1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi khi tôi thấy mình vô cảm....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi freelance8x, 16/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovejaychou

    lovejaychou Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Thức dậy vào buổi đêm và chỉ thấy có một mình mình trong bóng tối!
    Không, ma ko phải là điều đáng sợ, sự đáng sợ nhất đó là sự cô đơn, chẳng có ai bên cạnh mình lúc này cả. Bật Ja Hu lên đèn nick mọi người vẫn sáng choang cơ mà chẳng muốn tâm sự cùng ai hết, chán và vô vọng , mạng là ảo, là phù du mà!
    Nghĩ đến công việc mà ko có tâm trạng nào để làm cả!
  2. freelance8x

    freelance8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Tôi trở thành con người vô cảm tới mức ko còn sự đồng cảm trước những nỗi đau, hay cảm xúc của người khác nữa.
    Bạn thân tôi đang phân vân bối rối rối về chuyện gia đình, tôi lắng nghe nhưng thực sự tôi chẳng cảm thấy gì hết và nói đúng hơn là tôi ko thông cảm được cho bạn ấy.
    Ngay cả một sự xúc động lo lắng trước nỗi đau buồn của người khác cũng ko có, tôi trở thành kẻ lạnh lùng rồi sao.
    Rồi cả sáng nay tôi đã suýt bóp cổ con mèo tôi yêu quý từng ấy năm chỉ vì miếng thịt sống nó vồ được.
    Tôi trở thành một kẻ tàn nhẫn từ khi nào vậy. Trái tim tôi cũng chai sạn theo đó rùi chăng, vì sao tui không nhấc máy, vì sao tui không gọi lại cho hắn?
    Tôi không hiểu nổi cảm xúc của chính bản thân mình nữa. Hình như tất cả những hành động ấy không hề có sự điều khiển của chính bản thân tôi nữa. Tôi phải làm gì bây giờ để thoát khỏi tình trạng này?
  3. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    Liệu có là vô cảm khi đã ko nhớ tới ai ?
    Nỗi nhớ cũng đáng ghét, nó dày vò , nó nhấm nhứt,nó khó chịu trong lòng.
    Thế mà vẫn muốn nhớ !
    Nhưng lại ko nhớ !
    Đêm ngủ ngon, tự bảo sáng nay tỉnh dậy xem trong lòng mình thấy nhớ điều j ko, thấy nhớ ai ko. thì có lẽ....
    Thế rồi ko nhớ.
    Vậy là biết...vẫn là số 0

Chia sẻ trang này