1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời không như mơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sytada, 02/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tự bạn chấp nhận chứ có đứa nào ép bạn đâu? Bạn thích đc tiếng thơm thì ráng ngậm mà nuốt.

    Trên đời này không ai có thể gây cho bạn đau đớn nếu bạn k cho phép ng ta làm như vậy.

    Nhưng bạn cho phép.

    Vậy thì chỉ nên trách bản thân.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn thật là....tự tin. Nghĩ mình sẽ có vòng tay che chở đến suốt cuộc đời...
    Cám ơn đời, vậy sao còn không muốn được sinh ra trên cõi đời?
    Bạn có mất tất cả, không có chút gì trong tay đâu????
  3. sytada

    sytada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    ♥Mid: Sy biết chứ, còn rất rất nhiều người trong đó có Mid sống trong tình cảnh tệ hơn Sy nhiều. Vầy nên cứ nhìn vào mà thấy tự nhủ rằng mình còn sướng hơn ối người để cố gắng vượt qua, để rồi những lúc điên điên là lại ngồi gặm nhấm, thở dài thượt đúng theo quy luật trẻ con mỗi khi bị đánh thì khóc :). Chả ai sướng mãi cả đời, cũng chả ai khổ mãi cả đời. An ủi cho qua ngày tháng này.


    Mâu thuẫn nhỉ. Trong mớ cảm xúc hỗn tạp mà moi ra được cái gọi là suy nghĩ chính đáng thì khó à. Còn ko sống trong hoàn cảnh của Sy thì ko hiểu nổi những dòng đoạn lộn xộn đầy phi lý này đâu, cũng đừng đặt suy nghĩ của 1 người sống trong hoàn cảnh riêng bản thân để đặt với người khác, nên mong cho qua nhẹ nhàng đi nhé!

    Làm người đốn mạt , khốn nạn, vô tri thức thì dễ vô cùng nhưng lương tâm không cho phép. Nhân nào quả nấy.
    Hum rồi, thăm ba bạn bị chấn thương sọ não ở BV Xanh Pôn mà thương bạn, thương bác, 2 ngày trước khi ăn hỏi thì ba gặp nạn. Phòng toàn bệnh nhân nặng, quay sang bên này là 1 cô gái nằm im lìm, quay sang bên kia là 1 anh nằm.. cũng im lìm nốt, mỗi ba bạn là còn ngồi được nhưg ko nói được vì bị khâu. Cảm động khi thấy bạn lo cho bác đến vầy, tự trách bản thân :)

    Nghiệm ra 1 điều, ko giữ gìn sức khoẻ , gây cho bản thân bị bệnh, bị tai nạn , đó là vô trách nhiệm với chính bản thân mình và những người thân yêu nữa.
    Nghiệm ra rằng, phải trở thành người luôn khiến người đối diện bật cười, vui vẻ , thấy cuộc sống ý nghĩa hơn nhiều lắm.

    Đông lạnh khiến tê tái cả người. Khói nhẹ bay trong từng hơi thở mạnh. Má ửng hồng vì nẻ, cười duyên. Trao ánh mắt cười theo từng nhịp sống. Vội vã. Khoảnh khắc yêu.

    Em: Sao chị không bao giờ kêu "mệt"?
    Chị: Vì chị không thích!
    Em: Sao không thích?
    Chị: Vì sẽ chẳng giải quyết được gì, không thể làm chỗ dựa cho người khác được.
    Em:...
  4. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Ở cõi diễn trò, cái đám tự nhận không đốn mạt, không khốn nạn, có tri thức thì tham gia vào số lượt đứa chơi trò bẩn với một người; bẩn đến mức đã được kêu réo trên diễn đàn về liêm sỉ và tự trọng mà vẫn y báo (?) những cái rình mò được bằng số lượt chửi đổng, chơi bẩn của những đứa khác nhau.
    Hình như ở đám này xuất hiện một dạng căn tính mới của liêm sỉ và tự trọng (???) là thói quen rình mò.>:P
  5. sytada

    sytada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    thói đời này, kể sao cho hết thất vọng
    Mẹ nằm viện, cái chữ"mệt" cứ đeo bám suốt. Vâng cũng là người thành phố đấy mà thấy cơ số người lười thế... sướng rồi sao phải làm, sướng rồi sao phải khổ, lolz
  6. sytada

    sytada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mẹ tối này về nhà, yếu ớt như 1 cái lá héo. Kêu đau, trướng bụng lắm. Yếu ớt ăn từng thìa cháo, rồi sau đó co quắp bên cái chăn nặng trịch đắp hờ nửa thân. Đi tất cho mẹ, nhìn thấy mà tôi trách bản thân bất lực. Bất lực khi thấy người mà mang nặng đẻ đau hơn 7 tháng, vất vả cơ cực để nuôi tôi lớn từng này, giờ chưa kịp về hưu thì bệnh tật hoành hành, như là 1 người vô dụng, sao cho hết xót xa đây. 24h giờ đấy, ngoài thời gian cắm mặt vào công việc thì tôi lại thần khi nghĩ đến mẹ. Giá mà tôi gánh được đau, chịu hộ mẹ dù chỉ 1 phần nhỏ tôi cũng sẵn lòng. Đớn thay là tôi chỉ nhìn người ngày 1 yếu đi, bị hành hạ mà nước mắt cứ ứa ra bất kể lúc nào. Dù mẹ có đánh tôi, chửi tôi thì tôi cũng chịu, thấm vào đâu, làm sao tôi trả nổi cái công lao, tình nghĩa mà mẹ hi sinh cho tôi. Tôi trách vì tại sao thời gian trước mẹ con ko tình cảm như bao gia đình khác, rồi giờ đây khi mẹ nằm đó, tôi cũng chỉ có thể làm những điều nhỏ bé, mà khát khao ôm và thủ thỉ tâm sự với mẹ. Bà vẫn cứ thế nhìn tôi và khó chịu. Muốn ngủ cùng giường trong bệnh viện cũng k cho, bắt tôi về. Còn bao nhiêu dịp nữa tôi còn có thể nằm cạnh mẹ đây.
    Có nỗi đau nào bằng nỗi đau khi phải chứng kiến người thân yêu yếu đi từng ngày, dần xa, dần xa.
  7. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    http://ttvnol.com/tamsu/1299411/page-3

    Đời trở thành 1 bộ phim dài, dàn dựng, cố ý hay vô tình; đấu tranh để mang những vai chính diện, hưởng lạc cảnh nhiều hơn vai khác.
  8. becony

    becony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Dấu hiệu chàng là ‘Mr. Lừa dối’


    Tiin.vn - Tin tưởng người yêu là điều cần thiết nhưng ù ù cạc cạc để chàng lừa cũng chẳng hay ho tẹo nào đâu nhé!
    Với những cô nàng ngốc nghếch, cách tốt nhất để kiểm tra xem người yêu có đang lừa dối họ không chính là “thó trộm” điện thoại, lần mò vào danh bạ, hộp tin nhắn, hay đăng nhập vào tài khoản y!m hay facebook để xem có dấu hiệu gì khác thường không... Như thế vừa chàng vừa không vừa lòng và bạn cũng đang xâm phạm đời tư đấy!
    Bạn hoàn toàn có thể “thẩm tra” chàng bằng nhiều cách khác và những dấu hiệu sau sẽ tố cáo chàng của bạn là một Mr. Lừa dối:
    Anh ấy đột nhiên xa cách với bạn
    Có thể anh ấy đang mắc phải một vấn đề nào đó liên quan đến bài vở, công việc hay gia đình. Nhưng nhiều khả năng, chàng đang "có vấn đề" với một cô nàng nào đó nên mới lảng tránh bạn. Đừng vội kết tội, hãy thẳng thắn hỏi anh ấy lý do biến mất và tìm ra hướng giải quyết tốt hơn.
    Anh ấy coi bạn là... thùng rác
    Bực tức chuyện bạn bè, chuyện học hành,... anh ấy sẵn sàng mang tất cả cơn thịnh nộ ấy đổ lên đầu bạn chẳng cần biết lý do. Thậm chí, nếu bạn quan tâm, hỏi về một cô bạn nào đó (có thể là đối tượng nguy hiểm), hoặc hỏi chàng đã làm gì trong ngày trước, chàng sẽ sửng cồ và cho rằng bạn không tin tưởng chàng. Có tật thì giật mình mà!
    [​IMG]
    Ảnh minh họa​
    Quyền riêng tư hay sự cách ly tuyệt đối
    Thật tệ nếu bạn thường xuyên có ý định đăng nhập vào các tài khoản của anh ấy để kiểm tra, vặn vẹo hay nhiếc mắng này nọ. Nhưng nếu chàng giấu nhẹm mọi mật khẩu các trang cá nhân, mạng xã hội, không hé lộ bất cứ điều gì với bạn và biện minh rằng đó là bí mật của mỗi người, khăng khăng không bao giờ tiết lộ với bạn, nghi ngờ đi là vừa đấy nhé!
    Những lý do "vô thức" lặp lại
    Chàng bỏ quên thói quen hẹn hò với bạn với cả tá lý do được chuẩn bị sẵn để “đối phó” với bạn. Nhưng không may, lý do đó bỗng nhiên trùng lặp và bạn phát hiện ra nên cảm thấy băn khoăn về điều đó. Đúng vậy, chàng trai của bạn đang có dấu hiệu lừa dối bạn rồi!
    [​IMG]
    Ảnh minh họa​
    "Ngựa quen đường cũ"
    Nếu anh ấy từng lừa dối người yêu cũ, phản bội lại cô ấy một cách trắng trợn để đến với bạn, thì tình trạng đó hoàn toàn có thể tìm đến với bạn, với tư cách của một nạn nhân. Biết sao được, ngựa quen đường cũ thôi!
    Anh ấy than phiền về thế giới “chật hẹp”
    Chàng kín đáo hoặc lộ liễu bộc lộ rằng từ ngày quen bạn, các mối quan hệ của chàng bị thu hẹp đi rất nhiều và chàng cần giao lưu với mọi người hơn nữa. Nếu bạn đã nới lỏng “tình yêu luật” để chàng có không gian riêng tư nhưng chàng vẫn than phiền như vậy. Hãy xem xét lại nhé vì thực sự, “thế giới chật hẹp” chỉ là một cái cớ để bao biện cho việc chàng đang muốn tự do thật thôi.
    Theo Tiin Thùy Dương/Đất Việt

    http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/dau-hieu-chang-la-mr-lua.html
  9. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0

    Cái giống heo chó mặt người lại mặc định tư duy là chủ nhân xứ sở thần tiên, thiên đường; ra rả nhân nghĩa, tạo công ăn việc làm và ngấm ngầm giở những trò bẩn thỉu.
    Chửi/ nguyền rủa tới mồ mả nhà chúng ra mà chúng vẫn kết bầy cắn trộm được.
    Bao nhiêu đứa moi móc chuyện nhà tao ra, xỉa xói vào chuyện bố tao mất là bấy nhiêu đứa bị tao chửi/ nguyền rủa.
  10. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Dựng công ty vội vã và tuyển người, được tiếng làm ơn; nhưng kèm theo là rất nhiều kẻ diễn trò phục vụ các mục đích.
    Chơi đểu rất nhiều, từ việc điều chuyển vị trí công tác liên tục mà không trả chi phí đi lại, trả lương thì bầy nhầy gây ức chế, nếu phản ứng thì lại là tạo nghiệp (?!), dẫn nhân quả xấu!!!
    Rất nhiều trò bẩn, như dùng các luật cơ bản ngôn ngữ (trong nặng trọng, hung huyền hùng, hai hỏi hải...) để o ép vào những chuyện hoang tưởng...

    Hôm nay hơn 5h sáng (???), nghe nói miệng là phải về trụ sở công ty, mang hết tư trang về ---> không đáng tin, không đi . Tới trưa lại bị gọi về. Về thế quái nào được khi không nói địa điểm làm việc mới, điều kiện cư trú, lương thì tính sai, và hôm nay là thứ 7.

    Chúng giở trò bẩn có hệ thống thế này thì chính quyền đẻ ra để làm gì??? Chỉ có những kẻ có quyền lực mới làm được thế.

    Quo vadis?

Chia sẻ trang này