1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi khi.......................

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi radiator, 22/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tonietannie

    tonietannie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi giúp tớ với, chẳng biết nói ở đâu , hi vọng có thể ai đó cho tớ lời khuyên!
    Tự dưng dạo này tớ cảm thấy mình như 1 người k thiết làm j , thấy mọi thứ đều vô nghĩa , chẳng còn cảm giác với nguời yêu mình nữa , xa thì thấy nhớ , gần thì .....thừa , thấy đâu cần fải yêu , đâu cần fải cứ ở bên nhau , nhìn thấy chán ! Tớ k hiểu nổi mình nữa , muốn làm 1 điều j đó thật điên cuồng , muốn đi khỏi đây , có cảm giác k ai cần đến mình nữa hu hu Hôm qua lúc ở nhà người yêu tớ , rõ ràng anh í chẳng nói j cả , tự nhiên tớ coi 1 câu nói vu vơ của người ta lấy làm tự ái rồi dông thẳng về nhà , người ta gọi điện k bắt máy , lao đến nhà bấm chuông k mở cửa , rồi ng ta cũng giận luôn , chắc chẳng bao lâu ng ta cũng k chịu nổi cái tính thời tiết này của tớ mất . Vừa nãy , lúc gọi điện tớ muốn fóng ngay đến với ng ta , nhg trong đầu lại nghĩ bay h gặp lại mấy câu âu yếm yêu thương , chán rồi ........ hu hu tớ k biết tớ là ai nữa , muốn đến 1 chỗ nào đó có 1 mình thôi cũng được , trong thời điểm này ..........
  2. Suytchet_l1

    Suytchet_l1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Đây có vẻ như là biểu hiện của sự nhàm chán. Tình yêu không có sự tươi mới, vấn đề là từ cả 2 người. Phải chăng bạn có được mọi thứ quá dễ dàng, phải chăng người yêu của bạn không quá coi trọng đến việc chăm sóc tình cảm của cả 2???
    Hãy xa nhau một thời gian đi, xem xét lại tình cảm của cả 2. Nếu cần hãy nói chuyện thẳng thắn với nhau những điều không vừa lòng. Chắc mọi việc sẽ qua thôi.
  3. tonietannie

    tonietannie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Có thể bạn nói đúng , điều mình cần bây giờ là cách làm mới tình yêu của bọn mình và chính cuộc sống của mình ...... nhg mình k tìm ra lối thoát nên mới rơi vào tình trạng này hic depressed. Bản thân mình thời gian gần đây k được may mắn lắm trong nhiều chuyện , nên ảnh hưởng khá nhiều đến đời sống tinh thần .
    Có thể cho mình biết về tình yêu của người khác được không? Khi yêu ng bạn trai thường fải như thế nào với ng bạn gái ? Họ fải nâng niu chiều ng yêu mình 1 chút đúng k ? Khi yêu 2 ng cùng nhìn về 1 hướng , vậy mà với anh , đôi khi mình có cảm giác mình chẳng là cái j , anh cứ thao thao nói về dự định nọ kia của mình nhg chưa bao giờ hỏi mình hay có hình ảnh mình trong đó ?
    Hay tại ngày xưa mình quá mơ tưởng về hình ảnh của anh để bây giờ khi anh đã là của mình , mình mới nhận ra và thất vọng nhiều về 1 ng như vậy ? Hay là đòi hỏi chiều người yêu là 1 đòi hỏi quá đáng ở 1 ng con gái ? Mình có quá k khi muốn ng yêu mình fải quan tâm đến mình ? Nhìn lại mình , mình đã làm hết sức mình cho anh , tất cả nhg j có thể trong lúc anh khó khăn , và sự thực từ trước đến giờ chưa bao h mình nói anh fải làm cái này cái này cho mình , đến chính anh fải công nhận điều này mà
    Anh trẻ con lắm ! Anh à , anh chỉ biết khi nào làm em buồn rồi rối rít hỏi han , còn k có bao giờ anh nghĩ đến đâu ! Phù , em chán lắm rồi , chẳng muốn ở đây nữa , ước gì xa nhau được 1 thời gian để thấy lại tình yêu mình có đáng k , có đúng như anh nói k khi mới k gặp có 1 ngày đã loạn cào cào lên là nhớ em nhớ em rồi khi gặp thì tíu tít được 1 lúc !?
    Anh bây giờ thì bận với dự định tương lai của anh , ngh k có hình ảnh em trong đó , nhg em quen rồi với nhg điều như vậy, .... đến nỗi anh làm em nghĩ tới chuyện chỉ cần có 1 ai đó có thể biến dự định của anh thành hiện thực , em sẽ chẳng là cái j . Ha ha thật thú vị ; kết thúc thật tuyệt cho 1 cuộc tình . Em sẽ trở thành đứa ngu ngốc trong câu chuyện đó , à tự nhiên em nhớ đến câu của ông XDiệu "yêu rất nhiều mà chẳng được bao nhiêu , ng ta fụ hoặc thờ ơ chẳng biết " chẹp , ông có lí lắm ông XD ạ !
    Em k kểt tội anh đâu , nhg gián tiếp vì chuyện của tụi mình mà em gặp nhg điều "k may " kia : đơn giản bởi vì em đã dành quá nhiều thời gian cho tình yêu của bọn mình và kết quả là thế đấy ! Sao em đọc được nhg dòng tâm sự của bạn gái khác tron ttvn này , thấy tình yêu của họ đẹp ghê cơ, ng yêu của họ dịu dàng , nâng niu âu yếm ..... đôi khi em tự an ủi rằng " khi 1 người yêu bạn k theo đúng cách mà bạn mong muốn , k có nghĩa là ng đó k yêu bạn bằng cả trái tim" nhg em cần bây h là sự yêu thương anh à , anh hiểu k anh ?????? Em cảm giác bị bỏ rơi !
    Trời ơi sao xung quanh tôi toàn màu đen thế này , thất vọng thất vọng và thất vọng
  4. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    hic lại stress rồi,, vớ vẩn lại đâm ra trầm cảm vì tình ý. chậc chậc cứ thả lỏng mỏi thứ ra để chúng trở về đúng vị trí của chúng
  5. radiator

    radiator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Tonietannie là con gái mà profile là là Nam nhỉ
  6. chieu_vang_new

    chieu_vang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    bạn à, có đôi khi trong cuộc sống bạn sẽ gặp tâm trạng như thế. Giống như tôi bây giờ. Tôi không biết là mình muốn gì và thích gì nữa. Đôi khi tôi làm việc theo thói quen, không thay đổi được cuộc sống hiện tại và không biết làm sao để thay đổi. Đôi khi tôi cảm thấy chán người yêu mình, không gặp thì nhớ nhưng gặp thì thấy chán nản và mệt mỏi.
    Đôi khi....
    Hôm qua tôi hỏi anh, sao anh không giống như những người con trai khác, luôn nói những lời nhẹ nhàng với người yêu, luôn dịu dàng ân cần với người yêu, luôn nói với người yêu mình anh sẽ đem lại hạnh phúc cho em, anh sẽ ở bên em mãi, anh sẽ...
    Bạn có biết anh ấy nói gì không? Anh ấy không thể nói những từ ngữ có cánh như thế được, Anh ấy chỉ có thể diễn tả bằng hành động. Anh ấy cảm thấy ngượng khi mở miệng nói ra những từ ngữ đó. Anh ầy là thế. Vậy mà tôi lại yêu. từ khi yêu anh ấy tôi chưa hề nghĩ đến người con trai nào khác.
    Bởi vì... Khi tôi ốm anh ấy tay thì cầm thuốc bắt tôi uống, miệng thì cằn nhàn vì tôi không biết giữ sức khoẻ, cằn nhàn nhưng vẫn ân cần, khii tôi đau chân anh ấy bóp chân cho tôi, khi tôi stress nặng nề anh ấy im lặng lắng nghe tôi nói, tôi hét, tôi khóc, chỉ để tôi cảm thấy thoái mái hơn... Chẳng khi nào anh nói cho tôi nghe một câu dịu dàng, nên những khi anh nói " anh yêu em" là tôi cảm thấy súc động như chính lần đầu tiên nghe anh tỏ tình vậy...
    Tình yêu rât đơn giản. Chỉ cẩn hai bạn biết cố gắng thể hiện tình yêu theo cách của riêng mình,nếu hai người là của nhau thì chắc chắn sẽ mãi là của nhau. Dù khó khăn thể nào các bạn cũng sẽ cố gắng vượt qua, hãy biết chấp nhận cuộc sống như nó vẩn thế. Hãy tin và hãy yêu tình yêu của chính mình, vì đó là sự lựa chọn của bạn... là hạnh phúc của bạn và là sự sống của bạn,....
    ...... Hôm qua anh về em vẫn cảm thấy buồn và mệt mỏi. tâm trạng của em hôm nay cũng thật là tệ hại. Em không thể nào thoát ra khỏi nỗi buồn. Làm việc cũng không thể nào tập trung được. Có lẽ một phần em bị tác động chuyện của thằng bạn em. Hai đứa nó chia tay mà em cùng buồn. Không phải vì em buồn hộ cho bọn nó mà em tự nghĩ cuộc sống này hợp tan là chuyện thật đơn giản. Nếu điều đó xảy ra với em thì em sẽ sống thế nào đây?? Sẽ sống sao đây khi không có anh?? Em quá hâm. Anh đã nói là anh sẽ chẳng bao giờ bỏ em. hiiii, em là con gái, với một đứa kiêu ngạo và đầy lòng tự trọng như em mà để một người con trai nói với mình như thế....Thực ra em vẫn biết là em và anh có những suy nghĩ trái ngược nhau,có những khi em và anh không hợp nhau nhưng mà em vẫn yêu anh, vẩn đợi anh???
    Anh nói với một người thực tế như anh và một người lãng mạn như em sống với nhau thì đỡ khổ.Anh nói em sống quá lý thuyết mà cuộc sống thì không như thế. Có lẽ là vậy. Từ xưa em luôn tự kiêu là mình thông minh thích gì thì làm cho bằng được.. Luôn cố gắng để đạt được điều mình muốn, và từ xưa em luôn tự mình đi trên con đường mà em đã chọn, không ngại ko sợ khổ chỉ mong sao sự cố gắng của mình được đền đáp. Em suy nghi đơn giản lắm, nên chỉ biết cố gắng lao lên phía trước thôi.
    Anh à, hãy tin và hãy yêu sự lựa chọn cẩ chính mình.
    Em luôn tin anh. Em vẫn đã từng nói như thế mà. Anh tin không????

  7. radiator

    radiator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi, nói ra mọi chuyện --> thanh thản đến lạ kỳ.
    Yêu cuộc sống này hơn và thấy mọi việc thật tuyệt
  8. langthangngherock

    langthangngherock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    700
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi muốn nói ra tất cả nhưng thật khó, Chẳng biết làm sao nhưng dạo này mình chẳng nghĩ được cái gì sâu xa cả, đầu óc rỗng tếch . Mình vô tâm thật ............. luôn đòi hỏi sự quan tâm nhưng mình có làm thế không............. Hời hợt . Mày là đứa chẳng ra gì , chẳng ra gì cả....
  9. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi trong thâm tâm rất quan tâm đến nó , rất muốn nói chuyện thật nhiều với nó nhưng sao khi gặp lại thấy trống rỗng và thờ ơ
    Đôi khi chỉ là những điều vu vơ nghe được từ bạn bè về nó là lại cảm thấy bồn chồn . Lo nhiều hơn cho nó , nó khác lắm với mọi người , một người vô tâm , tàn nhẫn nhưng sao mình vẫn thấy thương nó nhiều . Nó làm mình tổn thương , làm mình thất vọng và hụt hẫng , quá nhiều nỗi buồn nó dành cho mình nhưng lại được xoá tan hết một đêm , khi mình nhớ đến nụ cười và ánh mắt của nó
    Nó cười rất hiền và đẹp ( kể cả những lúc nó cười đểu ..hix ) và khi nó cười , trông nó như trẻ con , mình thích nhìn nó cười để rồi khi nó lạnh lùng trở lại thì có thể quên mình ngay cho dù mình đang ở bên cạnh
    muốn giống như người quên hết tất cả sau 24h để k fải làm mình đau đến thế này
    từng ngày một
    nó gặm nhắm tâm hồn và thể xác mình
    nó khiến mình vô hình tách biệt với cuộc sống thực tại chỉ để đắm chìm vào .quá khứ ..dẫu quá khứ đó chỉ toàn ....nỗi buồn
    vậy đó ...đôi khi ... có lẽ đúng là .....Nada cambiara mia mor porti
    Được libra_angel sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 20/06/2006
  10. khat_nuoc

    khat_nuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Bâng Quơ_ Phú Quang
    Đôi khi ta nhớ một thoáng heo may
    Đôi khi ta nhớ một sớm sương vây
    Con đường mùa đông hàng cây lá đổ
    Đôi khi ta thèm lang thang như gió
    Đôi chân vô định về miền hư vô
    Đôi khi em bỗng về giữa cơn mơ
    Đôi khi ta hát lời hát nghêu ngao
    Thương một vì sao giờ xa quá rồi
    Đôi khi ta thèm nghe lời em nói
    Dẫu biết bây giờ chỉ là xa xôi
    Đôi khi mưa về ta thương em rừng xưa rũ lá
    Đôi khi mưa về ta thương ta ngu ngơ bài ca
    Đôi khi đêm dài ta thương con đường xưa xa vắng
    Khiến em đi về đôi chân bơ vơ trong chiều phai
    Đôi khi cuộc tình ngỡ đã nhạt nhòa
    Bỗng chợt về với sóng xa

Chia sẻ trang này