1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi khi...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi sutubienbong, 18/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi thấy quá mệt mỏi
    Hãy hiểu cho ta B ui ....ko fải lúc nào cũng tốt đẹp cả đâu B ạ.
  2. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
  3. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi....cảm thấy hối hận....thật sự hối hận...
  4. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi thấy mình đúng là cu rãnh
  5. sunny0505

    sunny0505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi ghét!đôi khi thấy ngốc!
  6. cafe_bien

    cafe_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên đôi khi thấy vui quá ! Cười hoài nè
  7. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi thấy ....bực mình. Nó điện thoại phá giấc ngủ của mình....Mà nó vui>>>mình bực.He he he
    À! Đôi khi thấy giọng của mi giống.....bà nội ta qué...Haha
  8. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Đôi khi vô tình Nó chỉ ra thằng bạn nấp trong đống rơm hihihi
  9. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi em muốn nói với anh rằng :" em yêu anh nhìu lắm, KL ạ". Kể cũng lạ, em và anh, mặc dù ngày nào cũng viết blog, ngày nào cũng thấy nhau trên Y!M nhưng chưa từng bao h viết về ng mình yêu. Em, có thể viết cho ba, cho mẹ , cho bạn , có thể là với những tình cảm thật lòng của mình , nhưng ko hỉu sao em lại ko thể viết cho anh . Em kì cục quá, đúng ko ?
    Đôi khi em thấy mình rất linh tinh, nghĩ vẩn vơ rồi lại làm anh buồn và bực bội . Mỗi lần như vậy , em cũng buồn , buồn nhìu , vì em làm anh buồn mà . Và tự nhủ sẽ chẳng nvậy . Và hình như em đã làm được .
    Đôi khi em thấy mình rất hp, cười cực nhìu và nói cực nhìu . Và anh cũng như em vậy, mình lun hp mà .
    Em vẫn còn mãi chơi lắm anh à, chắc cũng sẽ làm anh lo lắng nhìu hơn thôi .. Em thật sự đã rất vui khi anh muốn mình sớm thành ng 1 nhà, nhưng cũng lo rất nhìu .. EM chẳng biết phải làm như thế nào cạ
    Cảm ơn anh, vì tất cả những j anh dành cho em, luôn yêu em mỗi ngày, và luôn gọi em " cc iu cc"
  10. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    a hiểu mà,a bỏ qua cho rồi, thì e cũng nên quên đi,đừng dằn vặt làm gì mà làm khổ mình

Chia sẻ trang này