1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi khi tôi thấy mình vô cảm....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi freelance8x, 16/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước tớ cũng nghĩ tớ vô cảm
    nhưng giờ tớ nghĩ dùng từ vô định thì chính xác hơn
    Vô định ko biết mình đang muốn gì, cần gì, nghĩ gì
    càng ngày thì bệnh vô định càng nặng
    cảm xúc cứ dần thui chột đi, đầu óc lúc nào cũng trống rỗng
    rỗng tuyếch và mệt mỏi
    ko có 1 chút cảm xúc hay suy nghĩ gì với mọi thứ xung quanh
    đến mức ko muốn mở mồm nói chuyện hay kể cả nghe ai nói
    nó gần như là stress vậy
    Nhiều lúc cũng cần 1 ai đấy cho đỡ cô đơn
    nhưng chẳng hiểu sao khi có thì lại muốn xua đuổi đi
    con người đầy mâu thuẫn
    suy nghĩ 1 đằng, nói và hành động 1 lẻo
    ko thể kiểm soát nổi bản thân
    nói tóm lại là bản thân vô định toàn tập
    ai có thể cứu mình nhỉ
  2. conangnhobe

    conangnhobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Me2
    P/s: cố lên My, hãy học cách yêu thương, chăm sóc cho chính mình vì trên đời này chẳng có ai yêu thương bạn bằng chính bạn đâu. Đừng để bị stress vì lâu ngày sẽ dẫn đến trầm cảm đấy. Tớ mến bạn. Thân
  3. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Miềng ko phải là người SG, nhưng bạn miềng là người SG! Xuân về lại xa nhau, lạnh hơn cả những ngày đông Sapa nữa rồi!
  4. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
  5. lovennn7

    lovennn7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay thấy mình sao lạ lạ thấy trở nên ko có cảm xúc làm sao đó. Thật ra mình đã làm sai nhiều chuyện đến bi h vẫn còn sai thôi thì để thời gian làm cho đỡ hơn vậy
  6. freelance8x

    freelance8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn thay đổi mọi thứ!
    Tớ muốn nó phải đúng theo ý tớ
    Dường như ko phải là tớ muốn thay đổi mà tớ muốn mọi người thay đổi để tớ được hài lòng hơn >>> thật quá ích kỉ nhỉ
    Làm thế nào để thay đổi bản thân chỉ trong phút chốc? Tất nhiên là ko giống như kiểu đổi đời được
    Những lúc buồn mọi người có thường hay đi dạo một mình và suy nghĩ không, lúc ấy thật buồn! Và cũng lắm lúc hóa dồ phóng xe vù vù trên đường để đốt xăng ... Tưởng hóa điên mà không được!
  7. huyhoang1610

    huyhoang1610 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    đầu óc phức tạp thế ngốc,dạo này chốn đi đâu thế????mai danh ẩn tích rồi sao
  8. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Đang cảm thấy mình vô cảm, vô định
    Ko thể nói chuyện được với người khác, kể cả người yêu mình
    Cứ cảm thấy xa cách
    Ko quan tâm đến bạn bè nổi, ko quan tâm đến cái gì cả ...
    Cố gắng đi tìm cảm xúc
    Cố gắng thấy mình có ý nghĩa
    Cố giấu mình vào những quyển truyện
    Cố gắng ko đòi hỏi
    Cố gắng chịu đựng 1 mình vì chẳng nói được với ai, mà bản thân mình ko thể giải thích cho ngta hiểu...
    Cố mà cười vì chẳng giải thích nổi lý do mà mình buồn ...
    Vô cảm, vô định ... Ko cảm xúc với những điều bình thường xung quanh mình nữa ...
    Mún làm 1 cái gì đó mà chẳng biết là làm gì
    Muốn giải tỏa nhưng chẳng biết giải tỏa kiểu gì
    Điên xừ nó đi thì tốt quá
  9. SO_IN_LOVE

    SO_IN_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    no sense!!!!
    ko nghe
    ko biết
    ko thấy
    ko yêu
    ko ghét
    ko j cả
    cuộc sống chán ngắt
  10. osamaaida

    osamaaida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    đúng là mình phải tự thương lấy mình. Chắc chắn là có một sai lầm nào đó ta cần phải nhận ra hoặc đã nhận ra nhưng ko vượt qua được. Sự mâu thuẫn giữa tình cảm và sự ngạo mạn làm con người tạo ra những "chân không" tình cảm, một mặt, chúng ta khao khát tình thương và nhất là, thương yêu một ai đó, nhưng mặt khác, ta lại đóng khung cái chân không đó bằng một lớp vỏ cứng bao bọc xung quanh.
    Không biết điều nào trong 2 điều sau đây tệ hại hơn. Thứ nhất, vô cảm thật sự, nghĩa là trống rỗng (hình như chỉ có người tu hành mới có thể đạt được trạng thái này). Thứ hai, vô cùng nhạy cảm nhưng sự thể hiện ở bên ngoài ko có cảm xúc. Những cảm xúc có thể được biểu lộ chỉ có sự tức giận, sự hoài nghi, sự sợ hãi, bối rối mà không bao giờ là sự thương yêu. Mặc cho ai đó có thương yêu ta như thế nào đi chăng nữa thì trong đôi mắt, trong lời nói kia không bao giờ đáp lại một chút tình thương, dù rằng tim ta cũng xao động, thổn thức.
    Trạng thái "chân không cảm xúc" là một sự xa xĩ cực độ. Giữa bao nhiêu nỗi khổ đau trên thế gian, bao nhiêu con người thiết tha với cuộc sống mà ta để thời gian trôi đi vô nghĩa thì rôi ta sẽ bị trừng phạt mà thôi. Khi mà những thứ chúng ta bấu víu vào mất đi, khi sức khỏe, tiền bạc ko còn nữa, chúng ta chỉ còn là những sinh linh lây lắt.
    Hãy yêu thương, đó là slogan của cuộc sống.

Chia sẻ trang này