1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi khi ta nhớ...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi hoangnhihp, 27/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi ta nhớ..............uhm, thui, chả nhớ cái gì hết nữa, quên để nhớ hay nhớ để quên nhỉ ? nhớ tốt hơn hay quên tốt hơn ?
  2. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Nhớ , quên quên nhiều lúc điên cả đầu . Thôi , chẳng nhớ mà cũng chẳng quên nhá cho đầu nó nhẹ
  3. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ mãi mãi vẫn chỉ là nỗi nhớ
    Hãy để cho tất cả chỉ còn là quá khứ
  4. cao_gia

    cao_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi ta nhớ .....box thái binh`....nhớ phết ! Nhất là em thu_6 với đại ca vohongkong có cái mặt điêu điêu
  5. vuduongvu

    vuduongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Da rat nhieu nguoi con gai di qua doi ta ma chang co gi de nho, mac du ca hai co qua nhieu thoi gian ben nhau. Doi khi la mot hai nam gi do cung co the la nam sau nam. Nhung voi em, voi tinh yeu ngan ngui, chi co 3 thang troi thoi, vay ma den bay gio ta cung chang the quen em?
    Do la nhung ngay cuoi tuan, dem thu 6 len tau ve Ha Noi gap em, de roi cung em dao choi pho phuong Ha Noi khi dem ve, de cung em di mua sam chuan bi cho cuoc song cua ta, cua em trong vong 1 tuan, de cung em va nhung nguoi ban ngoi nhau lai rai thau dem, den sang, va roi lan nao cung nghe em hat bai hat NEU NHU. Và moi khi dem chu nhat em dua ta ra tau, mac du biet ta chi xa em co 5 ngay, vay ma nhin vao mat em do la mot noi buon xa xam, do hinh nhu la mot su chia ly cach xa.
  6. hoangnhihp

    hoangnhihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0

    Lễ Vu Lan!
    Yêu dấu ơi,
    Ta không thể nào mang đến cho Yêu dấu chút hơi ấm trong những đêm mưa. Ta không thể nào đưa Yêu dấu- dù chỉ một lần- qua những con phố rợp bóng xà cừ ta quen ngay từ khi chưa từng đặt chân trên đó. Ta không thể nào cùng Yêu dấu tận hưởng cảm giác bình yên đến lạ lùng trong con ngõ nhỏ. Cái thú ngắm trăng sao ta cũng chỉ tự mình biết riêng mình.
    Yêu dấu ơi, giữa hai ta sao lại là cõi lặng im? Không ai nói với ai, không ai nhìn thấy ai, tất cả những buồn vui chỉ có thể sẻ chia bằng ý nghĩ. Lòng ta nát tan, dẫu đã xa rất xa cơn mộng mị. Ta thực sự chẳng tin thời gian là một liều thuốc an lành.
    Yêu dấu nghĩ gì không trong mùa Vu Lan? Còn ta, ta muốn có Yêu dấu ở bên, nhưng khốn khổ thay đó chỉ là một ước ao vô vọng. Ta tự hỏi phải chăng tất cả tại ta đã tự chui đầu vào sợi dây thòng lọng. Chứ cuộc đời nào đơn giản thế bao giờ.
    Duy nhất một lần ta gặp lại Yêu dấu trong mơ. Yêu dấu vẫn thế, chỉ nhìn ta thôi và lặng im không nói. Ánh mắt ấy dẫu có ngàn ngày trôi qua ta cũng không thể nào quên nổi. Ta bỗng nhiên muốn nghêu ngao lời Trịnh- "tôi cần nhìn lại nắng trong nụ cười"...
    Yêu dấu ơi,
    Có thể trong cuộc sống quá đỗi bận rộn và mệt mỏi này, chỉ đôi khi ta nhớ... Nhưng trong trái tim ta, Yêu dấu là hơi thở!
  7. domuc74

    domuc74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    nhớ hai thằng bạn mà cứ uống với mình thể nào cũng đến tận hôm sau mới tỉnh
  8. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Nhớ đứa bạn vừa nêu ra phương án rất chi là chí lí , giống mình . Hay quá , vậy là ko phải lo nghĩ về kỉ niệm 1 năm nữa roài . Mong đến ngày đó quá !!!
  9. cu_chuoi_tham_gia

    cu_chuoi_tham_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    hi all !
    Hì, vừa vào nhìn thấy cái topic đôi khi ta nhớ.. khi các forum ttvn này mới trở lại được. Hì, nhớ các bạn ở TB Box mà chưa có cơ hội được thể hiện , hì đặc biệt là các bạn gái....
    Nơi mình sang là 1 nơi khá yên bình, thuộc Yokohama, nằm gần bãi biễn, chỉ cần 5 phút đi bộ là tới bãi biển. Tuy nhiên, bãi biễn ở đây không đẹp như ở khu vực miền Trung ở Việt Nam, chỉ toàn quạ và mèo hoang.... Chỉ có 1 những nơi khai thác giải trí như công viên thì đẹp.
    Ấn tượng đầu tiên mình xuống sân bay là hệ thống giao thông hiện đại và qui hoạch tốt, và điều thú vị nhất là ở đây vôlăng lái bên tay phải xe, lái bên trái đường, vượt bên phải Ngược với Việt Nam. Đây là điều bất ngờ mặc dù mình có thời gian tiếp xúc với người Nhật và văn hoá Nhật thời gian.
    Người Nhật thích môn sumo và bóng chày nhiều nhất, nên ở đây thì TBFC sẽ không có đất dụng võ đâu
    Hôm trước, mình có dịp được dẫn đi chơi ở trung tâm thành phố Yokohama, mình thấy khá đẹp và qui hoạch kiến trúc thành phố khác hiện đại. Mong có 1 ngày Việt Nam có thể xây dựng những thành phố như thế này. Có 1 số ảnh post lên trên cho các bạn xem nhé, hì có thể đẹp nhưng người thì còn xấu mong thông cảm nhé hi hi
    Đây là cảng Yokohama, đứng chỗ này có thể nhìn ra biển, rất đẹp
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một số ảnh chụp được khi đi qua khu phố người Hoa ở trung tâm Yokohama
    [​IMG]
    Đây là 1 trong khu vực nhà ga tàu điện, 1 trong những hệ thống giao thông rẻ tiền và thông dụng ở Nhật
    [​IMG]
    [​IMG]
    Regards
    [​IMG]
    Được cu_chuoi_tham_gia sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 13/08/2006
  10. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy nick cu_chuoi_tham_gia thấy nhớ anh Hiếu ko nhìn thấy thì thôi chứ cứ nhìn thấy là nhớ, cứ phải có cái gì đó gợi lên thì mới nhớ nổi
    Sau một số ngày trên đất Nhật anh vẫn khoẻ như hồi xưa đấy chứ, mấy cái ảnh anh post lên nghe anh bảo cảnh đẹp nhưng người ko đẹp bít thế nào cũng nhìn thấy anh cơ mà nó bị lỗi roài chả nhìn thấy gi hết ngoài mấy cái dấu nhân đỏ
    Nhớ anh củ chuối quá nên phải về thôi, kiếm cái gì ăn cho đỡ nhớ !

Chia sẻ trang này