Có đôi khi buồn, buồn thật đấy mà chẳng dám nói với ai. Ai cũng nghĩ mình là môt nguoi mạnh mẽ, lạc quan, lúc nào cũng cuoi va hay pha trò, nhung có nhung lúc mình buôn thật đấy, nhung chẳng biết tâm su cùng ai!!.....!!!
Thế bây giờ bạn có buồn không Tâm sự cùng mình đi nhá Ai cũng nghĩ mình là người hay dao động, bi quan và chẳng biết pha trò cũng như chẳng hùa vui khi người khác pha trò Chính thế nên ai có gì buồn đều tâm sự cùng mình, vì mình rất biết cách vun thêm nỗi buồn cho mọi người mà
Đúng là có những lúc cần một người tâm sự. Những lúc như thế mình thường đi kiếm thằng bạn chí cốt, bởi vì đối với mình, có lẽ nó là thằng duy nhất có thể hiểu được tâm sự của mình mà không cần một lời nào hết, và cũng là thằng mà mình không che dấu điều gì! Đôi khi, cũng có một cách khác để giải toả bức xúc, đó là Internet. Lên mạng, chui vào một chat room nào đó, kiếm một cái nick dễ thương và luyên thuyên hết buổi, không cần biết tên, không cần làm quen và cũng không cần gặp lại. Chỉ là một sự tình cờ, vô tình mà như cố ý, mình có thể nói với bạn hết tâm sự của mình, những cảm xúc đang bức bách trong con người mình, một góc tối mà mình cất giữ trước những người xung quanh, những người mình quen biết. Mình không cần những lời khuyên hay những sự chia sẻ, bởi đó chỉ là cảm xúc bất chợt, chỉ cần một người để nói chuyện cho khuây khoả mà thôi. Vì thế những người bạn ảo không phải là những người thích hợp nhất hay sao! Nếu bạn buồn, hãy coi nơi đây là chỗ chú chân và mọi người ở đây là chi kỷ, còn ngoài đời, vui vẻ vẫn là điều nên làm hơn cả.