1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời là bao nhiêu, sao con người thích làm khổ nhau

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi com3backtom3, 25/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. com3backtom3

    com3backtom3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Đời là bao nhiêu, sao con người thích làm khổ nhau

    Tại sao lại thế nhỉ ???
  2. huong88

    huong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Who knows?
  3. com3backtom3

    com3backtom3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    tại vì 1 trong 2 thứ sau Tiền và tình
  4. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Có muốn làm khổ ai đâu.
    Nhưng hình như cuộc đời là 1 chuỗi liên kết nhân - quả thì phải.
    A làm khổ B,
    B làm khổ C.
    C...
    Cứ như thế cái vòng luẩn quẩn tiếp diễn trong cuộc đời.
    Đến hết đời vẫn chưa hỉu tại sao nữa
  5. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Thế chú có thấy là Phật Tổ là người tốt không? Ngài cũng biết Đường Tăng là người tốt tại sao không trao ngay chân kinh cho ông ta mà lại chờ ông ta qua 81 nạn mới trao. Cái đấy gọi là "lửa thử vàng gian nan thử sức" đấy chú ạ
  6. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi em đã dối lòng rằng em chẳng đau chẳng buồn
    Người ta đâu hay đâu biết rằng lòng em đã chết lặng từ lâu
    Nhiều khi em cố gắng cười để anh thấy yên trong lòng
    Thật ra thì em đang khóc thầm đằng sau những nụ cười kia
    Đường rộng và dài anh cứ bước đi em đứng lại để nhìn anh quay gót
    Đừng hỏi tại sao con tim em không biết đau vì em đã quá đau mất cảm giác đau rồi anh
    Đường rộng một mình anh bước tiếp đi em không cần tội nghiệp đâu anh hỡi
    Đường rộng và dài anh cứ bước đi ... em mất cảm giác đau rồi anh
    [click here to listen >>> Không đau vì quá đau]
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 26/11/2007
  7. com3backtom3

    com3backtom3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi anh đã dối lòng rằng anh chẳng đau chẳng buồn
    Người ta đâu hay đâu biết rằng lòng anh đã chết lặng từ lâu
    Nhiều khi anh cố gắng cười để em thấy yên trong lòng
    Thật ra thì anh đang khóc thầm đằng sau những nụ cười kia
    Đường rộng và dài em cứ bước đi anh đứng lại để nhìn em quay gót
    Đừng hỏi tại sao con tim anh không biết đau vì anh đã quá đau mất cảm giác đau rồi em
    Đường rộng một mình em bước tiếp đi anh không cần tội nghiệp đâu em hỡi
    Đường rộng và dài em cứ bước đi ... anh mất cảm giác đau rồi em

    Được com3backtom3 sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 26/11/2007
  8. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí.
  9. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Đời có bao lâu mà hờ hững, đời có bao nhiêu sao con người thích làm khổ nhau
  10. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tại sao lại thế nhỉ, đời là gì mà có nhiều người thích gửi spam vào làm khổ MOD nhỉ
    Treo em lên để em suy nghĩ thêm nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này