1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi khi tìm thấy mình ở đâu đó...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mattroiphale, 18/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mattroiphale

    mattroiphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi tìm thấy mình ở đâu đó...

    Đối thoại
    -Song Phương-​
    - Chẳng lời xin lỗi nào bù đắp nổi được đâu. Lòng chẳng thể nguôi quên dẫu nói lời tha thứ. Sẽ không còn vẹn nguyên thời yêu không toan tính. Cái-thời-ta-sống-trọn-vẹn-cho-nhau
    - Có thể nào quên dẫu niềm yêu đã phai màu? Tha thứ cho anh về những lời nông nổi. Anh vẫn yêu em, tình yêu không gian dối. Đâu phải điều gì nhanh đến cũng mau qua!
    - Có thể được không khi mỗi ngày một xa? Em đã dành cho anh niềm yêu thương trọn vẹn. Dẫu một ngày kia, giữa đời em tan biến. Không phải trách mình là có lỗi với anh.
    - Anh hiểu rồi tình em dành cho anh. Dẫu ngàn sau không ai thay thế được. Anh tham lam, anh dại khờ, anh ngốc. Chẳng biết giữ gìn những tin yêu
    - Không cần day dứt thế đâu anh. Em đã sống cho anh và niềm tin đã chết. Em sẽ cười dẫu không còn gì hết. Dù con thuyền cuối bến đã sang sông.
    - Đừng hành hạ anh như thế nữa được không? Chúng ta vẫn yêu nhau và thế thôi cũng đủ. Hãy cho anh trông em từng giấc ngủ. Hãy cho anh xoa dịu những đớn đau
    Em thấy không? Thời gian qua rất mau ......
    Đoản khúc này tôi đọc được trên báo khá lâu rồi, đến bây giờ đọc lại vẫn thấy buồn mặc dù chuyện của mình đâu có giống thế.
  2. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    ........... hôm nay, có lẽ mẹ sẽ mất ngủ chăng ?
    Con xin lỗi , con sẽ ráng mẹ sẽ không phải thất vọng đâu
  3. T_13

    T_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Không buồn , không thất vọng , không nhớ . Nhưng lo ..... cũng chỉ mọt chút thôi .
    Ừ lo lắm chứ , nói thẳng quá sẽ mất nhiều thứ lắm, dù nhóc muốn chị nói thẳng , nhưng chị vẫn sợ chị nói thẳng như vậy là sẽ mất nhóc đó ......... chị sợ lắm .
    Nhóc có thể nói với chị là ....... mọi chuyện vẫn ổn không ???
  4. codon_giuabiennguoi

    codon_giuabiennguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Một chút thôi, một chút...
    Sẽ chẳng bao giờ T biết em yêu T. Vì bây giờ cuộc đời em đã chọn một ngã rẽ: lấy chồng. Sau tiếng gọi "mày" và "tao"..chẳng lẽ không bao giờ T đọc được tiếng yêu từ trong mắt của em, một người con gái suốt đời yêu T và mãi mãi yêu T - một tình yêu không dám nói thành lời. Cũng bắt chước người xưa cầu mong T có được một người yêu T như em đã yêu T. Có lẽ chúng ta mãi chỉ là bạn thân, T nhỉ?
  5. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    tại sao trong tình yêu, những chuyện như vậy lại quá nhiều?
  6. mattroiphale

    mattroiphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có phút yếu lòng như thế​
    -Nguyễn Thanh Hà-
    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Nụ hôn ấy chỉ phút giây nông nổi
    Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
    Anh bỗng hoá thành người lớn bao dung
    Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
    Vì trái tim anh có thừa người khác
    Những bản tình ca ở bên em anh hát
    Sẽ một người nào diễm phúc sau em?
    Em biết rằng rồi anh sẽ quên
    Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
    "Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi"
    Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường.
    Đừng dằn vặt mình nếu lỡ nói yêu thương
    Ai cũng có phút yếu lòng như thế
    Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
    Đến trong nhau bằng những phút dối lừa ./.​
    Nhớ ngày xưa bài thơ này được phổ nhạc thành "Một thời đã xa". Sau một thời gian thịnh hành bài hát này bị các ông báo chí "kết án" thuộc thể loại "não tình", tại sao lại đi ca ngợi "tình yêu gian dối",... và nhiều người mặc dù rất thích bài hát này đã không dám nhận là thích nữa sợ bị quy là "ôi sao mày lại thích cái thể loại nhạc đó, sến quá". Thực sự, dường như những nhà báo đó chưa yêu bao giờ và quá khô cằn để không thể hiểu nổi có những cô gái yêu chân thành, cao thượng và giàu nghị lực như thế nào. Đôi khi để bảo vệ sở thích của mình cũng cần lòng dũng cảm.
    Bài thơ của Phương Tuấn Linh hoạ lại bài này tôi thấy cũng rất hay.
    Không phải ai cũng có phút yếu lòng như thế[/b
    ]- Phương Tuấn Linh -
    Xin em đừng nặng lời trách nhau
    Nụ hôn ấy đâu chỉ là "phút giây nông nổi"
    "Em ngây thơ, em trẻ con, em yếu đuối"
    Anh có hơn chi, tuổi trẻ dại khờ
    Đừng ở bên anh như một giấc mơ
    Xin hãy tin "những bản tình ca anh hát"
    Trái tim anh chỉ mình em định đoạt
    Chẳng có người nào diễm phúc sau em.
    Đừng tự ti như thế nữa đi
    Anh biết sự cao thượng trong Tình yêu nơi em là có thật
    Nhưng nếu thiếu nhau, liệu còn gì để mất
    Lòng tốt kia làm người khác đau lòng

    Dẫu ngàn lần, anh vẫn nói vậy thôi
    Anh yêu em - và cứ là thế đấy
    Đừng nghĩ "ai cũng có phút yếu lòng như vậy"
    "Đến trong nhau bằng những dối lừa" ./.
  7. mattroiphale

    mattroiphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có phút yếu lòng như thế​
    -Nguyễn Thanh Hà-
    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Nụ hôn ấy chỉ phút giây nông nổi
    Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
    Anh bỗng hoá thành người lớn bao dung
    Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
    Vì trái tim anh có thừa người khác
    Những bản tình ca ở bên em anh hát
    Sẽ một người nào diễm phúc sau em?
    Em biết rằng rồi anh sẽ quên
    Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
    "Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi"
    Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường.
    Đừng dằn vặt mình nếu lỡ nói yêu thương
    Ai cũng có phút yếu lòng như thế
    Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
    Đến trong nhau bằng những phút dối lừa ./.​
    Nhớ ngày xưa bài thơ này được phổ nhạc thành "Một thời đã xa". Sau một thời gian thịnh hành bài hát này bị các ông báo chí "kết án" thuộc thể loại "não tình", tại sao lại đi ca ngợi "tình yêu gian dối",... và nhiều người mặc dù rất thích bài hát này đã không dám nhận là thích nữa sợ bị quy là "ôi sao mày lại thích cái thể loại nhạc đó, sến quá". Thực sự, dường như những nhà báo đó chưa yêu bao giờ và quá khô cằn để không thể hiểu nổi có những cô gái yêu chân thành, cao thượng và giàu nghị lực như thế nào. Đôi khi để bảo vệ sở thích của mình cũng cần lòng dũng cảm.
    Bài thơ của Phương Tuấn Linh hoạ lại bài này tôi thấy cũng rất hay.
    Không phải ai cũng có phút yếu lòng như thế​
    - Phương Tuấn Linh -
    Xin em đừng nặng lời trách nhau
    Nụ hôn ấy đâu chỉ là "phút giây nông nổi"
    "Em ngây thơ, em trẻ con, em yếu đuối"
    Anh có hơn chi, tuổi trẻ dại khờ
    Đừng ở bên anh như một giấc mơ
    Xin hãy tin "những bản tình ca anh hát"
    Trái tim anh chỉ mình em định đoạt
    Chẳng có người nào diễm phúc sau em.
    Đừng tự ti như thế nữa đi
    Anh biết sự cao thượng trong Tình yêu nơi em là có thật
    Nhưng nếu thiếu nhau, liệu còn gì để mất
    Lòng tốt kia làm người khác đau lòng
    Dẫu ngàn lần, anh vẫn nói vậy thôi
    Anh yêu em - và cứ là thế đấy
    Đừng nghĩ "ai cũng có phút yếu lòng như vậy"
    "Đến trong nhau bằng những dối lừa" ./.​
    Được mattroiphale sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 19/11/2004
  8. codon_giuabiennguoi

    codon_giuabiennguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    tại sao trong tình yêu, những chuyện như vậy lại quá nhiều?
    [/quote]
    Biết là quá nhiều mà sao tôi vẫn không tránh khỏi chuyện này
  9. mattroiphale

    mattroiphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Không đề 15​
    - Đàm Huy Đông-
    Cây thả những lá vàng rơi xuống cỏ
    Dáng đăm chiêu như đang tự đếm hồn
    Ai xui khiến ta về lối cũ
    Khe khẽ mưa trong một hoàng hôn.
    Ta lặng im ly cà phê độc thoại
    Nhớ từng giọt đắng mồ côi
    Gió tìm gì mà gặp ai cũng níu
    Tia chớp lóe lên tự phía chân trời.
    Lỡ có gặp xin người đừng khóc
    Hãy lạnh lùng mà bước qua mau
    Ta giam hết vào tim mình giông bão
    Nên chẳng biết buồn đã từ lâu.

    Có một người hát rong về trên phố
    Tiếng hát khẽ ngã vào con ngõ sâu
    Mưa cũng ngã đâu đây làm ướt mèm tiếng hát
    Người ta lớn dần qua các nỗi đau./.
  10. mattroiphale

    mattroiphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Tiếng vọng​
    -Mân Côi-
    Chẳng thể nào nói hết được với nhau
    Về những tháng ngày đã qua không trở lại
    Cơn mưa ngâu ngoài thềm hát mãi
    Khúc nhớ ngọt ngào đằm sâu
    Có thể nào nói hết với nhau
    Những con sóng bạc đầu trôi mải miết
    Hai người đi về hai phương biền biệt

    Vọng tiếng lòng, biển ngủ vỏ ốc sâu
    Có bao giờ nói hết được cùng nhau
    Nỗi thương nhớ đỏ ngắt màu hoa lựu
    NHững giận hờn xanh vỏ sấu chua cong
    Rồi cũng đến ngày mây soi mình dưới đáy sông
    Hoa bìm bìm tím bờ môi con gái
    Tôi cứ đợi bạn nói lời thương mãi
    Mà ngập ngừng?cúc đã ngả màu đông.

    Nỗi đợi chờ vơi đầy như dòng sông
    Ngày nước cả rồi lại ngày nước cạn
    Nhịp sóng lên con tim không biết hát
    Biết bao giờ nói hết được cùng nhau
    Mưa ngoài thềm tháng bảy vẫn mưa ngâu
    Nỗi thắc thỏm, đợi, mong, rơi hoài cùng tiếng nước
    Giá nói được cùng nhau, ngày qua, gió cuốn
    Nỗi thầm thì
    ...của
    ...những trái tim đau ./.

Chia sẻ trang này