1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi khi...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi tast, 01/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi...

    Đôi khi em cảm thấy mình là người hạnh phúc vì bên cạnh còn có gia đình, có bạn bè. Cảm thấy mình là người có ích vì cũng làm được nhiều điều ý nghĩa cho cuộc sống này.

    Nhưng đôi khi em cảm thấy mình vất vả quá. Cảm thấy mình phải đối mặt với nhiều điều quá. Cảm thấy ông trời sao cứ trêu ngươi mình.

    Đôi khi em ấm áp giữa vòng tay mọi người. Giữa yêu thương, lo lắng dành cho mình.

    Nhưng đôi khi em chới với, cô độc đến cùng cực.

    Em đã suy nghĩ về mình rất nhiều. Những thái cực khác nhau luôn tồn tại trong một hình hài đang hiện hữu.

    Đằng sau lớp vỏ mạnh mẽ, có một con người dễ tổn thương và yếu đuối. Và em mong có một bờ vai để tựa vào mỗi khi mệt mỏi, có một bàn tay để nắm khi chông chênh, có một ánh mắt khích lệ khi kiệt sức.

    Vẫn biết con đường trước mắt còn nhiều ghập ghềnh và lòng người cũng có lúc sẽ lung lay, nhưng những phút giây ngắn ngủi đó sẽ trôi qua. Em sẽ sống như đã sống, chân tình, cởi mở và lạc quan - rồi em sẽ bình yên.
  2. shmilt24

    shmilt24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    _Cảm xúc quá, đa cảm quá( như con người chị vậy ).
    Em sẽ sống như đã sống, chân tình, cởi mở và lạc quan - rồi em sẽ bình yên-->Em thích câu nói này lắm !
  3. voquang1979

    voquang1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc cũng buồn như con chuồn chuồn, để lúc vui mình lại thấy vui hơn.
    Thất tinh con người ta:hỉ nộ ái ố... sao cứ quấy nhiễu ta thế này, chắc có lẽ vì ta không là thần thánh mà cũng chỉ là người trần mắt thịt. Nhiều lúc cô đơn trống vắng, nhiều lúc hạnh phúc, nhiều lúc hơi thấy bất công,,,,và cũng còn nhiều ham muốn lắm,.... mà có lẽ vậy mới là đời.
    Đời cho ta thế, cứ hãy sống tới như mọi ai. Mặc dòng sông kia, có cuốn đất cát ra biển khơi...(TCS)

  4. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Cùng lý do với topic kia
    Được thongocmummim sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 02/01/2006
  5. shmilt24

    shmilt24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    _Có đôi khi, ta lãng đãng thật.
    _Có đôi khi, ta lãng mạn thật.
    _Có đôi khi, ta lãng nhách thật....
    -->Cuộc sống của mìn là một chuỗi ..lãng....
  6. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi em ngớ ngẩn thật...
    Như buổi chiều nay em chạy ngược chạy xuôi ngoài đường để lo mọi thủ tục cho xong. Đến khi cầm được tờ giấy trên tay em lại thấy lòng nhẹ hẫng, chẳng biết để làm gì cả.
    Như cái hôm em đi dạo phố mua sắm, thấy cái áo thun nam đẹp quá, em mua về - rồi chẳng biết sẽ tặng cho ai nữa.
    Như cái hôm em thèm ăn bữa cơm gia đình, hì hục lôi cuốn sách dạy nấu nướng, chọn món ăn mình thích nhất. Rồi đi chợ, rồi nấu..... xong đâu đấy ngồi nhìn mâm cơm và.....chạnh lòng, chẳng ăn nổi.
    ....Ừ, thì đôi khi...
  7. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Tặng cho em đi, em tặng cho cha Cu .
    Đôi khi em chỉ nói đùa
  8. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi tự nhủ : "Thôi, đừng nghĩ nữa, đừng nhớ nữa." Và thế là tạm quên, tạm không nghĩ nhưng rồi đâu lại vào đó.
    Đôi khi cứ làm, cứ sống, cứ bước đi mà cũng chẳng biết mục đích để làm gì. Đôi khi thấy mình mất phương hướng.
    Đôi khi muốn vứt bỏ hết để sống như mình muốn; nhưng đúng là con người ta sinh ra đôi khi không thuộc quyền sở hữu của mình. Vẫn phải làm những việc người khác muốn chứ không phải mình muốn.
    Đôi khi vỡ oà, muốn thét lên rằng mình mệt mỏi, nhưng rồi lại cười, lại kìm nén cảm xúc; vì ít ai thật sự là bạn để chia sẻ nỗi buồn. Đôi khi mình nên cười với người đối diện để họ thấy cuộc sống dễ chịu hơn.
    Đôi khi phải chạy sang đây để viết những câu chữ thật lòng. Vì ở bên kia, người ta dòm ngó mình nhiều quá. Hôm nay, người ta nhảy vào cả topic mình yêu quý để bình luận. Đôi khi phải biết lắng nghe, nhưng chỉ lắng nghe những người hiểu mình mà thôi.
  9. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều nhẹ tênh . Thoải mái bên ly cafe , ngắm biển và dòng người xuôi ngược .Biển ồn ào sóng vỗ , nhưng lặng yên . Người đi về tấp nập , nhưng không tiếng động . Tất cả dường như chậm lại , yên bình hơn với ly cafe và khung cửa kính !
  10. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là hờn giận đôi khi
    Mùa xuân vừa đến vội đi quên về!
    Đôi khi nắng chợt ngủ mê
    Cho nên dài đến lê thê đêm trường!
    Đôi khi nước mắt rơi tuôn
    Tình cờ thôi, một nỗi buồn ngày xưa!

Chia sẻ trang này