1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi khi...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi sutubienbong, 18/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi chẳng hiểu mình đang viết cái gì...
    Đôi khi chẳng hiểu, tại sao có kẻ điên khùng đến thế...
    Đôi khi thấy thương thay cho 1 con người, biết rằng không thể mà vẫn lao vô ...(như 1 con thiêu thân)
    Đôi khi thấy thương cho 1 kẻ si tình...
  2. cavinton

    cavinton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi thèm được nghe tiếng nói ấy quá chừng
    Đôi khi thèm được gọi tên ấy quá chừng
    Đôi khi vui quá chừng
    Đôi khi đau quá chừng
    Đôi khi đôi khi đôi khi............
  3. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi thấy tương lai mịt mù ....
  4. benucotrai

    benucotrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng không quen em, nhưng mà chị biết em, hơ hơ. Đi mô cũng cái nick mê cu rì ... ni thì biểu sao không biết.
  5. cafe_bien

    cafe_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0

    Đôi khi thấy căm ghét hắn
    Tại sao đến giờ này hắn vẫn không thèm nhắn tin?
    Hắn....hắn....dám ...
    Vài hôm nữa về hắn biết tay
    Hắn ....kẻ đáng ghét !
  6. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi một ngày trôi qua bất ngờ nhưng ...
    Đôi khi lại thấy một ngày trôi qua sao xui xẻo quá vậy!
    4h sáng : 1 lời chúc mừng từ sms VN gửi sang ...
    5h 15'''''''' sáng : lại 1 sms nữa .Phù , cuối cùng cũng có ngày trở về . Lóc cóc lên net hù thiên hạ chơi !
    Lekshia đầu là một ông giáo sư nhìn cái mặt lanh tanh còn hơn là xác chết .Giảng đạo chen lẫn những lời chê bai , chưa đủ , còn lôi SV ra là trò cười .Hết biết.Quái , sao trên đời này lại có những buổi lekshia như thế nhỉ ? Khủng bố đến khủng hoảng luôn !
    Trời trở lạnh thật....Con bạn vừa đi vừa run ....Mới cuối thu đã rét thế này , sang đông chịu sao thấu !Ghét nhất mùa đông ...Buổi sáng trời ướt đẫm sương , nhìn mặt đường cứ ngỡ cơn mưa vừa mới tan.Hơi thở đã in khói trong bầu không khí tê lạnh.Đôi bàn chân vừa đi vừa nhảy lóc cóc , 2 tay xỏ vào túi với hi vọng có một chút hơi ấm nhỏ nhoi.
    Về nhà sớm hơn , vì quyết định không lên thư viện trả sách.Phòng không còn ai , tất cả đã đi học rùi.Không gian là của 1 mình .Cảm giác thoải mái.Tự thưởng cho mình 1 bản nhạc ...Lâu rồi kể từ khi dọn sang phòng mới thấy lòng thoải mái đến vậy! Chỉ là đôi khi ...thấy như thế mà thôi !
    Nhưng..... đôi khi trong niềm vui cũng có những nỗi cáu gắt.Như cái thời điểm 4h chiều nay.Thiếu điều cho cái đường line bay ra cửa sổ . Củ chuối ko thể tưởng .Mặc dù là rất yêu quý mi , song chiều ni thấy mi thật là đáng ghét !Mà sao xui thì nó cứ dính chùm thế nhỉ ? Từ cái ni đến cái khác , từ người này qua người khác
    Một ngày ko được vui cho lắm .Nhận một bức thư đầy tâm trạng , và chính vì thế cảm giác " mông lung " lại trỗi dậy .Dẹp qua mọi thứ .Thật sự đến lúc này chẳng muốn nghĩ gì nữa !Hi vọng một ngày mới tốt đẹp hơn !Mặc dù bị bắt bài , nhưng mà rất vui ...Hì hì...Không lặp lại như thế nữa !
    Cảm ơn tất cả mọi người đã gửi lời chúc trong ngày hôm nay ( còn 30'''''''' nữa là hết ngày ) .Đơn giản niềm vui đến từ những cái giản dị nhất !
    Đừng thức khuya quá nhé .Ráng giữ gìn sức khoẻ !
    u?c chieclatinhyeu s?a vo 15:07 ngy 21/10/2006
  7. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi chẳng muốn tỏ ra hờ hững.
    Đôi khi muốn nói thật lòng mình
    Đôi khi thấy mình thật ngốc.
    Đôi khi.........muốn sống cho chính mình.
    Đôi khi .................!!!!
    Dẫu biết chẳng thể được, dẫu biết........!!!
  8. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi ghé thăm box DDN, không thấy topic nào mình lập được up lên trang 1, thấy chạnh lòng...
  9. be_lak

    be_lak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cô độc....
    Ngồi đây một mình với cái monitor và keyboard - Ko bạn bè ko người quen bình thản ngồi search web - List bạn bè thì nhiều nhưng cứ invisible.Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng cả Ảo cả Thật .. Sống thật buồn.....
  10. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi muốn đập nát cái router !!!

Chia sẻ trang này