1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi khi ta nhớ một thoáng heo may...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi langthang2006, 02/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langthang2006

    langthang2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi ta nhớ một thoáng heo may...

    Đêm buồn không ngủ được.
    Muốn dành một góc để tâm sự. Gạt qua những điều thực dụng tầm thường hàng ngày để mong muốn tìm lại chút tâm hồn lãng đãng của mình thưở xưa.
  2. langthang2006

    langthang2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mình đã hiểu ra được vấn đề của mình. Vấn đề là không được mâu thuẫn. Thế thôi. Chỉ cần không mâu thuẫn thì mình sẽ không làm những điều mà chính mình cũng cảm thấy nó không bình thường.
    Bình tĩnh và cố lên nhé. Hãy nâng niu những điều nhỏ nhất trong cuộc sống. Dù chỉ là điều rất nhỏ. Đôi khi người ta không thể định hình được trước cuộc sống thế nào. Vì thế, đừng nghĩ nhiều mà hãy tận hưởng cuộc sống đi.
    Nào. Hãy lấy lại tâm trạng của mấy ngày trước đi. Hãy biết rằng ta đang được cuộc sống ban ơn đấy.

Chia sẻ trang này