1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi khi...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi tast, 01/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi em nóng nảy và nông nổi quá!
    Sáng nay, em đã la thằng nhóc um sùm chỉ vì mê forum và bê trễ công việc. Vậy là nó lầm lũi cả ngày. Nó nói nó không biết làm, nhưng vì dạo này thấy em ít nói, ít cười nên nó không dám hỏi... Giật mình, nhìn lại mình, có lẽ nó nói đúng, chẳng biết từ bao giờ em lại làm cho đám nhóc "sợ" mình đến như vậy.
    Em cũng đã từng mê chat chit, forum đến độ bỏ ăn bỏ ngủ, đến độ hôm nào cũng phải mang việc về nhà làm bù. Có lẽ, đám nhóc bây giờ cũng giống em hồi đó thôi. Dường như, càng ngày em càng sống thiếu sự thông cảm và độ lượng.
    Con người cởi mở, hay cười và dễ gần gũi của em giờ biến đi đâu mất, không lẽ... em chẳng còn là mình sao?

  2. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi, bạn cần phải chạy thật xa để bạn có thể thấy ai sẽ chạy theo bạn...
    Đôi khi, bạn cần phải nói nhỏ hơn để có thể thấy được ai đang lắng nghe những lời nói của bạn...
    Đôi khi bạn cần có một quyết định sai lầm chỉ để thấy được sẽ có ai đó ở đó để giúp bạn sửa chữa nó...
    Đôi khi bạn cần để người bạn yêu đi khỏi để thấy được họ có đủ yêu bạn để trở về bên bạn hay không...
    (ST)

  3. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi đi thật xa bạn sẽ biết gđ quan trọng với mình như thế nào.......
    Đôi khi đi xa bạn mới biết có ai đó giữ chân bạn lại được kg........
    Đôi khi đi lang thang 1 mình 1 nơi xa lạ bạn sẽ thấy quý những gì mình đang có......
    Đôi khi ..... cảm thất thất vọng thật sự những gì mình đã có....
    Đôi khi nhận ra sự thật làm bạn đau nhưng fải chấp nhận......uhm....
    Đôi khi muốn mặc kệ tất cả wá nhưng rồiiiii
  4. Nick_khong_hop_le

    Nick_khong_hop_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi muốn nổi loạn để giải toả xì trét
  5. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi chẳng biết làm gì, làm việc kg muốn, lang thang chẳng buồn... nên vào đây spam...
    Ừ, chỉ đôi khi thôi, Mod nhé!
  6. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi...
    Ta thấy mình đi giữa cuộc sống chơi vơi như đong đưa trên sợi dây tơ mong manh giữa vực sâu thăm thẳm, ngại ngần và lần lữa mãi mỗi bước chân...
    Ta mơ hồ nhận thấy bóng mình lẻ loi nơi ngõ nhỏ tìm đường nối lại khúc bình tâm, vết đứt như xa xôi vô tận...
    Ta ngơ ngác thấy ánh mắt mình bơ vơ tìm một bờ vai mong dựa vào cho thôi vời vợi bao nỗi buồn không nơi giấu cất, chầm chậm như lạc vào cõi hư vô...
    Ta thẫn thờ chờ đợi một điều gì yên ả chỉ mình ta, loay hoay mà vội vã...
    Có những lúc như thế... tâm hồn ta như dại khờ đi và chông chênh như thuộc về nơi nào khác...
    Này ta ơi, sao ta không dịu lòng, quên đi mọi chuyện và dành cho mình một chút bình yên:
    Để những âu lo tất bật của đời thường hóa dịu mềm êm ấm như một bờ môi gửi đến ta, dù chỉ một chút nồng nàn...
    Để bàn tay trái của ta nắm lấy bàn tay phải, nghe tim mình bình thản, dẫu cuộc đời có nhiều nhịp đập ngược xuôi...
    Để khúc bình tâm của ta không dưng sẽ liền vết nứt, hiền hòa cười cho ai đó nối lại bờ vui...
    Dẫu có thế nào, cũng đừng để mình trôi quá nhanh theo cuộc đời ta nhé. Hãy luôn dành cho mình một chút thôi, một chút bình yên...

  7. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    đôi khi giữa muôn vàn khó nhọc,em bật khóc,để rồi gượng dậy và nói...nếu em có đủ nghị lực và dũng cảm,em sẽ sống và vượt qua mọi điều tai tiếng..
    Đôi khi em nhắm nghiền mắt lại,để như con lạc đà sợ hãi chúi đầu vào cát...để khi tỉnh ra,bơ vơ giữa một cuộc sống tấp nập
    Đôi khi em mong chờ một phép màu,đôi khi do chính mình thêu dệt nên,đôi khi do mình dập tắt
    Đôi khi em mơ về một cuộc sống như một kẻ lãng du,sương gió mây mù,rồi lại đôi khi chờ đợi một ngày bình yên,chất ngất
    Và cũng đôi khi,chới với....
  8. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi, cha Cu cứ nói tast con spam quá, nhưng vì nhà cửa vắng vẻ, sợ các Mod buồn nên con mới... tạo việc cho các Mod dzui ấy chứ.
    Chạy thôi!
  9. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi muốn nổi loạn woá T____T
  10. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi, tự nhiên cảm thấy mất phương hướng - như buổi tối nay, cứ thần người ra ngồi nghĩ, ta đã đi đúng hướng không? Liệu có còn sự trả giá nào cho những sai trái của mình nữa? Nếu sai, liệu có còn cơ hội để sửa sai kg nhỉ?
    Đôi khi, cứ để cảm xúc trôi tuột, mà không cách gì trì níu được... Ngoảnh lại, thì đã đi quá xa, đã vội làm tổn thương một ai đó rồi.
    Ừ, chỉ là đôi khi thôi nhé. Chỉ lát nữa thôi mặt trời sẽ chiếu những tia nắng rạng rỡ, ngày mới sẽ luôn tốt lành mà.
    ... cho người, cho ta...

Chia sẻ trang này