1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi khi tôi thấy mình vô cảm....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi freelance8x, 16/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    thía mừ cũn đòi tư vứi cả vấn , núi nà mùa xuân rùi seo nại vưỡn nạnh thía
    Hay nạnh quá = vô cảm nhể
    Mụi n cho hỏi túm nại thì mùa xuân HN nà từ giữa tháng 2 hay đầu tháng 3 dzậy
  2. sexybabe

    sexybabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    đang là cuối đông bạn à, Xuân bắt đầu từ rằm tháng riêng cho đến hết tháng 3 nồm ẩm ướt
    Ôi, sao chán đời nhẩy! Trời lanh khủng khiếp!
  3. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Ờ , đôi khi mình cũng cảm thấy trống rỗng cực , tự hỏi không bit minh sinh ra trên đời này để làm gì nữa .Không bít suy nghĩ vậy có bị cho là thần kinh không nữa .
  4. vitcotdn

    vitcotdn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Ờ, lắm lúc cũng tự hỏi mình như thế, càng đi tìm câu trả lời càng thấy mình bị thần kinh.
    Được vitcotdn sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 16/02/2008
  5. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    pé chắc chắn hok
    Năm nay miền bắc rét kỷ nục, anh người Sài nại mò ra HN
    rét quá đến núc nèo cũn lổi gai ốc
  6. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Thế mà người SG nhà mình mò ra Bắc lên tận Sapa với mình trong khi mình run cầm cập thì người SG lại cứ như không! Sao cùng SG mà khác nhau thế nhỉ?
  7. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    pé cũn người Sài ha
    thía thì đún nà khác thiệt nghen
    mùa xuân có còn nau nữa hok vậy ta
    mùa xuân về xẽ ấm áp mừ
  8. Loveanhyeu

    Loveanhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Cứ lúc nào thấy chuẩn bị vô cảm... Tớ vào ngay mấy box này... thấy mí cậu xì pam nhau... tớ thấy mình vén môi cười khanh khách... tớ thở phào cái... hóa ra mình chưa vô cảm lắm... vô cảm thì sao mừ cười được chớ... Nhể!
  9. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Giờ đang rứa nè, chẹp...
    Sợ bản thân mình vô cảm lắm, ko muốn 1 tẹo nào cả nhưng mà chẳng hỉu sao vẫn vậy
    Nhưng lúc như thế, vác xe đi gặp mọi người đi
    Sẽ thấy khác lun ý mà.
  10. Nolovenohome

    Nolovenohome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Vô cảm . Tốt hay xấu ??!! Cần hay không trong cái cuộc sống đang dần bị thoái hóa này !?
    6h15''
    "Dậy chuẩn bị đi làm, quần áo, chén đĩa em đã làm hết rồi, trời lạnh thế này em cũng phải dậy làm ........dậy phụ em chút .... "
    "Không làm thì biến mịa mày đi ......"
    Vô Cảm
    Nếu trước đây nghe câu này thì đã ..... quay cuồng điên đảo .

Chia sẻ trang này