1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi khi...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi sutubienbong, 18/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    ... muốn sờ pem!
  2. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Miss you much!
  3. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    ...."ổng" ko biết ổng càng lúc càng zô ziên và quá đáng. Không có chút gì đáng cười.....Có lẽ ...."Một thương hiệu đã quá đà".....
  4. quangvupc

    quangvupc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Rất nhớ. !
  5. kien_dalat

    kien_dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    ...tê tê như cá trê !
  6. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    .....bực mình với cách giải quyết vấn đề. ko đi thẳng vô mà còn hỏi vặn vẹo.
    ..........ngôn từ bất lực, ko diễn tả được điều muốn nói
    ..........thèm được lang thang 1 mình như ở ĐN
    ..........muốn thay đổi....chồng
  7. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    ...cảm thấy thật bình yên đến lạ.
    ...bỏ qua hết mọi cái để sống như mong muốn.
    ...như ngày xưa
    ...và như bây giờ
    ...
  8. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    ...tiết kiệm lòng tin lại là quyết định đúng đắn.
    Thời gian qua, tất cả đều thay đổi, huống chi chỉ là cái cảm giác thoáng qua đó.
    Một thời gian...
    Một hoàn cảnh....
    Một chút cảm xúc.....
    Vậy thôi!
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em vấp ngã ở đâu thì em sẽ đứng lên từ chính nơi đó.
    Nếu em nắm tay anh, em sẽ ỷ lại vào anh.
    Nếu em dựa vào vai anh, em sẽ ngủ quên trong mộng đẹp.
    Anh cứ để em hồn nhiên, em thèm lắm cái cảm giác ấy, anh có hiểu không?
    Cũng vẫn là những lần ở Hà Nội như bình thường, nhưng sao lần này nó khác, khác lắm anh ạ !
    Khác trong từng bước chân, trong từng dòng suy nghĩ, khác trong từng con đường đi & đến, lẽ nào em lại nhầm đường lạc lối hả anh?
    Uh đúng rồi, đôi khi chỉ là đôi khi.
    Giật mình nhìn ra........ô kìa nắng đã lên rồi !!!!!!
  10. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi muốn mặc hồn đi hoang
    Đôi khi muốn một mình lang thang
    Đôi khi muốn.........
    Chỉ là đôi khi, qua hết đôi khi ta lại rắn lòng với ta, càng tự do sẽ càng thêm lo. Giữ vững để thấy mỗi ngày là bình yên, là niềm vui dẫu thiếu, thiếu một chút mà thôi

Chia sẻ trang này