1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi khi ta nhớ...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi hoangnhihp, 27/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangnhihp

    hoangnhihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi ta nhớ...

    * Trong những dòng viết về ?oDiễm của những ngày xưa?, Trịnh có một ý rằng, ?okỷ niệm nào cũng đáng nhớ nhưng cứ phải quên?...

    * Nhà văn Marcel Benabou khi nghĩ ra một cái máy chế tạo cách ngôn, gồm hai phần: văn phạm và từ vựng, đã lấy cặp từ ?onhớ/quên? làm ví dụ:
    ?oNhớ là một căn bệnh mà quên là phương thuốc của nó
    Nhớ sẽ không là nhớ nếu nó đã chẳng là quên
    Cái gì đến bằng sự nhớ nhung, sẽ ra đi bằng sự quên lãng
    Những nỗi quên nho nhỏ làm nên những nỗi nhớ to lớn
    Nỗi nhớ làm tăng niềm đau đớn, nỗi quên làm tăng niềm hoan lạc
    Nỗi nhớ mang ta ra khỏi nỗi quên, nhưng ai sẽ mang ta ra khỏi nỗi nhớ?
    Niềm vui nằm trong nỗi quên, chứ không phải trong nỗi nhớ
    Niềm vui nằm trong nỗi nhớ, chứ không phải trong nỗi quên
    Một ít cái quên mang chúng ta ra khỏi cái nhớ, nhiều cái quên mang chúng ta đến gần cái nhớ hơn
    Cái quên làm con người đoàn kết, cái nhớ làm con người chia rẽ
    Cái nhớ thường đánh lừa ta nhiều hơn cái quên?.
    ... Không đơn thuần là những phân tích về từ vựng, mà còn chứa ấn những nỗi sâu xa...

    * Với nhiều người, nỗi nhớ, và sự quên lắm lúc làm người ta vui, lắm lúc khiến người ta xa xót, và cũng có lúc, lẫn lộn giữa nhớ và quên khiến người ta mỏi mệt, có cảm giác mơ hồ. Nhưng tôi nghĩ, nếu không nhớ, thì làm sao có cái gọi là kỷ niệm? Không có kỷ niệm, thì quá khứ được định nghĩa như thế nào đây?

    Tất nhiên, có những cái cần phải quên, để người ta sống tốt hơn. Và tất nhiên, có những cái cần phải nhớ, để người ta sống tốt hơn. Vì lẽ đó, mong được mọi người chia sẻ những phút giây ?oĐôi khi ta nhớ?..., như một dịp nhìn lại quá khứ, để ngày mai tốt đẹp hơn!
  2. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0

    Được foreverandone109 sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 27/05/2006
  3. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    5. Forever And One (Neverland)
    What can I do?
    Will I be getting through?
    Now that I must try to leave it all behind
    Did you see what you have done to me?
    So hard to justify
    Slowly it''s passing by
    Forever and one I will miss you
    However, I kiss you yet again
    Way down in Neverland
    So hard I was trying
    Tomorrow I''ll still be crying
    How could you hide your lies
    Your lies
    Here I am
    Seeing you once again
    My mind''s so far away
    My heart''s so close to stay
    Too proud to fight
    I''m walking back into night
    Will I ever find someone to believe?
    Forever and one I will miss you
    However, I kiss you yet again
    Way down in Neverland
    So hard I was trying
    Tomorrow I''ll still be crying
    How could you hide your lies
    Your lies

  4. hoangnhihp

    hoangnhihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0

    Nhiều buổi tối, khi ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ xíu mẹ đã sơn trắng ở sân thượng của ngôi nhà mới, tôi thường nhớ da diết những ngôi sao của tôi. Ngôi sao nào của tôi? Đã có người hỏi tôi như vậy. Đó là những ngôi sao tôi có thể nhìn thấy từ mảnh sân thượng của ngôi nhà thời thơ ấu, vốn chỉ có duy nhất một chậu quỳnh trồng xen lẫn với dao bốn mùa xanh mướt. Những ngôi sao mãi mãi thuộc về riêng tôi.
    Sau này, khi xem phim ?oThương nhớ đồng quê?, tôi thấy cảnh Nhâm nằm trên cánh đồng, nhìn lên bầu trời, nghĩ ngợi mung lung đủ thứ sao mà quen thuộc thế.
    Hóa ra, tôi cũng từng giống như Nhâm, chỉ khác ở chỗ, ?ocánh đồng? của tôi là cái sân thượng mùa nào cũng đầy ắp gió. Và bầu trời của tôi là bầu trời đêm, với những ngôi sao đủ đầy sự hoan tụ. Những lúc ấy, tôi mặc sức nghĩ đến mọi chuyện trên đời tôi có thể tưởng tượng ra: Một thế giới khác với những người ngoài hình tinh có hình dáng giống củ hành; Một cái cánh cửa thần kỳ của Đôrêmon để có thể quay lại quá khứ hoặc lao đến tương lai mà biết trước mọi chuyện cho khỏi phải suy tính... Đôi khi là những điều ước kiểu không cần học cũng thi đỗ đại học. Cũng có lúc, tôi còn tưởng tượng ra cảnh mình chết đi, sẽ có một đám tang to đùng còn mọi người thì khóc thương ầm ĩ. (Hic hic hic. Kiểu mơ mộng củ chuối và điên rồ này chẳng biết có giống ai không? ).
    Lớn hơn chút nữa, những suy nghĩ bớt con trẻ, tôi thường nhìn ngắm những ngôi sao cả buổi tối mà hầu như không nghĩ ngợi gì. Chẳng hiểu sao, cứ nhìn vào những ngôi sao thì mọi suy tư của tôi đều biến mất. Chỉ thấy lòng thật yên bình. Những lo toan về chuyện học hành, thi cử cuối cấp cũng nhẹ nhàng hơn.
    Giờ tôi đã ở một ngôi nhà mới. Ngôi nhà cũng có mảnh sân thượng nhỏ trồng rất nhiều loại xương rồng khác nhau lúc nào cũng loe toe những bông hoa đủ màu đủ sắc. Có lẽ là vô tình, nhưng mẹ đã để chỉ một chiếc ghế gỗ bé xinh ở đó. Và tôi lại có một nơi chốn riêng tư...
  5. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    ối, lại là quên và nhớ
    Nhớ là một căn bệnh mà quên là phương thuốc của nó
    Khi càng cố để quên thì lại càng thấy nhớ, cứ để tự nhiên thì nỗi nhớ sẽ nguội dần
  6. anh_cu_do

    anh_cu_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chậc, cuộc sống của các bạn thích nhỉ! Toàn trăng, sao, cây, lá, hoa, tình yêu, nỗi nhớ. Tôi thì chỉ nhớ mớ rau muống này hôm qua mua một nghìn rưởi, sao hôm nay lại đã lên hai nghìn. Nhớ tháng lương trước sếp vẫn còn khất một nửa nên 1 triệu nợ con bạn để mua sữa, mua bỉm cho con từ hồi trước tết vẫn còn chưa trả được xu nào. Hàng ngày tôi đi làm chỉ nhìn thấy bụi, thấy lưng, mông, và đèn hậu xe máy người khác. Chiều về tôi lao vào chợ, hoa mắt chóng mặt vì giá cả leo thang. Tối tôi lại vục đầu vào chậu tã lót. Đến khi ngủ tôi cũng chả thấy trăng sao đâu cả. Tôi chỉ mơ đến Bác Hồ, đến Washington hay Nữ hoàng Anh thôi
  7. emgaithaibinh

    emgaithaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    đôi khi ta nhớ em hoangnhihp từ ngày đọc những bài viết ở trong :"song from..." ( già rồi, lâu ngày quên mất )
    mà cũng có đôi khi ta nhớ builengoc lâu rồi không thấy quay lại đây bốc phét cùng anh em
    mà lại cũng có đôi khi ta cực kỳ nhớ em thu6 mà ta vẫn thường ngắm trộm em mỗi khi em đến cuối ngõ - nơi mà ta thực sự không còn hay đến vì phải đối diện với em ( tim ta vẫn nhảy ra ngoài mỗi khi ta bắt gặp ánh mắt xa lạ của em nhìn về phía ta )
    mà lại cũng có đôi khi ta chẳng nhớ về ai cả, mọi thứ cứ trôi qua nhạt nhoà như trong cơn mưa, chảng thấy hình, chảng rõ tiếng, mọi thứ chỉ còn là vọng tưởng.
  8. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    "Nhớ đến anh lòng này nhớ đến anh, em nhắn gió mây mang anh đến đây." Nhớ anh đến vậy nhưng em vẫn chưa bít tìm anh nơi đâu ...............
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    HỊ hị, anh này, iem chưa một lần gặp anh nhỉ? Nhớ mấy lần anh lỡ hẹn offline với box rùi đấy
  10. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi là mơ, có đôi khi là nhớ, có đôi lần ta nhớ, có đôi lần ta mơ thấy em....... ta nhớ em. Vì con tim...

Chia sẻ trang này