1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời là gì?.....................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zero0612, 14/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zero0612

    zero0612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đời là gì?.....................

    Có bao giờ các bạn tự hỏi tại sao mình lại được sinh ra?Một người bạn đã nói với tôi rằng mỗi một con người được sinh ra đều có mục đích sống riêng.Có người được sinh ra trong gia đình giàu có,còn có những số phận đã phải chịu nhiều bất hạnh ngay từ lúc mới sinh ra.Nhiều lần tôi tự hỏi tại sao ông trời ko thể chia sẻ sự sung túc và bình an cho tất cả mọi người.Tại sao cứ phải có người sống một cuộc đời sung sướng trong khi có những mảnh đời phải chịu nhiều đắng cay trong cuộc sống.......Nhiều người phải tự bươn chải để vươn lên trong cuộc sống,còn có những người chỉ biết đốt tiền vào những cuộc chơi ko bao giờ kết thúc.Tôi luôn mơ ước một ngày nào đó tôi có thể hoá thân vào từng con người để có thể hiểu được những gì họ nghĩ,hiểu được những ước mơ của họ.Những người bạn của tôi,tôi muốn hiểu họ để có thể giúp họ khi họ buồn phiền,để tôi có thể biết cách đối xử với từng người như thế nào để khiến họ ko bị tổn thương.Nhưng bây giờ tôi đã hiểu ra được rất nhiều điều.Tôi hiểu rằng chúa trời tạo ra đủ dạng người,đưa đến những bất hạnh hay niềm vui chỉ với mục đích la khiến con người có thể cảm thông và chia sẻ với nhau nhiều hơn.Tôi biết đây chỉ là một đống lý thuyết suông nhưng tôi biết ít nhất có một người trong số các bạn sẽ hiểu được điều tôi nói và đó chính là điều tôi muốn,tôi muốn có ai đó,1 người cũng được,có thể hiểu và chia sẻ cùng với tôi.Nhiều chuyện ko vui đã xảy ra với tôi và tôi từng nghĩ mình là người bất hạnh nhất thế giới nhưng khi nhìn những người xung quanh mình tôi chợt hiểu rằng bản thân mình chẳng là gì hết so với thế giới rộng lớn ngoài kia.Nếu ai đó trong số các bạn đã từng nghĩ rằng mình thật thiếu may mắn thì tôi nghĩ các bạn nên nhìn lại những đoạn đường mà các bạn đã đi qua,ai dám chắc những đoạn đường đó ko có khó khăn nhưng các bạn vẫn đi qua được để có ngày hôm nay đó thôi..........Một người bạn đã tặng tôi một câu nói như thế này "Khi sinh ra bạn khóc còn mọi người cười.Vậy hãy sống sao để khi bạn chết bạn cười còn mọi người xung quanh phải khóc".............Trên đây là những suy nghĩ của tôi về cuộc đời,hi vọng sẽ có ai đó cùng chia sẻ với tôi....................Bài viết đến đây la kết thúc.Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của tất cả quý vị.......
  2. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Đời phải là thế mà biết làm sao được, điều tôi quan tâm ở đây 0 phải đời là gì, mà là tôi cũng như bạn mong muốn được hoá thân vào từng người bạn của mình để hiểu được những gì họ nghĩ, để rồi có thể biết được cách giúp họ khi họ buồn phiền. Ừh và còn để biết cách đối xử làm sao cho họ 0 bị tổn thương nữa.
    U này, ước sao tôi có thế hiểu được phần nào đó về U nhỉ, để tôi có thế biết được mình phải làm gì ?!
    Tôi 0 hiểu sao U lại buồn đến thế, U buồn khiến tôi cũng buồn lắm U có biết 0??? Tôi biết U buồn thế mà lại 0 thể nói chuyện trực tiếp với U được, lại càng buồn! U khó hiểu quá, phức tạp quá?! Tôi đã luôn cố gắng để có thể hiểu được một chút ít thôi, để tôi có thể biết được mình phải làm gì giúp U vui hơn lên. Nhưng cho tới giờ tôi vẫn chưa biết được mình phải làm thế nào đây??? 0 hiểu vì sao U lại 0 thể nghĩ mọi việc đơn giản như tôi được nhỉ? Thích gì làm đấy, như thế có phải tốt hơn 0.
    Hãy nói cho tôi biết đi nhé, U biết đấy tôi luôn mong muốn được chia sẻ cùng U.
  3. zero0612

    zero0612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tôi thật sự rất vui vì đã có một người cùng chia sẻ với mình.Nhưng tôi thật sự thắc mắc là ko biết liệu chúng ta có quen nhau ko nhỉ?Nhưng có lẽ điều đó ko quan trọng đúng ko?Đôi khi hiểu nhau quá thì cuộc sống sẽ vô vị lắm,nếu u muốn chúng ta có thể là bạn.Người ta bảo có thêm một người bạn là bớt đi được một kẻ thù mà.Tôi cũng muốn được như u lắm nhưng đôi khi chúng ta ko thể chỉ nghĩ cho bản thân mình được.Nếu việc tôi làm khiến người khác phải chịu tổn thương thì thà rằng tôi từ bỏ còn hơn phải để người khác vì tôi mà buồn phiền.Tôi cũng rất muốn cùng được chia sẻ với tất cả mọi người và cả với u nữa.......................
  4. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Àh, quen nhau hay 0 thì tớ cũng 0 biết, chỉ là bất chợt đọc và bất chợt nghĩ ra cái gì đó thế là ... bất chợt viết ra, tớ là thế đấy. U ở đây có lẽ 0 phải là bạn mà là một người bạn khó hiểu của tớ.
    Ừa thì vẫn biết là hiểu hết thì sẽ 0 còn thú vị, nhưng tớ có bảo là muốn hiểu hết bạn tớ đâu, chỉ là muốn hiểu chút ít cơ mừ. Ừmmm mặc dù 0 biết là chúng ta có quen nhau hay 0 nhưng tớ cũng rất sẵn lòng chia sẻ cùng bạn.
    Tớ thì vẫn thường thích gì làm đấy, cuộc sống của mình là của mình mà. Tất nhiên cũng phải tuỳ trường hợp mà suy xét xem có nên làm theo ý thích hay 0, nhưng cho tới giờ thì những việc tớ thích làm đều đúng đắn nên vẫn cứ làm. Còn người bạn của tớ thì là do tớ chưa hiểu nên tớ cứ tạm nói với họ thế.
    Thế nhé, có gì bạn cứ chia sẻ cùng mọi người và cả tớ nữa đi. Chúc vui!

Chia sẻ trang này