1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐÔI KHI...

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi ironface, 04/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ironface

    ironface Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    ĐÔI KHI...

    CHẲNG BIẾT NÓI SAO NỮA.............
    NHƯNG ĐÔI KHI TỚ MUỐN LA THẬT TO HAY TỆ NHẤT LÀ CŨNG MUỐN HÁT MỘT KHÚC NHẠC GIẬT GIẬT NÀO ĐO..
    KHÔNG BIẾT CÓ PHẢI TRIỆU CHỨNG CỦA BỆNH GÍ... GÍ....
    XÌ TRÉT NỮA HAY KHÔNG.
    ĐÔI KHI MUIO61N CHÍT QUÁCH ĐI CHO RỒI...
    NHẤT LÀ KHI O CÓ KHÌN NÀO TRONG CẠP QUẦN. MÀ LẠ THẤT CŨNG CÓ ĐÔI KHI LẠI CÓ HỨNG LÀM ĐỦ THỨ CHUYỆN MỚI GHÊ CHỨ..... CHẢ HIỂU NỮA... KHÔNG BIẾT CON GÁI CÓ VẬY KHÔNG CHỨ
    CÁNH ĐÀN ÔNG CHÚNG MÌNH ĐÔI KHI THẤY AL2 LẠ SAO Í.....
    KJKEKE.....NHẤT LÀ KHI GẠP EM NÀO.....XINH XINH.
    ...HÍ HÍ...
  2. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Sometimes the snow comes down in June
    Sometimes the sun goes 'round the moon

    He he .. có lẽ đôi khi nên uống thuốc liều thôi bà con ạ ..
    When u crush in someone , Just go for it ..
    Anh chỉ ước trên đường đời khó nhọc
    Có em cùng sánh bước bên anh.
    NBS
  3. ironface

    ironface Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    E'[ E' E'................ snow on the Sahara...
    te`n te`n ten..
    chan'.......
  4. zerocool_destiny

    zerocool_destiny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Đó là do bản tính đàn ông chúng ta đó.Nhờ vậy mới nghiệm ra được nhiều điều mà bình thường chúng mình chỉ ngồi mà chảy nước miếng thui.
    mess with the best,
    die with the rest[​IMG]
  5. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi tôi lang thang khắp Saigon suốt đêm, cứ thế lang thang, cũng chả biết mình đang đi đâu. Thi thoảng lại gặp thằng TNCD@ ( thằng cha này cũng đôi khi lang thang như thế), có khi gặp cả thằng cha phihai@ nữa chớ. Chắc là đôi khi....

    Tình bạn như bún riêu
    Tình yêu như hủ tiếu
    Cuộc đời không thể thiếu
    Hủ tiếu và bún riêu !

    phuongtxp

Chia sẻ trang này