1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời không đẹp như mơ. hix

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi skept82, 06/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    đúng là đời không đẹp như mơ thật, hôm nay trên đưòng về gặp một vụ tai nạn. Bệnh nghề nghiệp nổi lên vội chống xe và chạy lại xem như thế nào, cậu bé nằm đó thân hình dài thựot, mặt đuờng nóng bỏng, máu từ đầu liên tục chảy ra thành vũng ở phía sau gáy, cậu bé yếu ớt mở mắt nhìn lên phía trời cao, mọi ngưòi xúm lại chỉ trỏ, một thanh niên còn nhăn nhở hỏi, đã chết chưa ( thật hết nói) không ai dám bế em đi cấp cứu cả, một vài ngưòi bấm số điện thoại gọi xe cấp cứu, em vẫn còn thều thào nói với tôi đựoc vài câu khi tôi hỏi số máy nhà, Một chị vội bấm máy...Em vẫn nằm đấy, mặt đuờng nóng bỏng, máu vẫn tiếp tục chaỷ mọi ngưoi hiếu kì đến càng lúc càng đông, Tôi vẫy một chiếc xe taxi, vẫn không ai bế em lên cả, những ngưòi ăn mặc Bảnh bao đi xe máy đắt tiền, họ nhìn ngó và bình luận như đang xem một buổi truyền hình trực tiếp,..em vẫn nằm dài thượt trên mặt đưòng nóng bỏng, cặp sách văng ra một bên, em bắt đầu yếu đi vì máu ra nhiều quá, tôi lo lắng ko biết ai sẽ bế em lên xe taxi...tôi hỏi.không ai trả lời..
    ..Bỗng một ngưòi đàn ông chạy đến, ông cũng già rồi, dáng khắc khổ của ngưòi lao động, Ông vội vàng đỡ chân em lên ,nhưng em quá nặng, ngưòi nhũn ra, một ngưòi thanh niên cùng phụ ông đưa em lên taxi, vẫn không ai đi cùng em...ngưòi đàn ông trông nhà quê khắc khổ kia vội ngồi cùng với em và nhẹ nhàng đỡ chân em lên đùi mình,
    Tôi còn nhớ ông ấy dặn với mội ngừoi..nhớ coi hộ cho ông chiếc xe đạp có chở bìa các tông ở bên kia đưòng, dặn đi dặn lại..thì ra ông là ngưòi đi mua phế liệu....
    Chao Ôi!!!!trong lúc nguy nan nhất, Bố mẹ của em có bíêt đựoc rằng, ngưòi cứu em không phải là những kẻ đi xe đẹp điện thoại đắt tiền đứng xúm đen xúm đỏ xung quanh nhìn hiếu kì chứ ko dám bế em lên vì máu ra nhiều quá,....họ sợ bẩn mất bộ quần áo của họ đang mặc
    mà chỉ một ngưòi đàn ông, Một ngưòi lao đọng cần lao đã bế em lên...chắc chắn Bố mẹ em biết..và tôi biết..có nhiều điều chúng ta cần phải học trong cuộc sống..
    Đời không như là mơ..khi gian nguy mới biết ai thật sự là ngưòi vì cộng đồng..mà có lẽ vì thế mà họ không thể giàu ..có phải không???

    hôm nay thấy vậy type vội vì bức xúc..ÔI: Đôi lúc thấy mình Ngu Ngu
  2. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Thì đời vẫn thế mà
    Thế còn bạn, sao 0 vào giúp bác ý bế em bé vào xe taxi? Sao 0 đi cùng em bé tới bệnh viện? Tớ hỏi thế 0 có ý j đâu, tại thấy bạn cũng ở cạnh em ý mà
    Đi làm qua ngã 4 Đại Cồ Việt thỉnh thoảng ở đó cũng xảy ra tai nạn, đúng là sao nhiều người hiếu kỳ tới mức vô thức như thế cơ chứ, đang trên đường đi làm mà chẳng hiểu sao cũng cứ xúm xít vào coi (xem chứ có giúp người ta đâu, vì ở đó có cảnh sát rồi), vụ nào cũng có cảnh tượng đó, làm đường đã tắc càng thêm tắc, xe cộ cồng kềnh khiến xe cấp cứu mãi 0 lách vào được. Mình thì fải loay hoay kiếm đường khác, đi lòng vòng tới cty.
  3. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi tôi nghĩ sẽ có ngưòi hỏi tôi câu đó, nhưng bạn có biết không?lúc đó tôi cực kì vội, chỉ kịp đỗ xe làm một số động tác cần thiết giúp đỡ chứ không thể ở lại lâu đưọc, mà em ấy thì lại quá to và nặng, nên tôi cần sự giúp đỡ của một số ngưòi, Bình thưòng tôi không vội thì vẫn giúp như thưòng..
    và thậm chí rất nhiều đấy..có lẽ là do nghề ngiệp..đôi lúc thấy máu ra nhiều cũng sợ lém bạn ạ, có khi về nhà một ắo dây đầy máu, mẹ hết cả hồn..thế đấy, cưòi cái cho thoải mái nhé
  4. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    ơ chủ nhân topic này chạy đi đâu rồi..hay chỉ nhảy vào xả xì trét rồi biến..lạ thật..để cho nhà cửa trống hơ trống hoác.....
    đời đôi lúc không đẹp như mơ vậy..kekekek..nhưng hôm qua thì thấy cũng không đến nỗi tệ...
    Thôi tôi cũng biến đây.....ra ngoài có em nào xinh xinh mặc áo hai dây, da trắng tóc dài..thể dục con mắt tí........
  5. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Thành phố nhỏ cách HN gần 2 h chạy xe. Nắng , nóng, mệt. Buồn và chán và thấy
    "Tôi yêu Hà Nội những sớm mùa thu
    Soi gương mặt hồ, xanh biếc trời mây.
    Khi xa Hà Nội càng thấy yêu hơn..."
    Bao giờ cho đến chủ nhật???????
  6. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Sk ơi, lâu lâu đi công tác mới thấy là Hà Nội đẹp và nhớ Hà Nội chứ, nếu ở đây suốt lại thấy nồng nặc khói bụi ngay mừ. Hoa gửi Sk chút quà Hà Nội này: Bia Hà Nội - truyền thống trăm năm .
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Trong những lúc oi bức thế này thèm beer ,mơ lắm thì mộng nhiều.Lại bia giảm tí stress.
  8. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    "Đời không đẹp như mơ nhưng những ngày đi học lại là thơ..."
    Không biết câu này của ai nhưng mình rất thích, thích từ rất lâu rồi... Phải, những ngày đi học của mình thật sự là thơ...Trường lớp, thầy cô giáo, bạn bè, bài vở,... tất cả đều là thơ... Mình nhớ ngày đó mình rất thích học, ham mê học, hè đến là thấy buồn, chỉ mong mau hết hè thôi. Không phải như bây giờ, học sinh đa phần bị ép học nên ghét học, không thấy gì là "những ngày đi học lại là thơ" như mình ngày trước nữa... Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ mình bị ép học một điều gì. Chuyện học của mình đều do mình quyết định, mình ham học nhưng cũng rất ham chơi, nhưng những khi ham chơi Ba Má cũng không bao giờ nhắc nhở :" Con hoc bài chưa mà chơi hoài vậy?", vì Ba Má rất biết và hiểu tính con. Chưa học xong thì không chơi! Cho nên năm nào Ba cũng hãnh diện nhìn mình đại diện lớp lên nhận phần thưởng rồi dẫn mình đi ....mua thêm phần thưởng của Ba.
    Mình có thằng cháu, nó học rất giỏi, giỏi hơn mình ngày xưa nhiều, môn nào cũng giỏi, toàn trên 9 phẩy, năm nào cũng không đứng nhất thì nhì lớp, vậy mà nó rất ghét học, ghét cay đắng. Nó bị ép học suốt ngày đêm mà, còn hơn cả học sinh 12 luyện thi đại học. Nó chỉ mới lớp 8 thôi. Vậy thì còn gì "những ngày đi học lại là thơ..." nữa?
  9. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống ta thường hay mắc sai lầm. Nhưng nếu có được đi lại, được chọn lại ta vẫn sai lầm như vậy. Bởi vì ta là chính ta, con người đó, tính cách đó. Không gì thay đổi, nếu thời gian quay trở lại, vẫn mắc phải sai lầm như vậy.
    Khổ nỗi, có những sai lầm rất khó sửa chữa.
  10. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Có ai ví đời là những chuyến đi...
    Có những người suốt đời chỉ ở 1 nơi, họ yêu nó và không muốn thay đổi-những người yên phận, thích sự bằng an tuyệt đối.
    Có những người thích chinh phục. Họ cứ mê mải với nững đam mê, với sự chinh phục những miền đất mới, những con người mới. Không thể dừng lại, cứ như vậy mãi không thôi. Đó là lẽ sống của họ. Đời không có điểm dừng, có e rằng đôi lúc mệt mỏi quá chăng????
    Có những người yêu các chuyến đi. Muốn khám phá để rồi sau mỗi chuyến đi, mỗi hành trình mỏi mệt đó họ lại về mái nhà xưa và thấy thêm yêu sự lựa chọn của mình. Sau mỗi chuyến đi xa, sk trở về HN thấy HN không đẹp, HN ngột ngạt nhưng vẫn yêu HN. Nhưng đừng mất điện nhé...

Chia sẻ trang này