1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời là gì ?? Cũng giống như một cuốn truyện tranh thôi

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi bongo, 21/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongo

    bongo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    May co bac bi kich dong ghe qua , em noi truyen tranh giong doi that la o uoc mo kia , ma lam sao cac bac biet la khong co that nao , biet dau day bay gio Songoku dang song o mot vung nui heo lanh ben Trung Hoa , con vua phap thuat quy an giang ho roi thi sao ,... Con may truyen thuc te nhu candy , slam dunk , thi tui tin la co that day
    Shinichi , Miami , Subasa , Teppi , Inu-Yasa Love you 4ever
  2. dackman18

    dackman18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.321
    Đã được thích:
    0
    tôi đòng ý với bạn là những chuyện như slam-dunk hay là truyện candy là có thật. nhưng mà nói đến chuyện này thì mỗi người có 1 cảm nhận khác nhau nên ko thể nào gộp chung mà nói được. rất có thể truyện candy được lấy từ 1 người thật việc thật nào đó. rồi tác giả thêm bớt cho nó hấp dẫn thì sao? chuyện này thì chúng ta ko thể bít được. và chúng ta cũng ko có gì để phàn nàn về nó cả
    tuy nhiên có thể nói rằng cuộc đời chúng ta như là 1 bộ truyện tranh vậy. có vui. có buồn, có giận. và cũng có những sai lầm. tôi nghĩ rằng khi về già chúng ta ngồi ôn lại những câu chuyện hồi trẻ hoặc là những chuyện điên rồ mà mình đã làm khi còn trẻ thì quả thật là thú vị đó. nhưng mà ko bít bao giờ thì tui có cơ hội đó nữa.
    cuộc đời mà! ai biết ngày mai sẽ ra sao?

    say men rượu say,say,say rồi tỉnh
    say men tình, tỉnh, tỉnh, tỉnh như say

    ClickHere--->Dackman18
  3. maueris

    maueris Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Nếu đời là một cuốn truyện tranh thì ai là nhân vật chính, ai là nhân vật phụ, ai đóng vai phản diện, ai là vai chính diện??
    Truyện tranh là một câu chuyện đã được rút ra từ những phần của cuộc sống này, nó đã có sự phân bố vai trò rõ ràng với từng người trong đó rồi. Còn cuộc đời của chúng ta làm sao có thể phân biệt được?
    Oh, baby
    Có ai đáng yêu được hơn chứ nhỉ
  4. bongo

    bongo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Riêng tui thì thấy mình cứ thoải mái sống với ước mơ đi ! Đời sống được bao lâu chứ ! Suốt ngày ra đường hít khí thải công nghiệp thà ngồi mơ mộng với mấy cuốn truyện tranh còn hơn
    Shinichi , Miami , Subasa , Teppi , Inu-Yasa Love you 4ever
  5. roses-girl

    roses-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    chào cac' ban, tui mới tham gia vào ttvnonline, nên rat mong được sự giúp đỡ của các bạn, va hi vọng các bạn sẽ hãy chỉ giúp những điêu` mình khong biét nhe', cám ơn nhiều nhe'!! chuc' các ban luon vui ve va may mắn!!!!
    Diệu
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Có fải đời cần có những người như bạn rose_girl này kô nhỉ??lao vào nhầm chủ đề một cách ngây thơ....có thể đời là cuốn truyện tranh thật....có những điều tưởng chừng như chỉ có ở truyện nhưng mà lại xuất hiện ở đời mà ta không thể nào mà biết được...hic...sao đời lại khổ thế????
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang!
    [​IMG]
  7. The_Matrix_Neo_new

    The_Matrix_Neo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy Candy khó mà có thể có thật được, có chăng chỉ một phần. Các bạn có thấy truyện này ná ná giống phim "Ước mơ vươn tới một ngôi sao" ko? Hay thì hay thật nhưng nhiều đoạn vô lý ko chịu được. Những bộ truyện tranh phản ánh hiện thực có nhưng ít như bạn nào nói Tiểu thư nhu đạo, Anh em sinh đôi, bông hồng tóc ngắn... còn những bộ truyện khác như Teppi, Jindo, Chie, Inu Yasha, hay 7 viên ngọc rồng thì rõ là phi hiện thực, he he giá mà 7 viên ngọc rồng có thực nhỉ... thì em sẽ đi học võ biết đâu mình được bất tử thì sao. Hay ví dụ ra đường các bác gặp một cô bé ba mắt hay một tên có tai hay có đuôi nhẩy, sẽ ngất hàng loạt. Các bác mắc bệnh hoang tưởng rồi.
    Còn mấy truyện của nxb Thanh Hoá, Đà Nẵng hay ĐNai thì đa số toàn truyện linh tinh, có chăng cũng chỉ được cái vẽ đẹp nên đọc giải trí cũng tạm được. Tất nhiên thỉnh thoảng cũng có bộ hay và sâu sắc.
    The Matrix_Neo
  8. haibaralovely

    haibaralovely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Giá như đời là truyện tranh thì hay biết mấy.Truyện tranh ngọ ngào bao nhiêu,đời thì đắng bấy nhiêu.Truyện tranh kết thúc ngọt ngào,còn đời thì muôn phần cay đắng.Tôi chỉ mong mình là 1 nhân vật truyện tranh để ko biết những điều xấu xa,giả dối như đời.Tôi muốn sống trong truyện tranh,để đc hồn nhiên,ngây thơ chứ ko phải nhìn rồi phán xét tất cả = con mắt nghi kị.Tôi thèm đời là truyện biết bao,dù đó ko bao giờ có thật.
    Tôi thấy chỉ có mình Black Jack là đời nhất với muốn mặt xấu xa,tốt đẹp của cuộc đời.
  9. bongo

    bongo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta có quyền ước mơ mà . Đâu có sao , mà sao 23ra bi quan thế . Ở đời chỉ cần mình sống tốt là được , mặc kệ mọi sự đi
    Shinichi , Miami , Subasa , Teppi , Inu-Yasa Love you 4ever
  10. what_is_a_city?

    what_is_a_city? Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng giống 23ra, luôn ước mơ cho đời giống một cuốn truyện tranh, để được tham gia những cuộc phiêu lưu, được khám phá những khoảng trời mới. Đôi lúc, sau khi đọc xong 1 bộ truyện, tôi chợt cảm thấy cuộc đời của mình thật tẻ nhạt, đáng chán.
    Giá như lúc nào cũng được nói hai chữ "Cảm ơn"

Chia sẻ trang này