĩ lấy cái tít trùng với cái nick nào đấy nhể?
    nhìn cái ảnh thằng trĩ tự nhiên nghĩ...............nó napoleon như vậy lấy vợ rồi đẻ ra một đứa con mang gen của bố, rồi lại napoleon, rồi đứa cháu cũng napoleon nốt thì sao. Đời này kiếp này dân việt nam khiêm tốn cũng chỉ vì nó, rồi tụt hậu cũng chỉ vì nó. Ô hay thế hoá ra napoleon lại ảnh hưởng nhiều đến dân tình mình thế à.
  7. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
     
    Mụ này, mụ ko biết câu nói nổi tiếng của Napoleon à?  Với cả xét về chiều cao, con trai thường bị ảnh hưởng bởi gen của mẹ, còn con gái bị ảnh hưởng gen của bố.  Vì thế chỉ có thằng cháu ngoại nó mới than phiền tí xíu thoai. [​IMG]
    Cái tai tờ ấy đang thể hiện đúng bản chất của tớ, nên tớ để thế.  Mụ có muốn ý kiến gì thêm ko? [​IMG]
  8. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    mình đã đả động gì đến chiều cao chưa nhể?
  9. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
     
    Xời, lạ quái gì bà chị nữa! [​IMG]  May mà thằng em vẫn còn sót lại tí chút thông minh đủ để hiểu bà chị muốn nói cái giè! [​IMG]
  10. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    thằng này được cái là hay thông minh vặt.
    hôm qua mình nhận được tin nhắn của con iem, đại loại là khoe có một thằng ngu đến trồng cây si trước nhà nó. Tự nhiên lại ngồi nghĩ muốn rply cho nó một cái tin như kiểu:
    "Vườn nhà j` có rộng không? Có đủ chỗ trồng một cây si không hôm nào chị mang sang cho một cây mà trồng. Phải để ý đến loại cây si, giống ấy sống dai nhiều dễ... thân to mà chắc. Củ si không giống các củ khác, nó nằm sâu dưới lòng đất một cách khiêm nhường nhưng lại là một phần rất quan trọng. Cây si càng lâu năm củ của nó càng lớn và càng quý... Mình có cây si ngàn năm luôn ở cạnh mình đây, thân của nó rất bé nhưng củ của nó thì thôi rồi... j` có chịu trồng không?"
    Đọc đi đọc lại rồi lại không gửi, chả hiểu chú trĩ thông minh vặt có hiểu được ý gì không mà chị thấy tin nhắn chị định gửi cứ ....hay hay kiểu gì ý

Chia sẻ trang này