1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi khi...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi tast, 01/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhonnhonnhon

    nhonnhonnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi tôi chán ghét về nha` , tôi muôn cưỡi xe đạp cùng một người bạn tâm đầu ý hợp lang thang hết tất cả các hang cùng ngõ hẻm của thàng phố quảng ngải ngày , nhưng thât tiếc vì tôi chưa có được một người bạn thạt sự.......................
  2. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi đóng kín cửa phòng, vặn volume thật to nghe nhạc Rock. Mà nhiều lúc lại mở nhạc tiền chiến thật êm dịu.
    Đôi khi muốn một mình lang thang rong xe trong đêm, hít thở không khí se lạnh của ĐÊM. ĐÊM, những con đường thưa vắng, ĐÊM, phiêu bạt kiếp giang hồ. Nhiều khi rất thích ngồi cùng bạn bè nhậu, nói chuyện trên trời dưới đất.
    Ôi, có đôi khi thèm như gió đi hoang, sống kiếp lang thang, thật đúng.
  3. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi khuyên mình hãy hạnh phúc những gì đang có gần mình đi,đâu có cần tìm kiếm đâu cho xa, những điều be bé làm ta vui là được rồi
  4. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi, cái nhà này vắng tanh như chùa bà đanh vậy, mặc dù vẫn có bà chủ dễ thương mỗi ngày niềm nở đón mọi người trở về nhà...
    Đôi khi mọi người bận rộn thiệt, chỉ lướt qua nhà ngó xem có gì mới không rồi đi mất, hổng ai còn thời gian trang trí hoa hòe cho nhà đẹp đẽ vui mắt nữa...
    Đôi khi thấy nhà mình buồn thiệt..... Mọi người ui, mau mau trở về nhà đi nhé.....

  5. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều lúc con thấy mình thật điên.
    Con đã ngồi mấy tiếng đồng hồ để tranh cãi với chị Hai chỉ vì chuyện chỗ ở của con và giận hờn cả Me chẳng hiểu con gái.
    Con bỏ thời gian chạy lòng vòng khắp phố để được khóc mà chẳng ai nhìn thấy...
    Lúc đó, trông con chắc tội nghiệp lắm, Me nhỉ?
    Me sai rồi khi sinh con ra... con luôn làm Me buồn và lo lắng.

  6. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi nắng qua mái hiên làm tôi nhớ
    Đôi khi bỗng nghe bước chân về đâu đó của em
    Ngày nào vừa đến đã xa muôn trùng
    Ngày nào vừa đi lạnh lùng bước chân
    Đôi khi thấy trong gió bay lời em nói
    Đôi khi thấy trên lá cây ngày em đã xa tôi
    Đôi khi nắng trên phố xưa làm tôi nhớ
    Đôi khi có mưa giữa khuya hồn tôi bỗng vu vơ ...
    Đôi khi thấy trên lá khô một dòng suối
    Đôi khi nhớ trong mắt em một bóng tối nhỏ nhoi
    Từng ngày tình đến thiết tha ân cần
    Từng ngày tình đi một vùng vắng yên
    Đôi khi thấy trong cánh chim từng đêm tối
    Đôi khi nhớ trong tóc em mùi cây trái thơm tho
    Đôi khi bước qua phố xưa lòng tôi nhớ
    Đôi khi thấy trăm vết thương rồi như đá ngây ngô ...
    (Rồi như đá ngây ngô - Trịnh Công Sơn)

  7. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi, em muốn la lên thật to, muốn đập phá một cái gì đấy...
    Và nhiều... đôi khi, em ghét mình thật đấy, ghét lắm. Yếu đuối đến tội nghiệp, chẳng quyết định được chuyện gì cho nên hồn.
    Đôi khi, em, khìn thật!
  8. b_eyes

    b_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    ...Ôi có đôi khi thàm như gió đi hoang
    Sống kiếp lang thang dạo chơi khắp núi rừng
    Rủ lá rơi vàng về thăm biển mênh mông
    Vượt ngón sóng dâng trào ta là gió trên ngàn ...

  9. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi thấy mình...... ngu tệ!
  10. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi, lười nói chuyện kinh khủng.
    Dạo này vào cty, cứ đeo phone vừa làm vừa nghe nhạc cả ngày, hổng còn khoái nhiều chuyện như trước nữa.
    Hic..... chắc dấu hiệu của tuổi dzà rùi đây.

Chia sẻ trang này