1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời không đẹp như mơ. hix

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi skept82, 06/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, "29 tuổi để bắt đầu trở về từ môt con số không tròn trĩnh" vẫn chưa là gì đâu. Có thể hơi buồn một chút, một chút thất vọng, một chút ngổn ngang... nhưng có là gì đâu, đã là gì đâu? 38 tuổi, không nhà cửa, mất công việc, một mình và thêm 01 đứa con, tay trắng trắng tay, lại thêm lúc nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ, nghị lực để con còn dựa dẫm vào...
    Vậy nên, bạn ơi, rồi tất cả sẽ qua mà...
    Hãy dũng cảm bắt đầu lại nhé, sẽ là chập chững, sẽ là ngập ngừng, nhưng rồi sẽ là vững chãi, bình yên.
  2. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Những thứ bình yên tưởng như rất đơn giản thế kia mà giờ mình muốn cũng khó tìm đâu được. Mà rồi chẳng ai mang đến cho mình những thứ ấy cả đâu chị ạ, mình PHẢI tự tìm về cho mình thôi. 29 tuổi, kể ra thì cũng nhiều tuổi hơn 20 tuổi, nhưng vẫn ít tuổi hơn 40. Buồn một chút nhưng đừng bao giờ chán nhé. Em nghiệm thấy điều đó. Chán thì khó chữa lắm! 4 năm nữa em cũng 29 tuổi! Chẳng biết thế nào...
  3. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    29 tuổi làm lại từ đầu
    39 tuổi: doanh nhân thành đạt thì nhớ về tài trợ cho TTVNOl (nếu còn duy trì được đến lúc đó) nhé.
  4. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    @ hoa: so sánh funny thế ????
    29 tuổi, kể ra thì cũng nhiều tuổi hơn 20 tuổi, nhưng vẫn ít tuổi hơn 40.
    [/quote]
    Được skept82 sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 28/05/2005
    Được skept82 sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 28/05/2005
  5. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hìhì, funny gì mà funny? Lôgic toán học thế còn gì Skept ơi: 20<29<40 .
    29 tuổi, đủ tự tin và kinh nghiệm để re-start life! Game?Ts not yet over!
  6. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Okay, để logic hơn có lẽ chúng ta nên nói thế này:
    29 tuổi có nghĩa bạn không fải là đứa trẻ<=28 và cũng không phải là người già trên 30----> mọi sự bắt đầu lại không bao giờ là muộn.
  7. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Ôi chao ơi, 1 ngày thứ bảy trời đẹp. Đáng lẽ ta phải đang ngồi ở đâu đó, với ai đó ....
    Ôm laptop với đống công việc phải làm xong trong đêm nay. Đôi lúc mình cũng không hiểu công việc mình làm hôm nay có lợi cho ai? Lợi cho mình? cho văn phòng mình? cho các boss? cho đất nước này hay không? Và lợi ích đến mức nào để mah giờ đây xì kép phải ngồi giam chân trong căn phòng nhỏ trogn 1 tối thứ bảy thời tiết đẹp nhu thế này???
    Có những công việc không thể không làm, không thể từ chối. Ôi cuộc đời ơi!!!!!
    Sáng cũng đâu vui hơn. Trời mưa, ướt lép nhép, ta lại gặp phải 1 con gnười ta cảm thấy rất rất không vui. His behaviors made me feel uncomfortable. Got mad! Ức chế thần kinh, làm sao có thể sáng suốt???
    Thôi lại làm việc nào
    Được skept82 sửa chữa / chuyển vào 18:50 ngày 28/05/2005
  8. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống đâu phải là một giấc mơ đẹp mà có giống như những giấc mơ đi nữa thì có phải giấc mơ nào cũng đẹp và huyền ảo, cũng có cả những cơn ác mộng.
    Càng tô vẽ cho cuộc sống những mầu sắc huyền ảo và lung linh bao nhiêu, lắm lúc lại càng cảm thấy cay đắng và thất vọng bấy nhiêu, không biết đã bao nhiêu lần phải tự nhủ với bản thân đừng quá lý tưởng hoá tất cả, phải biết chấp nhận thực tế và sống chung với nó. Cũng đã làm được điều ấy nhưng lắm lúc cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức.Cứ như vậy, thất vọng chán nản, tự nhủ phải cố gắng, không biết bao nhiêu lần, giờ lòng cũng dần chai cứng đi quá nhiều rồi.

Chia sẻ trang này