1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi khi...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi tast, 01/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã từng trãi qua cảm giác này
    Buâng khuâng giữa hai luồng suy nghỉ...!
    Được Levantam20_11 sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 07/11/2006
  2. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Tìm lại cho mình chút bình yên. Nhìn lại mình những lúc này. Nhẹ nhàng, thanh thản...
    Yêu những ngày làm việc bận rộn, không có thời gian để kịp định hình xung quanh.
    Yêu cả những ngày nghỉ chỉ để chơi và ngủ vùi.
    Yêu những lúc được cùng bạn bè lang thang trên từng con phố, cầm ly kem 2k nhâm nhi.
    Yêu những lúc được đọc một cuốn truyện tâm đắc, có thể nằm dài cả ngày nghỉ chỉ để suy ngẫm, để được thử cảm giác khi mình là nhân vật chính.
    Yêu những lúc một mình nghe radio (dù nhiều người nói bây giờ nghe radio không còn hợp thời), nghe một câu chuyện tình lãng mạn, một bản nhạc hay, một đôi lời thoại hấp dẫn.
    Yêu những câu chuyện không đầu, không cuối cùng bạn bè vì biết rằng sau nó là tất cả tình yêu thương dành cho nhau.
    Yêu những người dù quen, dù lạ nhưng đều để lại trong mình những ấn tượng tốt đẹp.
    Yêu những cơn gió lạnh thốc vào mặt, biết dù bụi bặm nhưng vẫn cố để hít lấy thật sâu.
    ...
    Yêu tất cả, bằng nụ cười, bằng dịu dàng...
    Sau tất cả mọi chuyện đã qua....
    Và rồi lại yêu, tất cả lại "như chưa bắt đầu"...
  3. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Nó ghét nhất là ngoảnh lại và hối tiếc. Nhưng, đôi khi, có những điều hiện tại làm cho nó phải ngoảnh lại để rồi buộc miệng... giá mà...
    Ừm, đôi khi... chẳng biết con đường nó lựa chọn thế nào đây? Sao cứ mãi gập ghềnh thế này. Nó đã từng có những con đường dễ dàng hơn, nhưng nó vẫn bướng bỉnh luôn tin vào những điều nó cho là đúng...
    Đôi khi, muốn buông xuôi tất cả vì đã quá mệt mỏi, mặc cho ngày tháng trôi qua...
    Đôi khi, nó sai... và loay hoay chẳng biết phải làm thế nào để đến một ngày nào đấy, không phải nhận ra rằng: ta lại tiếp tục sai...
    Đôi khi, chẳng biết trái phải thế nào? Cứ như đứa bé lên 3, luôn bối rối với việc phân biệt trái phải...
    Đôi khi, chẳng còn nhận ra là mình đấy nữa...
  4. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    - Đôi khi thấy ông trời thật là biết sắp xếp.
    - Nhưng đôi khi lại sắp xếp không đúng.
    Ừ thì đôi khi mà.

  5. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi thấy mình hay... đôi khi quá
    Khìn!
  6. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi, muốn được tắt điện thoại, nghỉ làm, đi chơi loanh quanh, thư thả...
    Đôi khi, check mail, gọi điện thoại cả ngày, làm việc cùi cụi, vất vả...
    Tháng tư về, tháng năm ngấp nghé, tiệc cưới, sinh nhật nhóc ra đó, bỗng thèm biến mất một thời gian, coi thử có khi nào người ta quên mất sự tồn tại của mình. Đôi khi, chỉ đôi khi nghĩ vậy thôi mà đã bị nhằn, nên đôi khi chỉ muốn đừng tặc lưỡi...đôi khi!
  7. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi, thấy ngán cái công việc mình đang theo đuổi quá, mừ mình kg làm nó thì biết làm gì khác nhỉ?
  8. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi muốn dẹp hết nhưng rồi lại kg nỡ
  9. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Ừh, thì hét thật lớn cũng là 1 cách để giải tỏa nỗi niềm trong dạ ...
  10. 4eyes8x

    4eyes8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi đừng nên nghĩ... đôi khi!

Chia sẻ trang này