1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi khi...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi sutubienbong, 18/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi...không muốn quay lại con đường cũ, nhưng càng không dám chọn một con đường mới để bước đi.
    Đôi khi...! Ừ! Mình thật là khó hiểu.....!!!
    Nhưng chỉ cần con đường ấy bằng phẳng, ta sẽ quay lại.....Vì ít ra còn biết được rằng nó sẽ dẫn ta về đâu...?!
    ______________________________________

    Đôi khi.....ta đang nghĩ vớ vẩn qué....!!!
    Lắm lúc ...chẳng phình phường....!!!Hic..hic..
  2. cafe_bien

    cafe_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi quá khứ chỉ cần đọng lại những gì gọi là niềm vui là đầy đủ và ý nghĩa.Và phải phân biệt được cái gì đáng để trân trọng lưu giữ.
    Hãy nhìn về phía trước để cảm nhận rằng ở đó ta vẫn được sống , có mục đích , có tương lai , để thời gian không trôi đi một cách lãng phí .
    Đôi khi cũng xin cảm ơn người đã cho ta hiểu được tại sao cần phải sống như thế !
  3. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi thấy thèm 1 ngày bình yên trong tâm hồn. Sao lại cứ phải bon chen mãi thế này hichic.
  4. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi...thấy mình thật quá đáng...Ừ đấy! Như "sư tử Hà Đông" đấy..(ặc..ặc) Thì sao nào?!hehehe. Vẫn thấy vui...
    *****************************************************
    Đôi khi...nhác học quá (tại mưa mà lạnh nữa chi). Ở nhà với Má thoai!!!
    *****************************************************
  5. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    It;s not sometimes...but it''s always... it''s always & 4eva that im missing u..that im loving u...that i need u..i need yo arms & hunger 4 yo kisses..
    i miss u so, honey.
    it might b 2 late but it''s better late than never. Just wanna say i always treasure u & yo love. Yes, it''s true.
    xxx
  6. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi....em sợ cho cái cảm giác đó !
    Tại sao ư ?
    Ko bít nữa....
  7. Hoai_River

    Hoai_River Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi......Đôi khi mong sao bình minh khoan hãy đến. Khuya sắp hết rồi mà công việc vẫn chưa xong.
  8. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    ... thấy mình vẫn sống
    жив
  9. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi muốn bận rộn , muốn được chạy đua , muốn được lao đầu vào ....muốn làm tất cả để thấy cuộc sống ko đơn điệu và buồn tẻ như thế này....
    Đôi khi ko hỉu nổi tại sao trên đời này vẫn có những loại người như thế .Cảm giác thật chán.Ló lẽ sai lầm nhất trong 5 năm qua của mình là chuyển sang phòng mới >.<
  10. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi thấy chán cảnh xa nhà thế này.
    Đôi khi thấy nhớ ai đó.
    Đôi khi thấy sao mình cứ dửng dưng trước ai đó.
    Đôi khi.......
    Được pdtpt83 sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 29/01/2007

Chia sẻ trang này